1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Letters in the bottles

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hepal, 02/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    23/4/04

    Làm con người sao mà thấy vất vả thật! Cứ tìm kiếm mãi cho mình giấc mơ hạnh phúc!
    Không biết nói thế nào nhưng tôi đang nghĩ nếu gsử chúng tôi gặp nhau ngoài đời, đôis mặt như những con người bình thường, liệu chúng tôi có thể yêu nhau được như TY mà chúng tôi đã xây dựng cho nhau ko? Liệu chúng tôi có thể xây dựng cho nhau những tâm tưởng sâu thẳm nhất như vừa tự sự mà là vừa chia sẻ như vậy không? đồng điệu đến mức phát hoảng! Liệu chúng tôi có thể lôi nhau lúc thì hoàn toàn chìm ngập trong bùn, trong bóng đêm, lúc lại hưng phấn quá đỗi như mũi tên lao vút trên trời????
    Anh ấy thấy tôi, tôi ngắm anh ấy, nhìn vào cuộc sống của nhau, giống như những kẻ tâm thần dõi theo 1 bộ phim dài tập với nhân vật yêu thích! Tôi thấy anh ấy đi lại, cười nói, chua chát, ước mơ... tất tần tật! Nhưng chỉ vậy thôi, người diễn viên chẳng bao h thấy được khán giả cua mình và ngược lại! Hãy hỏi tôi anh ấy trông ra sao??? Thú thực là tôi không thể hình dung ra đuợc! Kể cả khuôn mặt! ... Vẫn giọng điệu đấy thôi nhưng nếu tôi thấy anh ấy ngoài đời thực sự liệu tôi có nhìn nó như cái cách tôi đã nhìn ko? Quả thực mà nói thì tôi không cho rằng việc mình nhìn đuợc 1 chút trong tâm hồn anh ấy là to tát, vì quả thực chúng tôi có 1 thế giới tưởng tượng khá giống nhau... Việc này giống như tôi vẫn dõi theo tâm hồn mình hằng ngày thôi. Nhưng có 1 điều tôi có nhiều hơn anh ấy, đấy là tôi giữ được cho mình trọn vẹn niềm tin vào hạnh phúc! 1 niềm tin dài hơi và bình tĩnh!
    Giả sử lúc nào đó chuyện của chúng tôi không được nhịp nhàng thì tôi vẫn nhủ đưọc rằng ko có zì là tệ hại cả, bàn tay ta làm nên tất cả! Có chỉ còn thấy 1 chỏm tóc trên bùn thì vẫn lôi lên đuợc! Anh ấy thì không thế! Quá dễ nản lòng! Nhưng tôi cũng chỉ là 1 cô gái, 1 cô gái theo đứng nghĩa của nó, làm sao tôi có thể sống với 1 cơ thể cứ phải gồng mình mãi, 1 mình !
    Cái môi trường này làm tôi căm tức. Ảo! Đúng chính là mày! Nó khiến cả tôi và cả anh ấy cứ tuởng mình gần được nhau lắm nhưng thực ra thì xa vô cùng! TY tâm tưởng cho được nhau, mạnh thật đấy nhưng nếu ko được cộng chung với niêm tin mãnh liệt thì quá dễ tan tành! Và nó đã tan như vậy đấy!
    Chuyện khác! Tôi chợt nhớ 1 câu: " đứa nào chui rúc trên mạng là đồ hèn" Ko hoàn toàn đúng nhưng cũng làm tôi nghĩ đi nghĩ lại mãi. Không biết anh ấy có nhìn đều này như tôi đang nhìn được không? Điều này tôi không thể nói cùng anh ấy, ko phải vì ko biết nói mà là ko có cách nào để nói được. người ta nói những người yêu nhau ko cần phải nói zì, chỉ cần 1 ánh mắt cái siết tay là hiểu đuợc hết! Tôi bất lực!
    Anh ấy chẳng bao giờ giúp cùng tôi khiến cho cai TY này thực tế lên chút nào cả!
    1 điều khác làm tôi đau lòng nữa! Đó là chúng tôi có 1 thế giới tưởng tượng giống nhau kì quặc và nó làm tôi phát điên! Chưa có ai được phép đi sâu vào trong tâm tưởng tôi nhiều như thế! Cái cảm giác vừa lo sợ vừa hạnh phúc tột cùng! Giá mà chúng tôi chỉ là bạn thì có phải tốt không! Tôi rất thích đọc chuyện cổ tích, tôi không thich công chúa bằng các bà phù thủy_người có phép biến hóa, và có thể bay lượn mà ko phải biến thành bất cứ cái zì! Ôi!
    Nhưng, phải dừng thôi, bởi khi đã yêu nhau như thế, để trở thành người yêu thực sự của nhau nghĩa là nhất định phải có đời thường thì là cả 1 bước hẫng hụt vô cùng. Tôi vẫn là tôi, anh ấy vẫn là anh ấy nhưng chúng tôi sẽ phải làm quen với 1 con người bằng xương bằng thịt mà dường như hoàn toàn xa lạ! Làm sao tôi có thể gục mặt khóc trong vòng tay anh ấy khi mà hơi ấm kia là hoàn toàn xa lạ. Liệu anh ấy có nhận ra cuộn chỉ rối trong lòng tôi vào lúc tôi cười ầm ĩ như con điên hay lúc tôi bối rối đến mức chẳng biết dấu tay chân mình vào đâu, trở nên ngớ ngần đến độ nói quá nhiêu chân tay khua loạn xị???? Khó vô cùng vì tôi không có đủ sức để xây dựng lòng tin cho anh âý vững chắc lại nữa mà nhất là ngay cả tôi cũng đang ngày càng hoá đá! Mà đấy đâu phải nhiệm vụ của tôi! Anh ấy phải tự xây dựng cho mình bản lĩnh chứ!
    Tự nhiên, mà ko, tôi ko hề đòi hỏi sự mạnh mẽ của anh ấy vì lúc này đây anh ấy chẳng mạnh mẽ teo nào để lôi tôi, TY của chúng tôi đến được thực tế và vượt qua bước hẫng hụt này!
  2. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    25/4/04
    Phù phiếm! Đó là từ dành cho tôi và anh ấy?
    Thế nào là TY lớn????
    Đấy ko phải chỉ là cảm giác sự điên cuồng hừng hực trong tâm hồn, một thằng tâm thần nhảy nhót trong dạ dày! Cái đó chỉ có thể gọi là emotion ! Không hơn!
    TY nghĩa là tối 14/2 đứa em nhỏ đặt lên má ta nụ hôn lên tay ta món quà" Valentine cho chị của em" _ nó sợ chị nó không nhận được TY nào trong ngày TY!
    TY là bố luôn hôn mẹ trược khi đi làm!.
    TY là khi ta mở mắt trong buổi sáng mùng 1, ngày sinh nhật etc sẽ thấy khuôn mặt tươi cười của bố mẹ "chúc mừng con yêu!"
    TY là quả ớt đỏ bố thích, con hái ở cây nhà đứa bạn con vừa đến chơi về
    TY là ông ngoại già vẫn ngồi khâu quần cho ...cháu gái
    TY là cú điện thoại, uhm, mai gió mùa, nhớ mắc áo khóac, tao bit mày hay wên , phong phanh vào những ngày chớm rét.
    TY là nài chuối ngón tay ta thích mà chả dám khoe,_ cho mày đấy, mẹ tao cúng bàn thờ!
    Với TY " I have inside" là tất cả?????? không lơì nói hành động nào miêu tả đuợc????? Cóc phải thế! Đấy chỉ là sự tôn vinh bản thân mình đề cao cái tôi mà thôi! Đúng là 1 vài lời nói và cử chỉ thì chẳng thể hiện được thật nhưng nếu là sự tin yêu lâu dài cố gắng cho nhau thì chẳng bao h là thừa cả!
    Điều này chắc anh ấy cũng biết nhưng lại chẳng bao h chịu lật đi lật lại mà hiểu cho rõ ràng cả!
    Tự nhiên , hơi ngớ ngẩn và điên rồ 1 chút, tôi nghĩ, nếu 1 ngày nào đó anh ấy bắt găp tôi gương mặt mơ hồ tay câm con dao vấy đỏ bên cái xác lênh láng máu me bên cạnh, tất cả mọi người đều chỉ thẳng mày là kẻ giết người! Khủng khiếp đến mức tôi cũng tưởng thành thế thật! Thì anh ấy, anh ấy có đủ niềm tin và bản lĩnh để đánh thức tôi:"Anh tin em không làm vậy và hãy an tâm anh sẽ tìm ra thủ phạm thật sự giúp em"
    "When something bad ...." ôi, anh ấy thật quá cầu toàn, quá nóng vội và quá đáng!
    1 chuyện khác! "Sao chúng mày yêu nhau thế mà nó ko rủ được mày đi chơi lấy 1 lần?" hay "sao ko làm cho mọi thứ đơn giản hơn, cứ lại gần đi, hợp thì yêu, không thì thôi cũng như bao người BT mà", "Tớ mà là nó, xác định rõ mục tiêu là chém cho chit luôn, ko ngắc ngoải được luôn"
    Anh ấy sống mơ hồ, thiếu thực tế, cái zì cũng nghĩ biết rồi, tôn vinh bản thân, lao đầu vào những điều" cao cao"..... Lí thuyết xuông! Sau câu tự nhủ: Now I understand" thì phải là " What will I do?" chứ!
    Đừng có nghĩ cái TY anh có là dạt dào vô cùng em ạ! Chứa chan mà chỉ trong lòng thì anh thân yêu ơi nó khác gì những cái trong lòng!
    Chợt nhớ 1 chuyện!
    Có hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau.
    --Hôi 9 tuổi anh phải đi cấp cứu vì anh đã ăn hết 1 chiếc giày để chứng tỏ TY của mình với 1 cô bé, em ạ!
    Chuyện vui thôi, sau đó người vợ ốm! Mệt mỏi mãi ko gì chữa đuợc không rõ nguyên nhân...
    Rồi người chồng 1 lần tình cờ bắt gặp lá thư vợ viết cho con trai: Ba con chưa bao h yêu mẹ thực sự!
    Rất nhẹ nhàng chồng ra cửa hàng giầy
    "Dạ cụ cần gì ạ?"
    "tôi muốn mua 1 đôi giàp cho trẻ 9 tuổi "
    Đem đôi dày về nhà luộc sôi lên ông vào phòng vợ từ từ dùng dao nĩa cắt từng miếng cho vào mồm nhai .
    Và cũng từ lúc nào vợ ông nước mắt giàn giụa, cũng cùng ông ăn nốt chiéc giày kia ngon lành!
  3. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    28/4/04
    Tôi có nhiều bạn! Nếu có hỏi đã bao nhiêu người đi qua đời bạn Xin nói thật là chưa ai cả! Nhừng người tôi yêu sẽ ở phần vỏ ốc ngoài cùng gần tôi, cứ thế xoáy cho tới tận đỉnh!
    Giả sử có khi nào những người tôi đã từng dành cho họ TY của mình, tôi bắt gặp họ ko hề đáng yêu như vậy thị nói thật những câu đại loại như "Tôi nhìn nhầm người" "Tôi ko ngờ ấy là người như thế" etc ko thuộc từ điển của tôi
    Anh ấy biết được về sự vĩnh cửur của TY nhưng chính bản thân anh ấy thì ko làm được như thế!
    Khi ta thể hiện mình Wonderful 1 cách kì diệu thì TY của người khác dành cho ta là sự ngưỡng vọng nhất thời và tất nhiên dù muốn hay ko dù biết về nó hay ko thì điều đó cũng ít nhiều làm ta hoa mắt! Để rồi sinh ra cái sự trống trải hoàn toàn khi có lúc ko thấy ta ko...wonderful như mọi khi, "cuộc vui tàn", khiến mình cảm thấy empty 1 cách quái đản ; chạy trốn bằng idle, nothing, vacation...
    Never let u in nothing plz!
    Sao ta cứ lù lù ở đây khi mà anh ấy cho rằng ngọn lửa anh ấy đốt lên "éo thơm tí nào" thế nhỉ?
  4. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    2/5/04 Lúc này đây, khi mà mọi thứ dường như đã chấm dứt, khi anh ấy nghĩ răng TY của chúng tôi, à không của tôi đã finish, nghĩ rằng... thế là xong!!!
    Chẳng nhẽ tôi lại liệt người mà tôi đã yêu như điên là người thực sự ít tình cảm hoặc là kẻ hèn nhát, không biết trân trọng cái mà ta đã có trong tay, kẻ khó tính và luôn đòi hỏi??????
  5. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay! Anh thân yêu ạ để em nói cho anh biết 1 điều quan trọng.
    Về TY đầu tiên của anh nhé! Đừng nhìn vào những gì đau khổ, những sai sót của cô ấy. Nhìn thế này nhé: Đến h anh có biết tại sao anh đã yêu cô ấy không nào, tại sao TY của anh và cô ấy lại nảy nở được, Anh có biết tại sao không? TY ấy đã đẹp ntn, và anh đã CƯA+YÊU cô ấy bằng cách nào?
    Cố gắng nhìn, so sánh với cái TY này và trả lời cho được câu đấy anh ạ!
    Anh sẽ thấy tại sao chúng ta lại xa lạ với nhau thế.
    Khi chia tay anh chỉ biết đau khổ rằng là "since u''ve been gone, rằng là don''t cry, rằng là dakness my friend, my pain, etc, cũng đưọc thôi nhưng mà sau đó phải tự mà suy nghĩ để rút kinh nghiệm chứ!
    Thực sự mà nói thì anh cũng đã khác trước nhiều lắm rồi. Ngày xưa tức là cách đây 1,5 năm em thấy anh sôi nổi và nhiệt tình, trẻ trung chứ không hề già nua bận tâm đến những điều vớ vỉn yêu đương nhăng cuội nặg nề như bây h!
    anh biết tại sao chưa?
    Cái gì được nói ra bao h cũng dễ dàng! bằng mọi cách phải NÓI! Vừa là giao tiếp vừa là để tạo niềm tin hằng ngày cho chính mình và cho nhau!
    Vi dụ 1 cái rất dễ thấy: Trưóc đây anh nghĩ : tôi một cái bánh béo ngậy etc, bây h :Tôi 1 cô gái với dị tật etc
    Trời ơi tự nhiên tôi thấy mình kiệt sức hòan toàn...
    Làm ơn hãy cho tôi thấy 1 lí do để mình ở lại cái nơi này, Clb ngày càng chán phèo, chẳng tìm thấy ai để mình lưu luyến, bỏ thì thương mà vương thì nhọc quá, rock cũng không phải là niềm say mê duy nhất ...
  6. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay!
    Dạo này có nhiều chuyện quá...
    buồn lắm buồn lắm buồn lắm
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hey yeah! Một cô gái lãng mạng đây. Không biết khi nào mình sẽ xuất hiện trong nhật ký của cô ấy nhỉ.
  8. hinhbinhhanh

    hinhbinhhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi mới đọc hết được những gì mà hepal kể. Ước gì tôi là một thằng con trai vô tư có thể thấu hiểu những gì mà bạn nói. Tôi rất day dứt
  9. hepal

    hepal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trơi` ơi....
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hehe, chưa đọc bài hepal viết vì dài quá. Nhưng mà nick của bạn nghe rất hay.
    Ký tên: sinx. Hehe

Chia sẻ trang này