1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

li di, có phải là cách giải quyết mọi vấn đề

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 27/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    li di, có phải là cách giải quyết mọi vấn đề

    Mình vừa nghe thông tin từ một người bạn thân là hai vợ chồng đã li thân và chuẩn bị li dị sau 5 năm chung sống. Hỏi lý do thì bảo so khắc khẩu, không chịu được nữa thì li di. Lý do tưởng như đơn giản mà không có cách nào giải quyết để rồi người lãnh hậu quả không ai khác là cu tí.

    Một người bạn khác thì chỉ vì cãi nhau, đánh nhau với chồng cũng đòi li dị, nói chung hình như thời buổi này cụm từ li dị được nói ra thật đơn giản, nó như phương thuốc chữa được bách bệnh trong hôn nhân vậy.
    Theo ý kiến của mình thì li dị cũng không khác gì cắt bỏ một phần bộ phận đang bệnh tật của mình. Nếu đúng nó xẽ cắt đi những u nhọt không chữa trị được mà để lâu sẽ di căn hoặc ung thư mà chết, nếu không thì tự nhiên chúng ta lại tự cắt tay chân mình chỉ vì một cái nhọt thông thường mà chỉ cần đắp một lá cao salonpat là khỏi
    Không biết mình sẽ thế nào nhỉ, mình mới lấy chồng được 3 năm, híc...híc....
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Có khi cũng tùy ng, ví dụ lúc yêu nhau có những đôi cứ mở mồm ra là đòi chia tay! Có những người thì ko bao giờ nói nhưng nói ra thì chắc chẳng có gì thay đổi được, có lẽ là được nung nấu kỹ lắm rồi.
    Người VN, nhất là phụ nữ luôn cố gắng gìn giữ mái ấm nhà mình, lo cho con. Còn ở nước ngòai người ta suy nghĩ đến hạnh phúc của mình cũng nhiều cho nên tỉ lệ ly dị cao hơn.
    Những đứa trẻ nếu sống trong 1 ngôi nhà có cả bố và mẹ nhưng suốt ngày thấy va chạm, cãi vã... thì cũng chẳng hạnh phúc gì!
  3. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Trong sâu thẳm không hề đơn giản như bạn nói đâu.. thực tế thì tất cả đều có lí do cả.. nguy hiểm nhất là có một người thay đổi.. bản chất người đó nông nổi không nghĩ đến sâu xa vấn đề dẫn đến những vấn đề như:
    - Về nhà gặp vợ (chồng) là ức chế.
    - Nhớ đến một người khác không phải là vợ (hay chồng) mình.
    - Coi thuờng, đánh giá thấp nhau vì đủ thứ.. tiền, tài, địa vị danh vọng...
    - Nhìn phía trước sau đơn li hôn là khung trời màu hồng...
    - Ích kỷ, bạc bẽo.. quên đi quá khứ dù đã từng sung sướng hay khổ ải nhất truớc kia khi lúc đó có người vợ (hay chồng) mình ở bên cạnh.
    - Quên mất mình đã từng là ai....
    Sau đó thì dẫn đến:
    - Dù có nhận ra mình đã sai khi quyết định, nhưng lại tự ái nên thà chịu đựng chứ nhất định không xuống nước để trở về.
    - Tìm kiếm những điều gì mới nhưng luôn luôn bấp bênh, thoáng qua rồi tàn, rồi lại thoáng qua...
    - Một thứ tình cảm mới hay một gia đình mới nhưng luôn có những vết thương, hay nói đúng hơn là một gia đình "tàn tật" theo chân đến cuối cuộc đời...
    - Rốt cuộc về già rồi cũng sẽ hiểu, một gia đình hạnh phúc gồm cha mẹ và con cái là điều quan trọng nhất... quan trọng hơn tất cả mọi thứ...
    Cuối cùng xin có lời này... đã từng yêu nhau thực sự.. đã từng yêu nhau không phải vì điều gì... chỉ vì yêu .. Có yêu thì mới cưới, và khi đã quyết định cưới nhau làm vợ làm chồng thì hãy sống với nhau trước sau như một.. Đừng bao giờ vì lí do này khác mà ruồng bỏ, không chấp nhận nhau vì những lí do tầm thường khác.... để sau này đừng bao giờ phải tự ái trong sự hối hận, đừng bao giờ phải khóc một mình...

  4. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có điều không nên lạm dụng quá vào hai từ li dị khi cuộc hôn nhân của bạn chưa đến nỗi vô phương cứu chữa. Bởi lời nói có thể không là gì nhưng lại là con dao hai lưỡi, đã nói rồi thì không rút lại được, mà có thể làm tổn thương đến người mà mình yêu thương.
  5. Chinami

    Chinami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Toi cung khong hieu sao nhieu nguoi lai noi toi 2 tu Ly di mot cach de dang. Ho coi viec ket hon nhu mot tro dua. Ho khong nghi toi tuong lai cua dua con. Hoi moi cuoi, luc cai nhau chong toi quat len doi ly di. Ngay lap tuc toi tra loi: " Anh thu ngi xem vo anh mai moi lay duoc chong. Bbay gio bo anh di thi con ai lay em nua. Nen kohng bao gio co chuyen ly di. CAi nhau xong chung ta lai yeu tiep." Chong toi mat tron xoe vi khong ngo Vo lai phan ung nhu vay. The la tu do moi khi Vo Chong gian nhau khong bao gio anh doi ly di nua.
    Được chinami sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 31/03/2008
  6. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu một trong 2 người đã thay đổi ......
    Nếu có một người thứ 3 xuất hiện ........
    Nếu không thể cùng chung tư tưởng ..........
    Nếu không thể như những người bạn "góp gạo nấu cơm chung " ......
    Nếu không thể vì các con .........
    Có 1001 cái nếu ......... để dẫn đến ly dị
    Và tôi cũng đang lo sợ nếu mình rơi vào một trong những cái nếu ấy, tôi sẽ làm sao ??? Có can đảm ly dị hay không ???
  7. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    nếu nghĩ kỹ
    nếu chia tay tốt hơn cho tất cả
    nếu con cái của bạn sống với sự thiếu hụt tốt hơn cả hai.
    nếu bạn chấp nhận .......
  8. Nolovenohome

    Nolovenohome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thật vui và ấm áp khi có được cảm giác chia sẻ như vậy. Cảm ơn bạn nhiều.
    Với mình trên hết chỉ 1 chữ nếu .... tốt hơn cho các con.
  9. BenQVN

    BenQVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trên đồ thị hôn nhân có một điểm tới hạn. Bao giờ gần tới điểm tới hạn rồi thì chuẩn bị tinh thần cho ly hôn thôi.
    Mình cũng đang giúp bà chị làm thủ tục li dị chồng. Không hợp thì chia tay. Cố đấm ăn xôi chỉ làm khổ con cái sau này khổ sở vì bố mẹ khắc khẩu.
  10. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Uh,chẳng ai muốn phải li dị đâu nhưng cs không hoà hợp rồi nhiều yếu tố tác dộng đến nữa,thôi thì li dị có lẽ tốt hơn cho tất cả....Chứ có níu kéo cũng chỉ đến vậy mà thôi,có khi còn gây tổn thương cho nhau nhiều hơn nữa.......

Chia sẻ trang này