1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LHP couples, sao ít thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 23/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chia sẻ với Angie (mà sao lúc này Angie không gõ được chữ Việt nữa hả?)
    Sow cũng thế thui, muốn lập gia đình, mơ ước xây dựng một gia đình hạnh phúc (còn bự hơn là mong muốn có một sự nghiệp "vĩ sờ đại" nữa kìa!), nhưng nếu chung sống rồi mà phát hiện ra sự lựa chọn của mình là sai lầm, sow sẽ ko có "theo vết xe của ông bà" mà chịu đựng suốt đời đâu (có người lấy chồng vũ phu mà vẫn phải chịu đựng mãi đó! Sao họ ko biết thương thân mình, mà cứ lo miệng thiên hạ nhỉ???). Đối với sow, ly dị là một con đường tự giải thoát mình, bất chấp chuyện thiên hạ. Nhưng đó là khi "cùng đường mạt lộ" thui, chứ hở chút là nghĩ đến ly dị thì sow không phải là dạng người đó! Con người cũng phải có sức chịu đựng chứ, nhưng mà cái gì cũng có giới hạn thui.
    Trước đây, sow thường muốn chọn người "hợp tuổi", hơi sợ những trường hợp "kị tuổi". Và đám cưới thì đúng là nên chọn "ngày lành tháng tốt" rồi. Chi vậy? Để sau này, có chia tay thì đó là lỗi của 2 người, chứ ko đổ thừa cho tuổi tác hay là do cưới nhầm ngày không tốt. Con gái hay "đổ thừa" lém, bởi vậy cứ làm cái gì cũng tốt để khỏi đổ thừa.
    Nhưng mừ bi giờ 1 trong 2 tiêu chí trên nó... trật lấc rùi. Tuổi tác, tính ra cũng đâu có quan trọng, quan trọng là hai người có hợp nhau hay không. Sow lại nghe nói có người "tam hợp" nhưng lại thành "tam tai", "tam khắc" gì gì đó (hổng có rành mấy cái thứ này). Bởi vậy, dẹp vụ tuổi tác đi. Mà nếu tuổi đã khắc nhau thế, có nên chọn tháng Ngâu làm đám cưới luôn không cho "tiện" nhỉ? Đã phá vỡ quy tắc 1, phá nốt quy tắc 2 cho... khác người , hahaha. Cưới tháng Ngâu chia tay chắc tiện lắm á! Giống như Ngưu Lang - Chức Nữ í mà! [/size=3]
  2. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cặp LHPer-LHPer tháng sau là đám cưới nữa nè. Ngày cưới là đúng kỷ niệm 8 năm 8 tháng 8 ngày hai người quen nhau ý. Đang định xin về trường LHP chụp ảnh cưới, mà không biết thầy Dũng với thầy Triệu có chịu không nữa?
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Trời, cặp LHP nào đám cưới cũng về trường chụp hình thì chắc sân trường quanh năm phất phơ tà áo cưới, các em học sinh ngồi trong lớp mà mắt cứ ngóng ra ngoài sân còn tâm hồn thì lang thang tận đâu đâu.
    Mà làm đám cưới cũng phải tính sao cho tròn ngày tròn tháng vậy đó hả, phiền phức quá vậy làm gì he.
    PS: Vào xem profile thấy cô yelaw này toàn tham gia vào các topic cưới hỏi. Nào là thiệp cưới, tuần trăng mật, rồi cô dâu cần chuẩn bị gì trước đám cưới... Chắc đây là chuyên gia tư vấn đám cưới rồi.
    À nhân tiện chuyên gia cho hỏi, người ta hay bảo rằng cô dâu và chú rể cần phải chuẩn bị và diễn tập trước đêm tân hôn để có được một đêm động phòng ngon lành. Không biết ý kiến của chuyên gia thế nào hen?
  4. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hehe chuyện tính ngày tính tháng thì chắc cũng không có gì phiền phức lắm đâu, thay vì phải chọn xem ngày nào tốt ngày nào không tốt, thì cứ chọn lấy một ngày có một ý nghĩa nào đó đối với riêng mình. Một kỷ niệm đẹp thôi mà. .
    Chuyện chụp hình cũng thế, Y nghĩ nếu đến vào ngày chủ nhật thì chắc cũng không có mấy em học sinh nào học đâu (hy vọng là bây giờ các em không bị bắt học thêm vào cả ngày chủ nhật ). Thôi để hôm nào Y đến trường xin thử, được thì tốt, không được thì thôi, nhỉ?
    Hihi còn chuyện cưới hỏi thì Y chỉ là người đang đi tìm các chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ không phải là chuyên gia tư vấn đám cưới gì đâu ạ! Vì vậy chuyện mà Kimikamo quan tâm thì Y cũng không biết đâu, để Y đi tìm các chuyên gia bên đó hỏi han rồi về nói lại cho Kimikamo nghe hén
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc mãi mới hiểu ra. Vậy là bạn yelaw chính là một nửa của cái cặp LHP sắp làm đám cưới chứ gì. Sắp kết hôn hèn gì toàn tham gia các topic cưới hỏi.
    Lúc nào chụp xong hình cưới ở trường LHP post lên cho mọi người thèm chơi nào.
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Dựa theo ý tưởng của bạn Y mà triển khai thêm: cô dâu chú rể có thể quay 1 cuốn film về những ngày tháng mài đũng quần trên ghế LHP ( ngắn, không cầu kỳ, và có thể kéo thêm đám bạn thân ngày cũ nếu có). Nếu trong tiệc cưới có projector thì nên chiếu hình hai người chụp cùng nhau ở LHP để mở màn cho..."hoàn cảnh ra đời". (có ý nghĩa hơn nhiều so với tấm studio/ngoại cảnh )
    Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc.
    Trong cuộc sống, ngoài cái duyên "tiền định" như bạn Y thì còn có những cái duyên rất ngộ nghĩnh . Chàng lang bạt cho đã. Nàng bay nhảy cho lắm. Một ngày đẹp trời bỗng "đụng" nhau cái ầm. Hỏi ra mới biết: Ô! Lê Hồng Phong!

  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hiểu 2 chữ LANG BẠT và BAY NHẢY thế nào cho đúng nhể?
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là tỉ có nhiều hơn một cách hiểu?
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ thì đã qua năm thứ 7 rồi.
    Hai người tuy ko thể nói là "thắm thiết" nhưng luôn biết quan tâm chăm sóc nhau. Tuy chàng chẳng thế hứa chắc với nàng điều gì nhưng cả hai vẫn âm thầm xây dựng một tương lai chung.
    Chàng và nàng đều là người "biết chuyện". Cả hai rất người lớn. Nói về khá nhiều mặt thì cả hai thật xứng đôi, từ cái vóc dáng bên ngoài đến độ "chín" bên trong.
    Nói một mặt nào đó, họ thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục.
    Khi mình khen chàng ta thì chàng ta bảo là có hề gì, nàng còn quan tâm và chăm sóc chàng gấp mấy lần như thế.
    Khi mình hỏi nàng ta thì nàng ta cười và kể cho mình nghe một vài chi tiết (nhỏ thôi) thật là ấm áp.
    Giữa họ, ko một lời hứa hẹn chắc chắn, nhưng cả hai tin tưởng nhau bằng cả con tim.
    Chỉ có 1 điều... Sự quan tâm chăm sóc, lời nói yêu thương, giữa 2 người ko bao giờ thiếu và luôn là 1 con đường với 2 chiều qua - lại.
    Cãi - giận - chia tay - hiểu lầm, có tất cả. Nhưng cả chàng và nàng đều rất chín chắn để bao dung.
    Mình hâm mộ họ.
    Mình ko được như nàng, mà cũng chả thấy ai được như chàng kia.
    Bởi vậy, câu nói lúc trước bây giờ vẫn còn nguyên giá trị: "Chỉ cần 1 người được bằng một nửa T để làm bạn trai thôi cũng đã tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu là T thì... ko được "
    Hy vọng sẽ có happy ending đến với họ.
    Ko thể nói họ là "hình tượng" cho tình yêu đẹp, nhưng phải nói, tình yêu giữa họ đáng khâm phục lắm.
    Sự xây dựng được chia đồng đều cả về 2 phía, tình yêu đến từ cả 2 phía, lời yêu thương được đóng góp từ 2 phía, sự quan tâm đến từ cả 2 phía.
    Tất cả, tất cả, làm cho niềm tin được củng cố, được vững vàng, mà chẳng cần một lời bảo đảm nào cả.
    Họ ko có với nhau một lời bảo đảm nào cả. Nhưng họ đã có với nhau một niềm tin.
    Niềm tin, là rất quan trọng trong những kiểu yêu như thế.
    Nhưng để có được một niềm tin như thế, để xây dựng được một niềm tin như thế, phải rất khéo léo, nhạy cảm, biết quan tâm. Là cả một nghệ thuật.
    Mình rất yêu nghệ thuật.
    Và mình khâm phục họ.
    Những con người hết sức chín chắn.
  10. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    HIx, hiện giờ thì trung bình ( trung bình thui nhé ) là 2 cặp 1 lớp ~.~, tính lun cả chuyện lớp này dzới lớp khác. Có lớp thì kỉ lục : 7 cặp ...

Chia sẻ trang này