1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lều xả xì-trét (mệt quá đôi chân này, tìm xuống chiếc ghế nghỉ ngơi ..)

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi Thongocmummim, 02/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày nắng ấm áp xua đi hàn khí lạnh lẽo thường nhật.Mọi vật khô khốc ,chiếc lá khố bay xào xạc trong gió.Ngôi trường đứng trong trời chiều toát đầy vẻ ngạo khí.Tản mác đâu đó vài bóng hình phiêu ảnh rồi chợt tan biến vào cõi hư không..............
    ........................................................................
    mọi người đều thik em
    em sống trong 1 thế giới mộng mơ
    em coi thường bên ngoài
    và em sợ mình là kẻ kế tiếp
    trong giấc mơ của em
    chỉ có một câu hỏi
    tôi phải giết
    hay sẽ bị bỏ rơi ?
    tôi mệt mỏi và phát ốm
    vì tất cả những lời phàn nàn của em
    đây là lúc
    chúng ta loại bỏ nó
    tôi đã nhận ra rằng
    mỗi thoáng qua đi em lại dần tan biến
    tôi được bảo rằng mình có thể bay
    những đám mây hòa vào nhau vào những lúc bất ngờ nhất
    dường như em
    sống quá nội tâm
    làm sao ta có thể thất bại đc
    với tất cả những gì đã có
    em đã vượt qua ranh giới
    mà vẫn nhớ tên tôi
    thời gian trôi ngược
    về lúc chúng ta hướng về lối ấy
    .................................
    ...........................................................................
  2. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Có kẻ ở Xì Gòn thèm KFC tới mức đưa thông báo lên thanh trạng thái của YM. Hehe...
  3. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội luôn làm mình thấy thú vị ,trừ những tháng mùa đông ,ghét cái màu nao nao ủ dột ,ghét cái lạnh nửa vời -đắp chăn nóng ,không đắp lại lành lạnh ,cảm giác lẻ loi giữa thành phố huyên náo này.
    Muốn chui vào góc tối âm ấm nào đó trên tay cầm bỏng ngô ,tai đeo hedphone nghe mấy bài mình thích.Con cóc cũng gần được hạnh phúc bằng thế ,tiếc tai nó không mang nổi tai nghe,nó cũng không hiểu nổi thứ nhạc mình nghe -nhạc bác học cơ đấy ,người thường nghe đinh tai nhức óc chỉ mấy lão bác học nghễnh ngãng mới chịu đựng nổi.
    Hôm qua cháy cột điện cao thế ,đen thùi lụi cây cột bê tông chằng chịt những dây là dây.Bên dưới các bà cùng lũ trẻ nghển cổ lên từ lúc sáng đến trưa chờ đợi lẫn bình phẩm ,dù gì cũng chẳng có việc gì hơn.Sinh hoạt đảo lộn lên hết ,khu phố trở nên nhốn nháo.Mọi điều có sự liên kết logic thật chặt chẽ.Cột điện cháy -mất điện ,net -mọi người đổ xô ra đường-hàng cơm rang ,phở ,ngô nướng,bánh khoai ,caffe làm không kịp để bán.Lang thang để thấy mình lạc vào một thị tứ lạ hoắc vào những năm 80.Mọi thứ trở nên cũ cũ ,buồn buồn ,rất Việt Nam.
    Mình thích ngồi ở ngã tư ,nó nằm bên đường thuộc sở hữu của một u già vui tính,bà già ấy ,bán nước trà đá -nhân trần ,làm việc với vẻ khoan thai hiếm có ,thỉnh thoảng cũng nói vài câu bình phẩm vui vui theo kiểu cũ.
    Phía đối diện là hàng cơm răng- phở ..họ chế biến ngay bên ngoài cửa hàng ,tiếng xào xèo xèo lẫn hơi khói bốc lên kèm theo mùi vị thật thơm tho khiến cho mình khi nào cũng muốn ăn thứ gì trong đó.
    Người ta dắt nhau đi trông hạnh phúc quá ,mình hơi ghen tị và chút gì chạnh lòng ,mình vẫn là người biết yêu ghét ghen tị -hết sức bình thường.Cũng vui đây chứ ,ngày thường ai nói mình hơi kì quoặc thì thật hài hước.
    U già lại tạt nước ra đường ,thói quen với nhiều người ở đây.Mà cũng biết đổ vào đâu hơn.Mặt đường loang loáng ,tia sáng từ bóng đèn pin rọi xuống hắt lên thứ ánh sáng sinh động.
    Đằng kia ,người bán bỏng ngô đìu hiu chờ đợi điều gì đó lớn hơn là ai đó ngang qua mua vài gói bỏng.
    Có điện rồi ,vui vui rảo bước quay về phòng.Cô bé hôm kia có lên mạng không nữa ?
    Chắc là có.
    .............
  4. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu,tiếng nói yếu ớt của lí trí hay ánh mắt em ,điều làm tôi ngây ngất ngay từ lần đầu gặp gỡ.Thời gian không đứng yên chờ đợi,những cánh hoa cườm thảo vàng đơm bông ,khoe sắc vào một buổi sáng và héo úa trong trời chiều.
    Đứng bên em ,tôi yếu ớt và bất lực ,tôi ghét phải nói ra điều này ,em quá xa xôi.Những giấc mơ thật đẹp ,chúng không tồn tại.Và tôi trốn chạy ,tìm nơi nào khác nương tựa để mong quên em,mãi mãi.
    Không,không ,làm ơn đừng quay trở lại nữa.Em giết chết tôi bằng lòng tự ái lớn lao có trong mỗi người đàn ông.Tôi nhỏ bé và hèn mọn ,tôi chui vào vỏ ốc lớn ,khóc ,nói ra những lời vô nghĩa.
    Chúng ta thuộc về hai thế giới.
  5. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xuân Kỉ Sửu
    Hảo Hảo
    MÌ TÔM CHUA CAY
    2009
    30 Gói x 75g/1gói

  6. candich

    candich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày xanh xao
    Chờ Naruto mỏi mắt.
    Không có gì tuyệt vời hơn ngồi ở nhà nghe nhạc ,đọc truyện và ngủ.Cuộc đời thật là vĩ đại.
    "hừ .mình chỉ cố làm ninja ,kiếm được món tiền kha khá .................
    kết hôn
    với một
    người phụ nữ bình thường chả cần phải là mỹ nhân ,sinh hai đứa con đứa đầu là con gái ,đứa kế là con trai
    khi nào đứa con gái lớn kết hôn
    đứa con trai đủ tuổi trưởng thành
    mình sẽ nghỉ hưu.....
    ngày ngày ngồi chơi cờ shogi hay cờ cây
    tận hưởng một cuộc sống an nhàn tuổi già
    rồi mình sẽ già yếu chết trước vợ mình.
    "
    Shikamaru
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ehèm, ngồi buồn xách chổi dọn dẹp lều quán chơi
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Chậc chậc... Năm ni, tháng Chạp rồi mà mưa ghê thiệt!
    @bàconboxQuảngNam: Chúc bà con ăn chơi Tết Dương lịch vui vẻ!
  9. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Sáng ni được bữa nắng, thế nhưng chiều cũng lại mưa!
    P/s: hic, đang nói về trời... Đà Nẵng, mai mới về Quảng Nam (Tam Kỳ) ăn cưới đứa bạn
  10. nhanviet

    nhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Chào buổi sáng!
    Hi vọng trời ngày hôm ni đẹp - đặng đồ mới giặt mau khô - để có cái mà tròng vào, ko thì có nước "cuổng trời" hoặc ... ặc ặc eo ơi, mùi

Chia sẻ trang này