1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Queen trước, Dis sau, oke?
    [​IMG]
  2. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua quả thực có nhiều xáo trộn một cách bình lặng. Xu hướng của một thời gian dài ăn chơi, đập phá, mọi người trở nên nói ít hơn, ít chuỵen để nói hơn, đó cũng là điều bình thường.
    Quan trọng là năm qua, tình cảm của mọi người đã ngày một được củng cố, vững chắc và thực sự chân thành. Có lẽ như thế là hay hơn cả, tốt hơn cả, tất yếu của những dòng đánh máy câu kéo cưa cẩm nhau ở trên TTVN này.
    Chủ tịch LF giờ đã lấy vợ. Chủ tịch FC Zêu đang lấy lại phong độ (Có thể thấy mức độ nhiệt tình và máu lửa của bác qua những tin, điện thoại điện thùng rủ rê địa điểm).
    Vì vậy các chú các bác các anh các chị cứ yên tâm.
    Thứ 7 này Chiều ở Queen, thông báo rõ ràng rành mạch thế rồi. Cả nhà hết lòng cố gắng bớt chút thời gian để đoàn tụ cuối năm nhé.
    Và cuối cùng, em kính chúc cả nhà ngủ ngon... G9!

    [​IMG]
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    HN, 8h43 ngày 29/12/06: K/c đ/c Kế toán trưởng Kalacream
    1. Đồng ý vấn đề 1,2 còn vấn đề 3 thì ko hỉu nên không tán thành.
    2. Đề nghị đ/c kết hợp với đ/c TP Kế hoạch đưa ra các phương án cụ thể giải quyết vấn đề 1,2 trước 16h00 ngày 29/12/06.
    3. Đề nghị đc tích cực truy thu khoản công nợ Học TA (mỗi đ/c là 100k) hoàn thành trong ngày 30/12/06.
    Đã ký...
  4. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Chiều mai... lại BIA nhé
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Một năm cũ sắp qua, một năm với những bộn bề của cuộc sống và cả những xáo trộn thay đổi mà bản thân mình cũng không ngờ đến. Bao niềm vui, bao nỗi buồn đã trải qua với tất cả bạn bè trong năm đã thành những kỷ niệm khó phai trong cuộc sống của C1LY. Một năm qua, điều hạnh phúc nhất mà C1LY có được là có thêm những người bạn, những niềm vui và niềm tin mới. Dù sao cũng rất cảm ơn những điều thật tuyệt mà khiêu vũ đã mang lại dù rằng những phiền phức mang lại cũng không nhỏ. Năm mới sắp đến, mong mọi người rửa sạch bụi bặm ưu phiền, mở khóa lòng mình gửi hết những muộn phiền cho năm cũ. Rất mong T7 này được nắm chặt tay tất cả anh em bạn bè, cùng chúc nhau một năm mới vui vẻ, may mắn...
    Cảm ơn tất cả mọi người, Cảm ơn những gì đã qua...
    Chúc mọi người hạnh phúc./.
    C1LY
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ viết được cái gì nghiêm túc hơn được hả cậu Chó yêu?
  7. kalacream

    kalacream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chán đại ca quá!
    Dạo này không hiểu sao hay ăn nói "lẩm cẩm".
    Đã không có tài văn chương lại cứ tập viết hồi ký thế này thì chết thiên hạ.. Đại ca cứ trở lại như ngày xưa, em còn "đỡ sợ" chứ cứ thế này em "no nắm"
    Còn chuyện thu nợ thì thôi đại ca tha cho em, em mời đại ca bữa bia để tạ lỗi cũng được Dzzzzzoooooooo nào
  8. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà,
    Qua thời gian gián đoạn dài dài, nay mới có dịp trở lại, chạy đua tốc độ cũng không theo kịp nhà mình nữa, hic hic, khốn khổ cho đời tôi thế cơ!
    Hàng tuần, hàng ngày vẫn nhận được tin nhắn họp hành , tụ tập của em Uotmi, ấy vậy mà không tham gia được, thấy thật...bất bình cho bản thân mình. Âu cũng là cái số, chân cẳng cũng chả ra làm sao. Đúng cái hôm em Uotmi nhắn tin thì mình vừa làm phát bước hụt, thôi xong, chung số phận với cái chân tập tễnh vì bong gân (may chỉ vài hôm chứ không thì....xong!). Đã đành mọi lần đi cũng chỉ để hóng, để nhìnt hiên hạ nhảy nhót, ấy vậy mà cái mong muốn đấy cũng khó!
    Thôi, nhất định lần này phải tái xuất lại mới được
    Cả nhà định chiều tối mai ở đâu đấy, có kế hoạch chính xác và cụt hể chửa?có gì báo lại một tiếng nha!
    CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, CUỘC SỐNG LUÔN TRÀN NGẬP TIẾNG CƯỜI
  9. mktvnn

    mktvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Qua thời gian họp mặt của trưởng ban và các thành viên của hội lờ phờ về hướng giải quyết và phát triển của hội lờ phờ, chúng ta đều thống nhất và đi đến các kết luận như sau:
    - Hội lờ phờ cần một hướng phát triển mới.
    - Hướng phát triển mới là thực sự quan trọng đối với hội.
    - Hướng phát triển là thực sự cần thiết và không thể thiếu được.
    - ...
    Quyết định cuối cùng của buổi họp: "chúng ta kết thúc ở đây và chờ đến buổi họp sau để bàn tiếp về hướng phát triển cho sự tồn tại hoặc thất bại của hội"
    Câu nói cuối cùng: Tối nay, thứ 6 cả nhà lên Discovery đê !
  10. nangbanmai84

    nangbanmai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chắc chả ai nhớ ra mình là ai nữa. Què chân 3 tháng, di chứng 1 tháng, dị ứng thuốc 1 tháng...
    Ra trường, cũng chả còn cơ hội gặp thầy Tỉnh nữa...
    Hỡi thế gian, chẳng lẽ cả đời này ta không được nhảy nhót nữa.
    Alô, còn ai nhớ ra tôi không?
    .
    Alô, còn ai nhớ ra tôi không?
    ..
    ...
    Alô, còn ai nhớ ra tôi không?
    ...
    Alô, còn ai nhớ ra tôi không? Alô
    Alô, còn ai nhớ ra tôi không? Alô Alô
    Alô, còn ai nhớ ra tôi không? Alô Alô Alô

Chia sẻ trang này