1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Let's talk about ***, baby...!!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi wildthings, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildthings

    wildthings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Khi ái ân...********...quan hệ...giao hợp...********...xxx , các bạn có quan tâm đến cảm xúc của người ********/vợ/chồng không??
    Cả hai có cởi mở mà thủ thỉ mí nhau, hướng dẫn nhau..anh làm như vầy...em như thế này...để cùng đi đến đỉnh không??
    Cho biết cảm tưởng đi các bác!

  2. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    XIn thưa,có ah,lúc đầu hơi ngượng,nhưng khi em chỉ cho anh ấy làm nhu thế nào cho em thích thì anh thấy làm hănghơn,và sau đó anh ý cung chỉ em cách làm tương tự.KQ cả 2 đều rất thoả mãn.0 ai chịu thiệt thòi. Anh ấy còn bẩu:Cám ơn em đã cho anh bài học kinhnghiệm tuyệt vời này.
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Khuyên khích , khuyến khích! Đúng đấy nên vừa cởi vừa mở nhiều nhiều vào . Trong QH cả hai nên tìm sự đồng nhất , lưu ý người phụ nữ không nên câu lệ ý tứ quá . Hãy hết mình trong QH với người mình yêu, khi cả hai cùng tột đỉnh , thì theo tôi nghĩ nó không đơn thuần là giao hợp thuần tuý nữa .
    Nói chung là đê sê mê lắm
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là nên như vậy rồi bởi phụ nữ thường e thẹn trước vấn đề này nên viẹc họ cởi mở sẽ làm ******** cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và ko còn bị áp lực này nọ nữa...
  5. me_fool

    me_fool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì nàng ngượng, nhắm mắt lại và để cho tôi làm gì thì làm.... Tôi thì không dám làm náng buồn, chỉ dùng tay thôi. Đến một lúc (..) nàng nói nhỏ, yêu em đi anh, thế là tôi Sau khi xong, nàng bảo anh cứ nắm như vậy trên người em một lúc. Chúng tôi ôm nhau và hôn nhau, nàng còn hỏi anh có yêu em không, em như vậy anh có khinh em không? Dĩ nhiên là tôi hết sức an ủi nàng...
    những câu nói như vậy khi quan hệ không chỉ làm cho mình thoả mãn mà còn cảm thấy gần gũi, gắn bó nhau hơn. Từ lúc ấy, tôi biết nàng đã thuộc về tôi hoàn toàn..
  6. khanhphuong

    khanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Đọc cái này cảm thấy thật bổ ích , đúng là con trai thì mạnh mẽ hơn con gái rồi . Nhưng mà chỉ cần một vài biểu hiện hoặc câu nói của em là có thể tăng thêm hưng phấn .
    Nói chung chị em cũng nên vượt qua rào cản e lệ một chút thì sẽ còn thú vị biết nhường nào .
  8. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là lúc đầu thì ngại rồi,con gái mà...Em cũng chẳng dám nói gì,cũng lo vì sợ người ta sẽ khinh thường mình...Nhưng rồi những lời an ủi sẽ làm con gái bọn em tự tin hơn nhiều.
    Dần dần anh ý dạy cho em đủ thứ...hị hị...bây giờ thì 2 đứa hiểu nhau lắm rồi...từ OS cho nhau,đến ... đủ kiểu...cả nói nữa chứ....
  9. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    UH đúng rô?i. Đây sef la? sân chơi rất bô? ích, nơi mọi ngươ?i có thê? trao đô?i kinh nghiệm một cách lịch sự va? thă?ng thắn với nhau. hy vọng va?o điê?u đó ha.
    Quay trơ? lại với vấn đê? cu?a chúng ta, tôi nghif nên khuyến khích hơn nưfa việc con gái chiếm dâ?n "thế chu? động" trong QH, nhất la? trong lâ?n đâ?u ân ái. Khi chúng ta đaf xác định la? sef QH thi? nên có tâm lý tho?ai mái va? nhẹ nha?ng, va? khi con gái đaf Open Source thi? con trai sef cho na?ng lướt trên đươ?ng băng rô?i cất cánh cho ma? xem.
  10. masterbator

    masterbator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0


    Có chứ, khám phá mọi cảm xúc, giúp nhau vượt qua mọi giới hạn cuối cùng của cảm xúc, rất cởi mở khám phá từng chân tơ kẽ tóc, từng ngón chân đến tận ngọn tóc, miễn sao cả đạt tới điểm khoái cảm cuối cùng. Cảm tưởng chung là tuyệt vời, rất tuyệt vời, đầy chất nghệ thuật, rất hiểu nhau, đầy chất "thú tính". Khi ********, phải trở thành "con" thì mới đến và vượt qua climax/orgasm, phải là những con thú, con animals chứ không phải là người nữa.
    Remember, be a beast on your bed, be a human being in your life!
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này