1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Letter to my friend.......

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi chuotbonmat, 31/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bạn à....bạn vui chứ, mình thực sự bất ngờ khi nghe được những điều bạn nói về mình.
    .....Bạn đã hiểu sai tất vả về mình rồi, tại sao bạn lại nhìn bên ngoài, nhìn vẻ ngoài để đánh giá về mình nhỉ?.Thế có phải là không công bằng không?.
    Mình là mình, là những gì mà mình thể hiện, bạn đừng vì những ai đó nói về mình mà nghĩ sai nha......điều đó thật thậm tệ.
    Có thể bạn không thích mình vì mình và bạn có những điều khác nhau nhưng không vì thế mà mình không mong chúng ta sẽ hiểu nhau hơn.
    Có nhiều người biết về bản thân cũng là một nỗi khổ, một sự rắc rối đó.Mong bạn hiểu mình


    NO, NEVER, FOREVER
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuột đừng nói nữa , mai sẽ sáng tỏ tất cả!KO thể chịu đựng đc thêm nữa rồi!
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
  3. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện thẳng thắn là hơn vậy,mong mọingười thu xếp mọi việc êm đẹp nhé!
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    sẽ ổn thoả , khoá cái topic này lại nha!
    mèo con nghịch ngợm
    http://www.ttvnol.com/forum/f_295
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này