1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let's relax, let's play

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 21/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đây là mùa SV ôn thi!

    Gen có trò này để chúng ta giải trí một tẻo.
    Trò này có tên là tiếp tục câu chuyện.
    Mỗi người sẽ tham gia tiếp tục câu chuyện của người trước, tất nhiên là phải để câu chuyện vẫn đảm bảo tính logic nhưng trong câu chuyện của bạn phải xuất hiện tên của bạn.
    Đã là trò chơi thì phải có thưởng phạt.
    2 người (1Lady and 1Gentlemen) có nội dung "hấp dẫn" nhất và 2 kẻ (1 girl and 1 boy) có nội dung tệ nhất sẽ được thưởng và bị phát. Hình thức xin được giữ bí mật đến hồi cuối.
    Gen xin phép được mở đầu và tên của câu chuyện là "Dê con đi lạc" (Nếu có gì "quá" xin lỗi trước)

    Chàng kể chuyện cho nàng nghe:
    Vào một ngày mùa đông, những Snowflower rơi nhè nhẹ. Chú dê con đi chơi xa và bị lạc. Trời thì gần tối đến nơi và dê con trong lòng rất anxious. Bỗng nó gặp một con sư tử, dê con run rẩy nói:
    - Bác sư tử ơi! Cháu bị lạc đường, bác làm ơn chỉ đường cho cháu về nhà với?
    Sư tử trả lời:
    - Được! tao sẽ chỉ đường cho mày nhưng mày phải cho tao..ấy cái
    Dê con nghĩ: "Trời thì cũng gần tối rồi...thôi thì"
    Sau khi nó được sư tư chỉ đường dê con lại bị lạc. Lần này nó gặp một con chó sói. Dê con run rẩy nói:
    - Bác chó soi ơi! Cháu bị lạc đường, bác làm ơn chỉ đường cho cháu về nhà với.
    Chó sói bảo:
    - Được! tao sẽ chỉ đường cho mày nhưng mày phải cho tao...ấy cái.
    Dê con nghĩ: "Trời thì cũng gần tối rồi...thôi thì".
    Sau khi được chó sói chỉ đường nó lại đi lạc, lần này nó gặp một con cáo. Dê con mếu máo nói:
    - Bác cáo ơi bác cáo! Cháu không may bị lạc đường, bác làm ơn chỉ đường cho cháu về nhà với...
    Cáo bảo:
    - Được...

    (Please!)
  2. _kova_

    _kova_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào một ngày mùa đông, những Snowflower rơi lả tả khắp nơi. Mẹ chú dê con đi chơi bị lạc lên đường đi tìm chú. Trời thì gần tối đến nơi mà dê mẹ vẫn chưa tìm ra dê con nên trong lòng cũng rất anxious. Bỗng nó gặp một con sư tử, nàng dê mẹ run rẩy nói:
    - Bác sư tử ơi! Cháu dê nhà em bị lạc đường, bác có biết cháu nó ở đâu làm ơn chỉ cho em với?
    Sư tử trả lời:
    - À, lúc nãy anh có thấy cháu nó. Anh sẽ chỉ đường cho cô nhưng cô phải cho anh..ấy cái
    Nàng dê suy nghĩ: "Trời thì cũng gần tối rồi...thôi thì"
    Dê mẹ tiếp tục tìm con mặc dù ...hơi mệt, sau khi được sư tư chỉ đường nàng ta đi khá lâu mà vẫn chưa tìm thấy dê con đâu. Lần này nó gặp chó sói. Dê mẹ hỏi, không quên liếc mắt nhìn ..ấy sói:
    - Bác chó sói ơi! Cháu dê nhà em bị lạc đường, bác có biết cháu nó ở đâu làm ơn chỉ cho em với?
    Chó sói bảo:
    - À, lúc nãy anh có thấy cháu nó. Anh sẽ chỉ đường cho cô nhưng cô phải cho anh..ấy cái
    Dê mẹ đỏ mặt, nàng ta hơi do dự nghĩ: "Trời thì cũng gần tối rồi...thôi thì".
    Sau đó dê mẹ lại tiếp tục lên đường, trời đã chập choạng, nó cảm thấy khá đói, và cả ... mệt nữa. Đi suốt 1 tiếng đồng hồ theo đường chó sói chỉ nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng dê con đâu. Trên đường đi, mặc dù bồn chồn lo lắng vì chưa tìm thấy con, nhưng khi nghĩ về 2 lần gặp sư tử và chó sói, nàng dê của chúng ta tự nhiên cảm thấy bứt rứt khó chịu, rậm rịt trong người. Bỗng dê ta gặp cáo. Ả ta lên tiếng hỏi, mắt đung đưa liếc cáo:
    - Bác cáo ơi! Cháu dê nhà em bị lạc đường, em đi tìm nó suốt từ chiều đến giờ mã vẫn chưa thấy, bác có biết cháu nó ở đâu làm ơn chỉ cho em với?
    Cáo trả lời:
    - À, lúc nãy anh có thấy cháu nó. Nó đang vui vẻ với bạn nó ở trong một ngôi nhà gần bìa rừng. Thôi, cứ để cháu nó tự do, rồi nó sẽ về nhà thôi.
    - Thế anh không đòi .. ấy em à?
    - Anh thấy cô hơi mệt mỏi, thôi thì đi với anh. Gần đây có nhà hàng của lão Gấu béo, cô sẽ được ăn món sallad Tuốc mê kit xờ tăng - cỏ non ngâm thuốc trừ sâu hảo hạng, còn anh sẽ chén món gà H5N1 rô ti với Vodka Hà nội....rồi sau đó thì...ấy cũng chưa muộn mà..he he
    Cáo cười tít mắt, giọng cáo ngọt như mía lùi, ả dê ta nghe cáo nói bùi tai, vừa đói, theo cáo đi ăn tối....
    30 phút sau, tại nhà hàng của lão Gấu béo, người ta thấy bóng cáo đi ra, hình như lão Gấu béo tiễn cáo ra quá cửa., còn nghe tiếng Gấu và Cáo nói mấy câu:
    - Chú hôm nay khá lắm, hàng họ dạo này hiếm quá, con hàng hôm nay tuy không còn ô ri gin nhưng mịn lắm. Phần chú anh trừ đi bữa gà và chai rượu hôm nay nhá.
    - Nếu muốn bác cứ thử trước khi cho em nó vào nghề, mà đừng nói gì cho thằng Sư tử và thằng Sói biết, không bọn nó thịt em đấy...
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện kết của câu chuyện thế này nè:
    ...Nàng sốt ruột quá liền hỏi:
    - Cuối cùng dê con thế nào
    - Thế em có muốn nghe tiếp không?
    - Có
    - Thế cho anh ...ấy em một cái - Và nắm lấy tay nàng
    Gen tưởng mọi người cho một kết cục thú vị hơn không ngờ Gentlemen Kova uống Vodka hơi quá liều tưởng tưởng làm Gen choáng quá.
    Ow, rứa bố dê con, với bồ dê con đâu rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này