1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let''s Fun - Offline định kỳ vào 15h30 thứ 7 hàng tuần tại Dancing Queen. Giao lưu trà đá, nhậu nhẹt

Chủ đề trong 'Dancing' bởi C1LY, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được 2 câu hay hay, mỗi lúc lại thấy hay hơn 1 tý
    - Cứ không nhất thiết là tình yêu nam nữ thì mới được yêu quí,chăm sóc, quan tâm ... nhau
    - Đời phải biết mình là ai...
    Chúc bà con ngủ ngon và có những giấc mơ ăn chơi đập phá tan nát hoang tàn...
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    E ghét anh!
    ... nhà bác! Chửi càng ngày càng thâm...
    Được khongthe sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 25/04/2006
  3. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Híc, ko cố tình...Liên tưởng 1 chút....
    Mỗi câu nói giống như 1 hệ phương trình tuyến tính thuần nhất...Lúc nào cũng có nghiệm, tối thiểu là nghiệm tầm thường (nghĩa là tất cả các thành phần trong nghiệm = 0)....
    Vấn đề là phải giải đúng...lúc nào thì chỉ có duy nhất nghiệm tầm thường, lúc nào thì vô số nghiệm...
  4. rough_stone

    rough_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Híc, ko cố tình...Liên tưởng 1 chút....
    Mỗi câu nói giống như 1 hệ phương trình tuyến tính thuần nhất...Lúc nào cũng có nghiệm, tối thiểu là nghiệm tầm thường (nghĩa là tất cả các thành phần trong nghiệm = 0)....
    Vấn đề là phải giải đúng...lúc nào thì chỉ có duy nhất nghiệm tầm thường, lúc nào thì vô số nghiệm...

    ------------------------------------------------------------------------
    Hehe, Xin phép bình luận chút câu nói cua lão Thảo béo nhiều râu dê cái:
    "Mỗi câu nói giống như 1 hệ phương trình tuyến tính thuần nhất" (Tạm chấp nhận)"
    Lúc nào cũng có nghiệm, tối thiểu là nghiệm tầm thường (nghĩa là tất cả các thành phần trong nghiệm = 0)" (Hoàn toàn chính xác)
    "Vấn đề là phải giải đúng...lúc nào thì chỉ có duy nhất nghiệm tầm thường, lúc nào thì vô số nghiệm...[:D]" Đến đây thì SAI Đã là phương trình tuyến tính thuần nhất thì luôn luôn có vô số nghiệm, kể cả nghiệm tầm thường. Thế thì sao lại có trường hợp chỉ có nghiệm tầm thường, trường hợp lại có vô số nghiệm. Hehe. Con người này .... mâu thuẫn quá.......
    Này ông khai thật đi hồi học Đại học ông chạy hết bao nhiêu để qua môn Toán Đại Cương đấy, nói cho tôi biết để tôi còn lấy tiền bon học sinh của tôi cho đỡ bị hớ...
    Được rough_stone sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 25/04/2006
  5. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chít bác rùi....He he.........Sau quả này cầm xiền của học sinh nhớ mời em 1 bữa đấy nhá.....
    Biến đổi hệ PTTT thuần nhất về dạng tam giác thì lấy đâu ra vô số nghiệm hả bác có mỗi duy nhất nghiệm tầm thường. Còn đưa về dạng hình thang của hệ PTTT thuần nhất mới có vô số nghiệm...He he...
    Bác không tin mời bác giở sách Toán trường em, trang 60, mục II....
    PS: He he.....đừng trốn nhiệm vụ nhé........
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Anh Chó ơi, tối nay vẫn ở Discovery chứ? Em đăng ký cái. Chắc tối nay bè đảng đông đúc lắm đấy. Khéo vỡ sàn.
  7. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Phù....Vắng mặt có 2 ngày mà đọc bài mệt nghỉ!Thành thật gửi lời xin lỗi vì thời gian vừa qua và sắp tới HKM quá bận.Sẽ cố gắng tranh thủ tham gia một vài tiết mục trong list vốn luôn dài của let''s fun chúng ta.Tuy là thế,cũng vì lý do trên mà HKM tôi sẽ không thể đứng ra lên chương trình và kêu gọi mọi người.Kính mong mọi người thông cảm bằng cách tiếp tục lên chương trình và kêu gọi quần chúng tham gia đông vui.
    Tối nay lẽ ra theo dự định là sẽ tham da buổi tập chuyên đề thứ 2 (jive) tại ODC.Nhưng chương trình của bác C1LY thế kia thì em làm sao yên tâm được.
    To C1LY:anh ơi là anh,chương trình anh post trôi lên trang khác roài,với lại bác cứ ỷ lại có em chuyên post chương trình luôn đầy đủ,giờ vắng em bác làm cái (bài viết này thay cho giấy mời) thế kia thì ai mà để ý ạ!
  8. huy_kangmin

    huy_kangmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hot ... hot ... hot ......
    Trân trọng thông báo đến toàn thể cô bác,anh chị em,bạn bè gần xa và các cháu nhỏ ... hiện đang công tác,sinh sống,làm việc tại Hà Nội!
    Vào đúng 20h30'' tối nay 26/4/2006 tức 29/3 âm lịch,chương trình (chưa nghĩ ra tên gì hợp lý cả) vui cùng Let''s Fun tại CLB Discovery (tầng 3 số 1 Tăng Bạt Hổ Hà Nội).
    Gặp gỡ giao lưu càng đông càng vui,càng nhiều người lạ càng nhiều bạn hơn.Trong không khí mát lạnh (so với ngoài đường)của điều hoà,rất mong mọi người tham gia nhiệt tình,đông đủ,đúng giờ.
    Đặc biệt với màn tích hợp "Sờ lâu cái Đít cô ..." của trưởng ban C1LY hứa hẹn nhiều hấp dẫn,bất ngờ ......
    Mọi chi tiết xin liên hệ số fone: C1LY 0912 328323
    Thân mến:HKM
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tối nay Dis, DQ, Fashion... mất điện toàn phần do quyết định của Sở Điện Lực ban xuống nhằm thực hiện chủ trương tiết kiệm điện cho hè 2006! Các sàn dancing chỉ được mở cửa đón khách vào tối thứ 6,7 và Cn hàng tuần. Kể từ 26/4 đến 30/8/2006.
    Bố cáo gần xa cho anh e bà con biết để sắp xếp lịch kẻo trống timetable......
  10. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, em máu nhảy quá nên...... KHÔNG tin thông tin kia.
    Đây là lịch cắt điện ạ:
    http://www.hanoipc.evn.com.vn/EVNShow/lichcatdien.asp?InforID=9265&CategoryID=913&Pos=913&rCount=3
    Và không có cắt chỗ nào, lý do: Đảm bảo đại hội X. Hé hé.
    Tất nhiên biết đâu đấy.
    Nhưng bây giờ cũng chưa phải thời điểm cao điểm về điện cơ mà.
    Thôi thì tối nay cứ liều tới một phen HÉ HÉ.
    Chúc cả nhà có niềm tin như em.
    Được uotmi1986 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 26/04/2006

Chia sẻ trang này