1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Một dãy núi nhớ xô nghiêng phía đằng xa. Em thấy anh trong vòng tay một cô gái xinh đẹp. Núi nhớ lại càng xô nghiêng hơn.
    Thế là anh đã yêu. Tấm thân trinh bạch không còn giữ được nữa Anh đã yêu ư? Vâng, đúng là anh đã yêu. Nhìn hai người bên nhau trong điệu Merengue, đúng là một đôi gà trống mái đang lạch bạch cò kưa nhau thật sự. Vậy mà em không tinh tế không nhận ra, để chàng HB đẹp chai phán rằng: "Hầy, ta biết thừa, kinh nghiệm chục mối tình ngang trái sờ sờ bên hông đây!"
    Từ khi anh không còn là Chưa một lần yêu, nay anh lại đổi ra thành Chưa một lần yếu, em đã biết anh không để kìm lại lòng mình được nữa Thôi cũng đành, đàn ông dễ sa ngã, giữ gìn được như anh đến tận giừ là hiếm và quí lắm rồi. Chúc mừng anh. Chúc mừng đôi trẻ C1LY và Xinhxinhxuongpho. Có ai ngờ khi người ta tưởng như đã quên box Dancing cũng là nơi xe duyên tốt thì Chó yêu và Vợ chó yêu đã tìm đến nhau tự bao giờ, thấp thoáng có bóng anh Latinsky và chị Oceandimond bên cạnh Chiều tím mộng mơ.
    Hãy xem chàng ngồi bên nàng kìa, đã không còn ngoáy mông mím lợi trước rừng các cô em ngon răng ứa nước miếng nữa. Chàng trông thật hạn chế bên cạnh em yêu - một người mà cứ nhìn Ướtmi rồi hỏi: "Em ơi, làm sao mà lắc mông được thế nhỉ?"
    Hạn chế âu cũng là một hạnh phúc trong sự tự nguyện. Lạy trời chàng được hạn chế mãi thế. Hê hê.
    Dù sao thì núi nhớ vẫn xô nghiêng.
    cho em mạnh giạn post bai của em uotmi lên một cái! mọi người có thể nói gì về bài này đây ?---->>>Chúc mừng anh C1LY, biết sao được khi dòng đời xô đẩy, cuối cùng nó cũng xô anh tới bến rùi !
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lại một bữa chơi bời nhậu nhẹt.
    Tăng 1: Nhậu: Miss Erato chắc sẽ tường thuật.
    Tăng 2: Karaoke: Miss Erato luôn
    Tăng 3: Dancing Queen cũng rất tuyệt.
    Tăng 4: Nhậu lẩu Bàn Cờ. Cười vỡ răng.
    Tăng 5: Dancing ODC
    Tăng 6: Dancing Nutz
    Em xin hết.
  3. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tăng 6: Dancing Discovery, tham gia trò chơi Tuýp rộn rã chứ
  4. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tăng 2: Bao gồm kìm, đinh, búa,
    tròn. vuông và méo
  5. cua_chua

    cua_chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    pó tay! các anh chị đi đâu mà hổng post lịch gì cả.Em mải thi cử quá chả biết trương trình thế nào! tối qua gặp bác zeu nghe bác ấy kể mà tiếc não hết cả ruột !
  6. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc.. GO là em họ của MA. Bó tay bó tay. Hôm đấy mà biết là GO thì cho vài búa với đinh...
  7. anh125

    anh125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    5h30 ra khỏi Queen, chẳng thấy thông báo gì nên vìa đi học. Ko có ngờ tiệc còn dài dữ. Tiếc wá đi ag.

  8. gollia

    gollia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ẹ ẹ! C1LY dám không?? Chỉ sợ chưa kịp tìm thấy đinh thì đã bị Go ghè cho đang tròn thành méo mà đang méo đập thành vuông luôn. MA nhể
  9. vinci

    vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2002
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nào thì ngồi kể lể:
    1, Có nhiều ảnh nhưng ko tiện post lên vì lý do riêng tư là...quá lười của Thảo béo, giữ rất nhiều ảnh nhưng lại cứ biến đi đâu, chỉ spam lăng quăng là giỏi.
    2, Sự tường thuật sẽ ko đầy đủ vì mỗi nhóm đi 1 phương. Ngoài ra, có 1 lý do vô cùng hiển nhiên rằng tai 1 người ko thể hóng được hết chuyện thiên hạ, nên bài viết có thể bỏ lỡ những vụ xcandan nào đó, và 1 số tình tiết có thể chỉ là hư cấu, chớ nên tin.
    Câu chuyện xin được bắt đầu.
    Chương 1: Lẫu Ngõ Trạm đại chiến võ lâm
    Trời trở lạnh. Đường phố heo hút, gió mạnh, người đi đường xiêu vẹo vì rét. Vài hạt mưa lâm thâm càng làm cho cái lạnh thêm tê tái. Có tiếng phanh xe chợt rít lên trong ko trung. Sáng thứ 7 mùa đông ai ai cũng như con mèo lười nằm ngủ nướng, đường phố vắng tanh, lưa thưa bóng xe phóng qua nhưng ko ai quay lại nhìn, chỉ có bác dắt xe cười te tởn mừng cho chút thu nhập đến từ sáng sớm. Con bé nhảy xuống, ăn mặc bình thường, hình thức bình thường, hơi lùn 1 tý nên chỉ thấy cái mặt nghênh lên nhìn đường trông rõ ngứa mắt. Ko thèm để ý xe cô, nó chạy phăm phăm qua đường, xông vào 1 nơi đầy vẻ mờ ám. Lối vào hẹp, ẩm thấp, bốc mùi, nó ngang nhiên chạy qua cái ngõ dài, nhảy chân sáo qua vài bứoc cầu thang ứot át và dốc, bất thần đi qua 1 lối rẽ quẹo, 1 hành lang rệu rã... nó bắt gặp 1 căn phòng ồn ã tiếng người, kẻ qua người lại, nhạc nhẽo ầm ỹ, khói thuốc quện với tiếng nhạc nghe mờ ảo nhưng đầy bận rộn. Hì hục tìm 1 chỗ để ngồi, xong, mắt nó tỏ vẻ thỏa mãn, lại nhướng cái đầu ngơ ngác nhìn quanh như tìm kiếm điều gì.
    Lữ quán đông khách, phải mất 1 lúc lâu người ta mới phục vụ cho nó 1 tách cafe đắng ngắt. Con bé vẫn ngồi và ko ngừng tìm kiếm . Cuối cùng, ánh mắt nó cũng dừng lại, thoáng tỏ vẻ vui sướng, dường như điều nó tìm kiếm đã tới. Kẻ mới đến mang bộ dạng của 1 thương nhân. Trông hơi bệ vệ, người tầm thuớc, duy chỉ có đôi mắt trông khá ấm áp ẩn sau cặp kính trắng. Hắn vừa ngồi xuống với con bé, thì có tiếng chân gấp gáp vọng tới. 2 người quay đầu ra nhìn, rồi cùng cừời mỉm, có vẻ như 1 tên đồng bọn nữa cũng đã xuất hiện. Thiếu nữ đang tới có vẻ tiểu thư con nhà lành, miệng cười chúm chím, da trắng, môi đỏ, tóc dài bay bay trong gió, ai cũng ngoái lại nhìn khi nàng ...hùng hục xông vào. Vừa ngồi xuống, nàng bèn mở mồm nói tía lia, điện thoại rút ra bắn chíu chíu. Tiếng alo trong đt rõ là tiếng đàn ông, mà còn là nhiều tiếng người khác nhau, quả ko hổ danh thiếu nữ đất Hà Thành. Bộ ba vừa nói chuyện vừa như đang nhìn ngó thêm đồng bọn mới. Người thanh niên có ánh mắt ấm có vẻ như là người có thế lực trong bọn, anh ta ngồi bình thản nói chuyện và 2 cô gái im lặng lắng nghe như nuốt từng lời. Kế đó, 1 thiếu nữ khác xuất hiện, dáng dấp đẹp, chân dài, người đâu ra đấy, ăn mặc có vẻ gì như những người Nhật Bản đến từ bên kia đại dương. Cô gái vừa đến đã líu lo: Hế lô, Gibbon, Erato và Vinci. 3 cô gái lập tức họp thành 1 cái chợ nho nhỏ trong lữ quán. Chợt họ khẽ reo lên: A, đây rồi. Kẻ vừa xuất hiện cao to vạm vỡ, da ngăm đen và ăn mặc chải chuốt, đặc biệt là cái áo sơ mi hơi bo lấy người để lộ ra 1 thân hình hơi bị nam tính. Đến lúc dó, họ mải mê hàn huyên như thể lữ quán chỉ có mình họ là khách. Chàng nam tính hóa ra là "Chú công an" và cô gái kia mang cái tên Nhật Kaori. Chỉ đến khi chuông đồng hồ điểm, họ đồng loạt đứng lên và bỏ đi. Trông tốp người có vẻ khả nghi, khi đến từng người và bỏ đi theo cả hội, lữ quán hơi vắng lặng, 1 vài ngừời ngóai mặt nhìn theo...
    Chia thành 3 cặp, họ phóng như bay trên đường. Đích đến có tên là "Lẩu Tùng" ở 25 Ngõ Trạm. Mấy người bỏ xe, đi thẳng lên lầu 2 của lữ quán mới, ầm ỹ kê bàn ghế, kêu đồ ăn uống. Nhìn kỹ trong tốp người đó, có thêm 2 người mới. 1 thiếu nữ khác trông rất sắc nét, người tròn tròn, da trắng má hồng, mắt long lanh trông có vẻ là con gái Hàn Quốc. Đi cùng cô là 1 thiếu nữ nữa cùng da trắng, môi đỏ, làn mi dài làm ánh mắt trông hơi ươn ướt. Nhìn kỹ hóa ra đó lại là 1 thư sinh khôi ngô nhưng hơi ẻo lả, do cách ăn vận mùa đông mà bị nhầm thành con gái, tưởng ai hóa ra chính Huy Kangmin và đồng bọn. Họ ngồi xuống ăn uống vui vẻ, nhưng thần sắc ai cũng có vẻ gì như đang sẵn sàng chiến đấu. Đồ ăn và bếp được bật lên, họ lập tức đứng lên, giơ cao cốc rượu, bụng sẵn sàng cho cuộc chiến nơi bàn nhậu. Gần như ai cũng uống cạn cốc của mình ngay từ lần chạm đầu tiên.
    Chợt có tiếng ồn ào từ dưới lầu, tiếng bước chân thình thịch. 1 hình bóng đồ sộ đặc biệt ở vòng 2 bước vào. Hắn đi cùng 1 thiếu nữ khác mà thoạt nhìn ai cũng thốt lên Xinh xinh. Họ ngồi đánh chiếm mâm nhậu thứ 2, các nhân sỹ khác cũng lần lượt đến như cùng 1 lúc. 1 thư sinh tầm vóc hơi lùn, vai đeo cái bị to uỳnh ko biết dấu diếm bao nhiêu của nả, 1 thư sinh khác trông gần giống như có đôi mắt xưng húp của kẻ cho chó ăn chè vào tối hôm trước, họ chắp tai chào người cũ, tự xưng tên là Zeu và Cường, đoạn họ ngồi vào mâm chiến. Mọi người vẫn như đang đợi chờ 1 cái gì đó, như ai đó nói, trận chiến mà ko có đại gia thì mất hay. Quả nhiên, giáo chủ Ma phái cũng xuất hiện - là kẻ hiện nổi tiếng trên giang hồ với lộ võ công bàng môn tả đạo, ko ai đoán trước được. Người đến cuối cùng là người của bên Ma giáo. Nàng nổi bật với võ phục xanh và ánh mắt, bờ môi được chăm chút tương đối kỹ lưỡng. Dường như đủ nguời, cuộc chiến ko cần lời khai cuộc, chỉ cần có cớ là đã đủ để giao đấu.
    Trận chiến đi vào cam go. Họ vừa nâng, vừa chúc tụng, mặt ra vẻ như vui mừng hân hoan sau bao ngày ko gặp mặt, nhưng tay và dạ dày lại âm thầm đấu nội công. 2 nồi lẩu và mấy bình trà đá, họ ăn lai rai từ đầu đến cuối và ko phải gọi thêm cái gì, đủ cho thấy họ dồn hết tâm huyết cho trận uống mà mấy tháng mới có 1 lần. Giáo chủ ma giáo gần như cầm trịch cuộc chơi, liên tiếp đấu quyền với thư sinh ẻo lả HKM và gã béo ục C1LY. Bàn lẩu bên này, chú công an duyên dáng tiếp đồ ăn cho chị em đặng lấy sức mà bồi đãi Zeu của mâm bên cạnh. Bên cạnh đó, còn 1 trận chiến riêng tư giữa giáo chủ ma giáo và kẻ được gọi là Chú công an, do có duyên nợ quen cùng 1 mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ, và do có cùng công lực như nhau, nên họ âm thầm hẹn quyết đấu nội lực vào 1 hôm có duyên khác.
    Tiệc gần tàn, điểm lại bàn tiệc, trừ Gibbon nhanh chóng bỏ cuộc chơi, thì các thành viên còn lại vẫn bám trụ đến phút cuối. Gần như ai cũng tham gia hết mình, chỉ có mấy tiểu thư là khoanh tay đứng nhìn, hỏi kỹ mới biết là còn bị thương từ nhiều trận đánh truớc, đặc biệt là có Hà Xinhxinh nổi danh với môn võ Bọ Cạp.
    Nhìn lên thì trời đã gần chiều, gió vẫn heo hút nay lại càng heo hút... Có mặt Zeu hơi đỏ hồng do đấu nội lực quá nhiều với chị em nhà Erato và Vinci, còn lại mọi người đều bt. Ngầm tiếc nuối rằng thiên thời địa lợi chưa đủ, chưa thể đánh hết mình, họ bàn nhau chuyển sang đấu trường mới....
    Được Vinci sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 12/12/2006
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần trước lại là một buổi vui chơi hoành tráng, anh Zêu và anh Chấn song gửi tin nhắn cho iem rủ rượu Hầm Phố, nhưng do điều kiện khách quan đành phải hẹn hum khác vậy. Cảm ơn hai anh nhiều nhiều Đáng yêu quá. Rượu chè vẫn nhớ em gái béo
    Tình hình là thế này cả nhà ạ. Thứ 7 thì có Thi đấu, chắc nhà mình cũng nhiều người đi xem, vé đã đặt cũng kha khá, em đề nghị chuyển sinh hoạt sang tối thứ 6, ở sàn Discovery Tăng Bạt Hổ nhé (Lâu rồi chưa đi buổi tối). Thế gọi là gì nhỉ, nhảy khởi động cho khán giả cổ vũ giải hôm sau Lý do hai là Noel đến roài, chơi tối thích hơn ạ.
    Vậy em có lời thân rủ các bác, các cô, các anh các chị, các bạn và các em, cả mới cả cũ, mọi đối tượng, vui cùng vào lúc 8:30 PM , sàn Discovery số 1 Tăng Bạt Hổ, ngày thứ 6, 22/12/2006.
    Uotmi.

Chia sẻ trang này