1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lều xả xì-trét (mệt quá đôi chân này, tìm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi ..)

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 02/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    topic chán ..........
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chán thì phải làm răng?
  3. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng đọc thấy chán chán thì nói thôi, chả biết làm sao nữa.
  4. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đang làm việc, tự nhiên mình lại thấy buồn buồn, chẳng hiểu vì
    sao. Mà buồn thật đấy, buồn mà biết vì sao lại buồn thì dễ, đằng này buồn
    mà không biết vì sao mình buồn mới khó, cứ như mình dậy thì lần 2 hay sao
    ấy. Mà những lúc như thế, mình lại cứ dở chứng hâm hâm điên điên, cười
    cười nói nói, kể chuyện linh tinh nhảm nhí mọi người nhìn mình cứ bảo
    thằng này vui tính quá. Chẳng ai chịu hiểu là mình buồn.Thế mới buồn. Phải
    không bạn gì đang đọc ? Buồn chứ sao lại không buồn cho được, vì chẳng
    ai hiểu mình, thế nên chẳng ai chia sẻ với mình. Mình định kiếm ai đó để
    chat cho zui, gặp bạn socola, bạn ấy lại chẳng hiểu, với lại bạn ấy hình như
    cũng bận, thế là làm mình thêm buồn. Rồi gặp bạn của bạn socola, chat
    mấy dòng, bạn ấy cũng bảo bạn ni nói chiện sao ấy. Đấy, lại có người làm
    mình thêm buồn rồi. Thế bảo sao không buồn chứ ? Mình lại chat tiếp với
    con bạn đồng nghiệp, nó bảo buồn thì làm việc đi. Mình cũng thấy có lý, làm
    việc. Mà gõ code thì có gì mà bớt buồn chứ ? Code không gõ, mình cứ gõ
    buồn buồn vào, chẳng rõ đại ca đi ngang qua lúc nào, thấy gõ bậy bạ thế là
    đại ca nhắc liền. Thế mới buồn. Mình lại chat với con bạn đồng nghiệp lúc
    nãy ấy, nó bảo nó biết bịnh mình rồi, bảo là chắc đang muốn có vợ. Ôi, cái
    này thì không phải, mình đã kiểm tra rồi, chuyện này ko thuộc cái nguyên
    nhân làm mình buồn. Mà mình có bao giờ muốn có vợ ở tuổi này đâu, thấy
    bạn bè cưới nhau nó cứ như chơi đồ hàng ấy, như là chơi trò cô dâu chú rể
    ấy. Con gái thì được, chứ mình cũng đầy đủ các bộ phận của con trai. Mình
    có sợ tuổi tác như các bạn gái đâu mà lo, nhỉ ( Nhưng mà ma ma ở nhà
    cũng cũng hối lo có bạn gái đi rồi đấy, thứ bảy về quê mà ở nhà ko đi chơi
    ma ma cằn nhằn hoài, bảo sao không chịu đi chơi cho nó máu)? Thế là vẫn
    buồn. Chán như con gián. Mình lên sân thượng gọi điện cho bà chị cho nó
    riêng tư, tự do, gặp ngay con bạn lúc nãy ấy, nó bảo mình định nhảy lầu à,
    có nhắn nhủ gì về nhà không. Mà mình có gì đâu để nhắn nhủ chứ ? Nhưng
    mà quên, mình đâu có định nhảy lầu làm chi. Mà gọi điện cũng ko được, vì
    nó đang có việc trên ấy, mình nói chuyện nhảm với bà chị sao được. Tức
    thật, buồn thật. Như bạn, bạn có buồn không hả bạn gì đang đọc ?
    Mà thôi, tối nay xả chừng này đủ rồi, chắc ngủ một giấc dậy thấy sớm mai
    thật đẹp, thế là mình hết buồn thôi, nhỉ ?
    Buồn buồn ngồi xé năm trăm, Xé nhầm năm chục buồn ơi là buồn. Buồn
    buồn đánh thử vợ chơi, Bi giờ vợ bỏ buồn ơi là buồn. Buồn buồn nhà cửa...
    đốt chơi, Đốt rồi quên dập... buồn ơi là buồn. Buồn buồn tự tử chết chơi, Ai
    dè chết thiệt buồn ơi là buồn. Buồn buồn viết nhảm post chơi Ai mà ráng
    đọc... khùng ơi là khùng ...
    Nhưng mà mình buồn thật đấy bạn ạ, buồn ơi là buồn, buồn từ khi chiều,
    đến giờ mà vẫn buồn đây này. Buồn quá đi.
  5. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ai buồn đến mấy mà đọc tâm sự của chú lãng tử chắc cũng phải nhếch mép cười
    Đôi khi cũng phiên phiến cho lòng nó nhẹ ... như mây ...
    "Quẳng gánh lo đi để vui sống" mà
  6. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy, trời đẹp thía này mà bị hố chuyến đi Quảng Ngãi, cũng chẳng thấy chuyến đi Huế nữa mới đau chứ.....Ráng chuyến sau đi bù vậy, thứ 7 Cn sau sẽ được tung tăng nà.....Tuần sau nữa sẽ là Hội An với " ...". He he he he! Lên lịch thoai.......
    Nghe nhạc típ đã......Iu cuối tuần quá........
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bị táo bón hay tiêu chảy thế . Buồn mãi vẫn chưa hết buồn, buôn gì cho lại
  8. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Em Svtt lâu ngày nhỉ?! 27/07 offline box Đà Nẵng chắc là gặp
    Chú langtudien mới xuống cột lên trình diện đi!
    Hồi xưa vietseism cũng bị khóa 1 lần vì .... post 3 bài trong topic Cà phê của gameshow
    - xem oánh bạc mà ngồi ko yên cũng bị xử như chơi ấy chứ
  9. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, em đi off có lần rồi bận bịu quá bặt tăm lun. CN tới nhứt định phải off mới được.
  10. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, em ko bùn kiểu đó đâu bà chị. Mà cái bùn của em thiệt cũng giống tiêu chảy với bón thật,bùn hoài ko hết

Chia sẻ trang này