1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LET'S GET LOUD!Chung niềm vui với KARAOKE Hội@Những ai chỉ hát ka hay còn thiếu tivi là tịt~Ko phân

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi girl_cuoide, 12/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu
    bài " Có lẽ Anh yêu em " của Đình trí cơ mà
    bài này tuyệt lắm
    không phải bài " Chắc anh có yêu em " của PKHưng - Mây Trắng dâu nhé
    nhầm là chít em
  2. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Chắc Anh Có Yêu Em
    Sáng tác: Phạm Khánh Hưng.
    Ðã bao ngày qua em đã quen được gần anh
    Những khi buồn vui em luôn có anh bên mình
    Người nhẹ nhàng quan tâm em
    Cùng em với những câu chuyện đùa
    Người luôn mang cho em nụ cười ngất ngây
    Thế còn tình yêu anh đã trao về em đấy
    Những câu thề ước vẫn mãi khắc trong tim này
    Người nồng nàn bên em
    Mà sao vẫn vui bên ai kia
    Thật em đây ... thật lòng em không dám ... sẽ tin lời anh ???
    ÐK:
    Thật khó để nói anh biết phải làm sao đây
    Khi tình yêu anh ở giữa hai ngã đường
    Một người trao anh niềm tin
    Một người anh đã hy vọng
    Con đường tình ...phải chi .... đừng rẽ đôi
    Giờ anh phải làm sao tròn đây khi tim ai khắc cả hai hình dung
    Vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề
    Bao lần sẻ chia cùng anh
    Những lời nồng ấm anh trao
    Chẳng lẽ anh ... chỉ đến ... như giấc mơ ???
    Anh thật lòng mong gần em nhưng anh vẫn còn bên đời anh
    Một người mà anh đây nặng mang bao nghĩa tình
    Cho giờ duyên ta dở dang
    Cho mình lại đến với nhau
    Để giờ đây cuộc tình này trái ngang .... khổ đau đời nhau ....
    Link :http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=4196
  3. zeroyou

    zeroyou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Ê............nhóc kon..................ai lờ em hở........................ [​IMG]............nhìn cái jìe[​IMG]
  4. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Thê kô đụng hàng chút nào cả ke ke .Tớ xin đăng ký
    1- Chắc anh có yêu em (PKH)
    2-Chiếc lá mùa đông(VQL)
    P/s ,Thứ 6 tuần rồi nhà mình hát sao về sớm chế.tớ ngồi tầng 1

  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    đới đới
    cả nhà phải học tập em nhá
    toàn hát bài lần đầu tiên hát
    thỉnh thoảng mới phải giở tủ ra để tự tin hơn
    như bài "định" song phi với chị iu
    đến thời điểm hiện tại
    em vẫn chưa nghe lần nào
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    dạo này bác mec
    lại có nhã hứng
    đi chơi với bình dân học vụ bọn em nhỉ
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh yêu em

    Đêm nay cô đơn mênh mông
    Căn phòng đơn côi thêm thênh thang bên anh
    Cà phê đắng môi
    Đắng cho qua đêm dài
    Như bao đêm qua suy tư
    Đêm nay một đêm anh suy tư miên man
    Lòng vương vấn em
    Dáng thiên thần thanh tú
    Giờ anh đang nghĩ về em thật lâu
    Khi đã biết tương tư rồi
    Ngày ngày nhớ mong ( nhớ mong )
    Từng giờ cho vơi nhớ nhung trong anh suốt đêm
    Và anh đã mấy lần luôn gọi phone
    Anh muốn lắng nghe em cười , thì thầm với anh
    Giờ đây em đang trong giấc say hay em thao thức
    Này em yêu hỡi suốt mấy ngày qua
    Lòng anh luôn chỉ nghĩ đến em
    Một hình bóng em và duy nhất em trong tim mình
    Giờ anh nhấn máy chỉ nói một câu
    Hình như em thức trắng như anh
    Vì em nhấc phone
    Vừa sau tiếng chuông reo thật ngắn
    Có lẽ anh yêu em
    - Alô
    - Em đó hả ! Em vẫn còn thức à ?
    - Dạ !
    - Sáng nay em làm bài thi có tốt không ?
    - Dạ tốt .
    - Lúc tan học , người đưa em về là ai vậy ?
    - À ! Đó là anh trai của em đó .
    - Thật không ?
    - Dạ thật !
    - À ! Vậy thì tốt quá rồi !
    - Mà .. anh hỏi chi vậy ?
    - Vì anh ?
    - Anh thế nào ?
    - Anh muốn nói ? Anh ?
    - Anh làm sao ?
    - Có lẽ anh yêu em !
    link nè : http://www.hoaphuongnam.com/music/search?searchCat=GetSong&search=1962
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    mec là em nào, trùng rồi em ạ :D
    đăng ký bài hát cho chị ngoài YM chipchipkaka tránh spam, mod nó lại treo ngược lên (như chị ) thì khổ.
    holiwar cấm núp .. nick gái nhé
  9. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Thì có phân biệt già trẻ hay zai cấp gì đâu,vui vẻ là chính
  10. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết cái phần đăng ký của em nó đâu rồi ý
    chị tìm lại đi
    mà bỏ cái bài forever đi hộ em
    bài đấy nghe buồn thúi ruột
    em chỉ thích hát bài quằn quại hoặc sôi động
    chớ nhạc buồn hát xong chẳng còn tâm trạng hát tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này