1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LFO: Rich Cronin khỏi bệnh và đang thu album mới

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    LFO: Rich Cronin khỏi bệnh và đang thu album mới

    Ca sĩ nhóm LFO Rich Cronin nhập viện vì bệnh máu trắng
    Rich Cronin ?" ca sĩ chính của boyband đã tan rã LFO ?" vừa nhập viện vì bệnh máu trắng.
    Ngày 28/3, ca sĩ 29 tuổi này đã bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp tính. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh vẫn chưa được làm rõ, nhưng đó là loại bệnh bạch cầu cấp tính thường gặp ở người lớn.
    Rich đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess gần quê hương Boston của anh. Anh đã trải qua lần hóa học trị liệu đầu tiên tuần trước và sẽ sớm biết rằng bệnh của anh có thuyên giảm được hay ko. Anh phát biểu: ?oTôi đang cầu nguyện từng giây rằng mình sẽ khỏi bệnh.?
    Rich đã thực hiện album solo đầu tiên kể từ khi LFO ?" ban nhạc Orlando, bang Florida nổi tiếng nhất với single ?oSummer Girls? - tan rã năm 2001. Anh đã bị kiệt sức và đau đầu liên tục từ cuối tháng 2. Anh kể lại: ?oTôi bắt đầu thấy mệt khi lên cầu thang, và tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng. Nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ bị bệnh này vì tôi luôn là một chàng trai hoàn toàn khỏe mạnh.?
    Sau khi hoàn thành việc thu thanh tại New York, Rich đã về Boston để thăm cha mẹ. Cha mẹ nhanh chóng cảm thấy lo lắng về sức khỏe của con trai. Anh phải tới bệnh viện để kiểm tra bệnh viêm gan A. Khi các kết quả cho biết anh ko mắc bệnh viêm gan A, bác sĩ chỉ nói trong người anh đang có một con virus. Anh nhớ lại: ?oHọ chỉ nói tôi cứ để mặc kệ con virus ấy.?
    2 tuần sau, vì vẫn gặp các triệu chứng y hệt, gia đình Rich giục anh tới khám một bác sĩ khác. Ngày hôm sau, anh tới khám một bác sĩ gia đình, rồi trở về nhà chờ kết quả thử máu, nhưng một cú điện thoại ko mong đợi từ bác sĩ vào lúc 10h đêm đã dựng anh dậy.
    Anh kể: ?oBác sĩ bảo với tôi rằng: ?oAnh có 1/3 loại máu tôi cần trong cơ thể, nó đang làm tim anh rất căng thẳng. Tôi cần phải đưa anh vào phòng cấp cứu ngay và tôi sẽ giải thích rõ mọi thứ khi anh tới đây.? Rich vội đến ngay bệnh viện ở Boston và nhanh chóng làm một số xét nghiệm.
    ?oCuối cùng thì bác sĩ cũng đi vào và nói: ?oRich, tôi ko biết nói với anh thế nào cho nhẹ nhàng hơn, anh đã bị mắc bệnh máu trắng.? Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Và từ đó họ điều trị tôi như một bệnh nhân ung thư.?
    Rich Cronin ?" người từng được hưởng một lối sống ngôi sao hào nhoáng ?" giờ đây đã có một quan điểm hoàn toàn khác.
    Anh nói: ?oTrong 2 tuần, cuộc đời và quan điểm về cuộc đời của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Điêu đầu tiên khi nghe tin này là tôi muốn bỏ chạy, nhưng ko thể bỏ chạy được vì căn bệnh đó nằm trong người tôi. Ko có sự lựa chọn nào ngoài đối mặt với nó.?
    Ca sĩ này đã nhận được rất nhiều lời động viên từ gia đình và bạn bè, thậm chí từ những người bạn mà hàng năm nay anh ko hề liên lạc. Jeff Timmons của 98 Degrees, Jordan Knight, các thành viên trong NSYNC và 2 người bạn cũ trong ban nhạc Devin Lima và Brad Fischetti đều gửi lời thăm hỏi đến Rich.
    Brad Fischetti đang giúp người bạn cũ trong ban nhạc giải quyết những vấn đề pháp lí. Công ty bảo hiểm của Rich từ chối trả các hóa đơn y tế của anh do lỗi của thư kí phía bên họ. Rich bày tỏ: ?oThật khủng khiếp. Họ đối xử tôi như đối xử với rác rưởi.? Hiện tại anh đang phải tự chi trả những món tiền điều trị khổng lồ.
    Devin Lima thì đang vận động các fan LFO ủng hộ Rich. Anh đã gửi lên website của mình lời kêu gọi: ?oNếu có được tình yêu thương, sự ủng hộ và những lời cầu nguyện của các bạn, Rich sẽ chiến thắng bệnh tật.?
    Rich hi vọng quyết định công khai nói về cuộc chống chọi với bệnh tật của anh sẽ giúp các bệnh nhân bạch cầu khác. Anh cho biết tiền thu được từ album sắp tới của anh sẽ ủng hộ cho Hội Bạch cầu.
    Anh phát biểu: ?oGiờ đây tôi rất sợ chết. Bị lâm vào hoàn cảnh này đúng là một cơn ác mộng, nhưng tôi thật sự muốn làm được cái gì đó y?T nghĩa.?

    [​IMG]
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Ca sĩ trong nhóm LFO hồi phục sau khi được điều trị bằng phương pháp hóa học, đang thực hiện album solo
    6 năm trước Rich Cronin đã bắt đầu được hưởng thụ cuộc sống. Chàng ca sĩ người Boston ?" 1 trong 3 thành viên boyband đã tan rã LFO ?" đã trên đỉnh thành công với hit ?oSummer Girls? của nhóm ?" ca khúc nói về tình yêu của anh dành cho những cô gái mặc đồ Abercrombie & Fitch. Single này đã đưa LFO ngay lập tức trở thành một hiện tượng, giúp album của họ đạt đĩa bạch kim, có một hợp đồng với hãng đĩa Arista của Clive Davis và có một lượng fan tuổi teen khổng lồ.
    Thế nhưng, mặc dù cuộc sống bất chợt trở nên xa hoa, thậm chí Rich còn hẹn hò với nữ diễn viên Jennifer Love Hewitt trong 2 năm, anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Anh phát biểu: ?oTôi nghĩ rằng cuộc sống như thế vẫn chưa đủ. Mặc dù LFO đã bán được hàng triệu đĩa, còn tôi thì yêu một ngôi sao màn bạc, nhưng tôi muốn được nhiều hơn nữa. Giờ đây tôi nhìn lại và nghĩ như thế tôi còn thất vọng gì nữa? Thật buồn cười.?
    Căn bệnh bạch cầu cấp tính đã thay đổi quan điểm của nam ca sĩ này. Tháng 3 năm 2005, anh đã bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng và được đưa vào bệnh viên vào đầu tháng 4 để được truyền máu. Anh nói: ?oĐầu tiên họ đã truyền máu mới cho tôi, và đã tạo nên một sự thay đổi lớn cho tôi.?
    Giờ đây khi đã bình phục, anh đã thành lập tổ chức Rich Cronin Hope để nâng cao nhận thức của mọi người về căn bệnh chết người này, tự coi mình có nhiệm vụ giáo dục con người về nhu cầu cần phải hiến máu và thậm chí cả tủy sống nữa. May mắn thay, Rich đã không phải thay tủy, nhưng anh vẫn tiếp tục nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết cần có người hiến máu và tủy. Rich nói: ?oNếu ko có ai hiến máu thì thật khủng khiếp vì tôi đã từng cần được thay máu ngay lập tức. Và mặc dù hiến tủy là một cống hiến quá lớn lao, nhưng thật sự xứng đáng để cống hiến vì chắc chắn bạn sẽ cứu mạng được ai đó.?
    Rich vừa kết thúc lần điều trị hóa học cuối cùng hồi tháng 8. Anh cho biết anh đã bắt đầu cảm thấy bình phục như trước. Trước kia anh phải cạo đầu để điều trị, nhưng giờ mái tóc vàng của anh đã mọc trở lại. Và anh đã trở lại trọng lượng 190 pounds trong khi trước kia bị giảm xuống 177 pounds.
    1 hoặc 2 lần 1 tháng anh vẫn đến bác sĩ để kiểm tra, nhưng mức độ như vậy là đã giảm rất nhiều vì trước đây anh phải đến gần như hàng ngày. Rich nói hiện giờ anh đang chờ đợi và cầu mong rằng căn bệnh sẽ ko trở lại.
    Anh kể lại: ?oCó lúc tôi cảm thấy như đang có một khẩu súng chĩa vào đầu và tôi luôn tự hỏi mình rằng hôm nay có ai sắp bóp cò súng ko. Đó là một nỗi sợ vì mình ko biết chắc được mình sẽ sống hay chết, vì một khi đã có bệnh trong người thì bạn luôn sợ bệnh sẽ lại phát tác, nhưng bạn cần có niềm tin rằng căn bệnh sẽ ko trở lại.?
    Rich cảm thấy choáng ngợp và bất ngờ trước tình yêu thương và sự ủng hộ anh đã nhận được kể từ ngày mắc bệnh ?" từ những thầy cô trong trường trung học, Rick Nielsen, Johnny Damon, người yêu cũ Jennifer Love Hewitt và cả võ sĩ Hulk Hogan (Rich đã từng sản xuất nhạc cho con gái anh là Brooke).
    Anh phát biểu: ?oKhi ở trong ngành âm nhạc, thường bạn chỉ nhìn thấy mặt xấu của mọi người, nhưng lần trải nghiệm này đã cho tôi thấy được mặt tốt, thật sự đã mở mắt cho tôi. Thật sự tôi ko hề làm gì cả suốt từ năm 2002, thế mà đột nhiên mọi người lại cùng đến với tôi. Thật tuyệt vời!?
    Hiện giờ, Rich đã quay trở lại với tình yêu âm nhạc để ko phải quan tâm tới bệnh tất nữa. Anh đang rất bận rộn ở Boston thực hiện album solo với hãng đĩa Hydrogen, và còn thành lập hãng đĩa Orange Freeze của riêng mình cùng em trai Mike và thành lập nhóm Loose Cannons ?" một cặp song ca rap với MC cũ của Bad Ronald Doug Ray. Những ca khúc của họ, chẳng hạn như bài ?oLife Goes On?, đều có nội dung nhằm cười nhạo mọi thứ, trong đó có cả boyband cũ của Rich.
    Nhưng Rich nói điều quan trọng nhất với anh hiện nay là được ở bên gia đình và bạn bè: ?oTôi ko hi vọng sẽ trở thành một ngôi sao âm nhạc lớn. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu có người trân trọng những gì tôi làm và tôi có thể lên sân khấu làm những gì tôi yêu thích. Điều đó quan trọng hơn là được có ca khúc trên TRL. Tôi muốn ra những ca khúc mà tôi cảm thấy tự hào, có thể làm rung động lòng người.?
    Anh tiếp tục: ?oHiẹn tại tôi chỉ muốn ở bên gia đình tôi. Họ là những người thật tuyệt vời và đã đi cạnh tôi trên mỗi bước đường đời. Tôi biết trước mặt tôi còn cả quãng đường dài, nhưng tôi rất vui khi mỗi ngày thức dậy và hiểu rằng mình trân trọng cuộc sống này biết bao... Điều tôi muốn nói với mọi người là nếu bạn có sức khỏe thì bạn chẳng cần lo lắng gì hết. Quan điểm nhìn đời của tôi giờ đây rất đơn giản: Nếu ko có sức khỏe thì chẳng có gì hết, vì tối lúc bị ốm bạn sẽ nhận ra sức khỏe là tất cả.?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này