1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

letter to a special friend !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BYE_BYE_MY_LOVE, 01/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    hôm nay giở đống đồ cũ ra soạn lại em thấy bức thư chị gửi đã lâu.Em vẫn thường tự hỏi nếu ngày ấy mọi việc không bị phát hiện và chị cũng không hay biết gì thì liệu những dòng chữ này có bao giờ em phải đọc?Hồi ấy thật tình cờ chị em mình quen nhau chỉ qua 1 lá thư chỉ có 1 điều không như chị tưởng em lại kém chị 1 tuổi và với em cái trò kết bạn qua thư chỉ là trò chơi để tiêu khiển trongnhững ngày hè ảm đạm , nên sự khác biệt đó đã chẳng làm em mảy may suy nghi . Chị xinh đeph , cá tính lại học giỏi ( vào được cả chuyên lí kimliên cơ mà)-đó là những điều ở chị mà em rất ngưỡng mộ. Thế rồi thư qua thư lại , từ lúc nào không hay em đã muốn chị là người bạn , người chị thực sự của mình chứ không còn là người để mình " chọc cho vui" nữa.lúc ấy em suy nghĩ đơn giản lắm em nghĩ em chỉ nói dối chị 1 việc nhỏ như vậy thôi thì cũng không đáng quan tâm. Nhưng em đã nhầm. Chị phát hiện ra mọi việc 1 cách hoàn toàn ngẫu nhiên và bỏ qua tất cả nhưng điều đáng sợ nhất là em đã đánh mất lòng tin nơi chị .T ừ đó giữa chị em mình như có một khoảng cách vô hình mà em không thể nào lí giải nổi.Nhiều lần em muốn gọi đien thaọi cho chị chỉ để nói lời xin lỗi mà sao lại khó khăn đến vậy , nó cứ tắc nghẹn lại mà không bật ra được thành lời . Thế mà đến lúc chị gọi điên thì em lại tỏ thái độ chị biết được mọi chuyện là điều dĩ nhiên , ngay cả 1 lời xin lỗi em cũng không nói được.Nếu như ngày xưa em có thêm 1 chút xíu can đảm đối diện với sự thật thì có lẽ đã không khó xử thế này.Em chủ động cắt đứt mọi liên lạc vì em biết mọi chuyện sẽ không còn được như hồi chị em mình mới quen nữa , có chăng chỉ là những email , những cuộc chuyện trò vô vị mang tính xã giao.Đã bao lâu rồi chị em mình không liên lạc chị nhỉ , có những lúc thấy YM của chị sáng em cũng chẳng vào.Em muốn gọi điện cho chị , muốn viết những email thật dài nhưng...em dẫ không thể làm được.Giờ đây đọc lại những bức thư của chị , dù không phải là những lời trách móc nhưng là những đòn đánh rất đau thà chị cứ mắng em cho hả giận có phỉa hơn không ? Chị có biết khi chị viết trong thư " người mà hị bấy lậu nay vẫn coi là bạn" đã làm em hối hận như thế nào không?Em cũng như chị không bao giwò quá hi vọng vào những người bạn chưa gặp , chưa chơi cùng nhưng sao giờ đây em lại cảm thấy hụt hẫng đến thế? . Em không biết bây giờ chị có nhớ là đã từng coi 1 đứa như em là bạn hay không nhưng dù gì em vẫn muốn gửi tới chị lời xin lỗi chân thành nhất.
    Chị.... ơi , có khi nào chị đọc được những dòng chữ này thì mong chị hãy tha thứ cho em , cho những trò đùa tai quái mà đứa nhóc này đã gây ra cho chị .Đối với em chị mãi là người bạn , người chị mà em vô cùng quý mến.


    ...love can sometimes be cruel , sometimes be kind...
  2. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    hic giá như người chị đó là mình he he
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bác nào học KL thì giúp em ý đi chứ , đi tìm ngừoi chị đó và gửi cái này cho ngừoi đó đi !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  4. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Thôi để cậu ý tự làm đi,đừng ai làm hộ chứ.
    Show me the way to your heart!

Chia sẻ trang này