1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LHP 's ALBUM - Hình đây , hình đây , mại dzô.....!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 01/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Anh kimi đố lộn người rồi...
    Cái tòa nhà cao cao thì quên cha nó tên, nhưng cái nhà vàng vàng chính là Kho bạc NN, nằm trên Nguyễn Huệ, đối diện Imexco. Con đường nhỏ nằm giữa tòa nhà cao tầng và Kho bạc là đường Hải Triều, tức là Phủ Kiệt cũ, thông Nguyễn Huệ ra Hồ Tùng Mậu; đầu bên Hồ Tùng Mậu có 1 dãy bán rượu. Đường này còn nổi tiếng với các quán phở Bắc. Ngoài ra nổi tiếng hơn nữa là anh Phan Lê Sơn đã bị đàn em Năm Cam đâm chết khi xưa.
    Còn tại sao kp biết rõ vậy là vì sống ở đó 8 năm trời.
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của KP mới thấy Kimi đố lộn người thật .
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thì ra có người đi Đường Hoa Nguyễn Huệ chơi, lại còn đi ban ngày, mà chụp được hình cái cầu khỉ giữa lòng thành phố mới hay chứ!
    Sow cũng đi chơi chỗ này, nhưng đi ban đêm, mà đêm ấy đông lắm (nhớ là ngày 24/1, tức là 25 Tết), mà nó đâu có cho leo lên đến giữa cây cầu khỉ nhỉ? Chỉ được đứng mé mé ở 2 mép cầu chụp thui, sao mà leo lên được hay vậy??? Mà cái này là lớp cũ của Kimi hử? (à, sorry, hơi bị tò mò )
    À, để sow thử xem có post hình sow chụp đường phố lên cho các bạn xem chơi cho vui được không (nếu bài sau mà không thấy gì hết tức là post không được gùi!)
    À, còn vụ hình 20/11, hichic, cái dãy nhà mới xây, mới có mấy năm mà bây giờ chân tường đã đầy "dấu tích" rùi, công nhận đàn em của mình cũng "thứ ba học trò" thật. Nhớ năm mình học, mấy cái dãy nhà mới đưa vào sử dụng, sạch tinh tươm. Năm vừa rồi sow cũng có dịp đi dạo trong trường cũ (đi xem điểm thi tốt nghiệp), cảm giác rất khó tả. Thích bữa nào đi như vậy nữa ghê. Sao ra trường rồi, khi về lại mới thấy trường mình sao nhiều cây thế, mát mẻ thế, và thân thương thế...
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Duong hoa Nguyen Hue deeeeeeeee!
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thác nước
    [​IMG]
    Thúng thùng thung trái cây đủ các loại
    [​IMG]
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 11/02/2006
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Thui, mấy tấm hình khác bị "dính người" rùi, cut lại thì lại không resize để post lên được
    Mà sao Kimi post tấm ảnh bự chảng thế được nhỉ? Cả sweet, kp nữa chứ, sow rất muốn post ảnh (bữa nay là lần đầu tiên post được đấy, thích ghê!) nhưng mà không biết cách Hay kp mở topic "dạy post ảnh" đi, cho sow post với!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    He..he.. kieuphong đoán giỏi quá, đường hoa Nguyễn Huệ bây giờ làm công phu và đẹp hơn ngày xưa nhiều. Nhớ hồi kimikamo học cấp 2 nó chỉ là một dãy những sạp bán hoa ngày Tết, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy chậu bông vạn thọ, bông cúc mâm xôi, hoa mồng gà...bày ra 2 bên đường, thêm mấy con nai con rồng uốn bằng cây quất cho mọi người chụp ảnh thu tiền thôi
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi... KP mà không đoán được như vậy thì mới là lạ đó... lúc trước nhà KP cách chổ anh Kimi chụp đâu có vài chục bước chân...
    hùi xưa ở đây là chợ hoa chứ không phải là đường hoa như bây giờ, chợ hoa thì đã có từ lâu lắm (không biết từ lúc nào, nhưng khi OO sinh ra thì đã có... nhà OO vẫn còn rất nhìu hình OO chụp với gia đình khi OO còn bé tí ở đây)... nó gần giống như một truyền thống vậy, năm nào gần đến Tết thì mọi người nô nức đi chợ hoa NH.... một thời gian gần đây thì chợ hoa được thu nhỏ dần và dời đi nơi khác (vài năm gần đây là ở công viên 23-9)... nhưng người ta vẫn muốn giữ lại những ký ức đẹp về chợ hoa Nguyễn Huệ... nên đường hoa Nguyễn Huệ ra đời từ đó...
    còn về cái cầu khỉ... bữa đó người ta không cho OO leo... ... chắc tại OO hơi bị nặng... bữa đó người ta xếp hàng để được leo cầu khỉ quá trời...
    phải công nhận là càng đường hoa càng đẹp... nhưng phải đi vào các ngày 30, mùng 1, 2, chứ đi sau đó thì cây cối đều xuống sắc, cỏ thì bị người ta đạp héo queo... nhìn chán lắm... và nếu muốn chụp hình cho đẹp thì nên đi buổi sáng....
    Tết vừa rồi có ai đi hội hoa xuân trong Tao Đàn không???
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có thể tui là người hoài cổ nên kô có cái nhìn giống mọi người.
    Chợ hoa Nguyễn Huệ năm xưa, có thể quy mô sẽ không bằng chợ hoa bây giờ ở công viên Quách Thị Trang, nhưng nó có đặc thù của riêng nó. Suốt 1 dọc đại lộ Nguyễn Huệ, từ UBNDTP nhìn ra bờ sông, chỉ thấy hoa là hoa, nếu nhìn từ trên cao xuống hẳn còn đẹp hơn nữa. Tuy đông nhưng kô ngạt, vì gió từ bờ sông vẫn thổi lên.
    Còn bây giờ, đường hoa trang trí, lên hình thì đẹp thật, nhưng tui vẫn thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó. Năm ngoái trước khi rời VN cũng dạo đường hoa mấy lần, mặc dù lúc đó còn đang chuẩn bị, chưa hoàn chỉnh. Người ta cố gắng đem hình ảnh nông thôn vào đô thị, thông qua cây cầu khỉ, những hồ (mà tui gọi là vũng) nước, xe ngựa, bó rơm, v.v... Để làm gì kia chứ? Tất cả những thứ tượng trưng cho nông thôn bình dị, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng chọc trời cao sang, nhìn cứ chướng chướng thế nào ý. Tui nghĩ nếu muốn có hình ảnh nông thôn, chỉ cần vác xe chạy vài chục km là thấy được rồi, đâu cần chi tốn tiền triệu để làm mang ''nông thôn'' vào thành phố.
    Anyway, cái cũ chưa hẳn đã tốt, cái mới chưa chắc đã dở. Có khi người ta làm cũng chỉ vì mục đích tạo chỗ vui chơi cho thiên hạ vào dịp Tết, trang hoàng thành phố. Chỉ có dạng ngồi kô rửng mỡ như tui mới hay suy nghĩ vớ vẩn. Sau này lớp trẻ 9X, hay những thế hệ thế kỷ 21, chỉ còn giữ những ký ức về đường hoa Nguyễn Huệ đó thôi. Biết đâu rồi sẽ có một cái gì ... hoa mới, và cũng sẽ có người ngồi rửng mỡ như tui.
  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sẳn tiện anh Kimi đố... OO cũng có một câu đố... mọi người đoán xem hình này chụp ở đâu...
    [​IMG]
    gợi ý: nó nằm ở quận 1!!!

Chia sẻ trang này