1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

li di, có phải là cách giải quyết mọi vấn đề

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi pecperin, 27/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinycat12

    tinycat12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hôn nhân quả là chẳng hề đơn giản, là một chặng đường rất, rất dài và khó khăn với quá nhiều điều không thể ngờ tới. Có yêu thì người ta mới lấy nhau, nhưng có thể chung sống yêu thương lâu dài hay không lại là một thử thách không nhỏ cho cả hai, và nó còn tuỳ thuộc vào tính cách mỗi người, vào cách xử sự của họ... Càng ngày thấy người ta càng ly dị nhau nhiều hơn và cũng nhanh hơn. Oải thật.
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày người ta càng thấy việc ngồi lại và thảo luận vấn đề càng khó khăn. Ly dị không phải giải pháp tốt nhất, nhưng có thể là giải pháp ổn thoả cho trường hợp của mình. Lúc trước người ta còn vì sỉ diện, mặt mũi, vì lệ thuộc tài chính ...nên chẳng dám ly dị dù không còn yêu, hơn nữa là thấy ghê tởm đối phương, chứ bây giờ ai cũng có cái tôi của mình cao ngất ngưỡng, xã hội thì không còn quá khắt khe với một người đã qua một lần lỡ dở mà cũng chẳng có việc không có ai là không thể sống được nên khi có chuyện mà thấy khó lòng giải quyết thì ly dị thôi. Mà nói chứ, ly dị trong hoà bình thế cũng tốt chứ đừng sống với nhau trong tình trạng thù ghét, oán hận chỉ khổ mấy đứa con.
  3. Aoanh_vothuong

    Aoanh_vothuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mọi người tán thành nhiều quá !
  4. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc, xung đột tạo áp lực rất căng khiến người ta muốn rũ bỏ để nhẹ nhõm. Nhưng sau các cuộc ly dị đều có một khoảng trống sâu lắng rất khó thích thú với hầu hết những người ly dị.
    Mình có một cô bạn rất đẹp, dễ thương, thông minh, tính biết điều. Gia đình tốt,công ăn việc làm tốt, bản thân tốt, nhiều người mến. Có một tình yêu đẹp và dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân cũng đẹp trừ mẹ chồng hơi khó tính một chút. Song sau nhiều năm vẫn chưa có con. Và sau nhiều lần chữa trị thì họ chia tay. Từ lúc kết hôn đến nay đã 10 năm rùi. Nhanh thật.
    Mắt cô bạn mình to, đen, lông mi cong - phải nói là rất đẹp và dễ thương. Giờ đây nhìn buồn khiến ai cũng phải có cảm giác mà không ai tả nổi.
    May mà bạn mình có nhận một đứa con nuôi trước đó nên khi ly dị cũng có đứa nhỏ. Nhưng cảm giác về sự tan vỡ thì có lẽ không thể mất đi trong cô ấy.
    Li dị - cuộc đại phẫu thuật có di chứng thật trầm kha.
  5. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của mình, quyết định của mỗi người trong gia đình có ảnh hưởng đến mọi thành viên, chưa chắc mọi quyết định đều là đúng đắn nhưng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm, chỉ tội những đứa trẻ chưa đủ lớn để có thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Nói chung li dị chủ yếu vì bố mẹ hơn vì con, đa số nhưng đứa con không thể sống bình thường khi bố mẹ có gia đình mới.
  6. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang thắc mắc vì các lý do tại sao mọi người ly dị vì mình cũng đang xem xét. Mình ko hẳn đã yêu chông nhiều, phải thú thật là như vậy và trong đời cũng chưa gặp một tình yêu đích thực nào cả. chồng yếu về sinh lý, rất mừng là mình cũng ko mạnh về cái này. Mình giao tiếp rộng và thấy chồng mình bình thường quá, cũng hiểu rằng có trong chăn mới biết chăn có giận. Chồng mình ko biết đối nhân xử thế và đã từng có va chạm về chuyện này. Điều này làm mình thấy thất vọng ghê ghớm. Và không làm cho mình cảm thấy an bình. Nói chung là thấy hơi chán nhưng mẹ mình toàn động viên phải nhìn vào con. ôi công nhận cuc cưng đáng yêu và đẹp trai quá.
    Chẳng biết sao nữa vào đây spam một tẹo.
  7. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.Trường hợp chưa bĩ cực thì cố gắng vậy.
  8. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    thực tế mình thấy những trường hợp tập 2, 3 hiếm có trường hợp tốt hơn, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nhất là những trường hợp li dị vì lý do không đáng như: Vì lòng tự ái, vì sĩ diện, ....đều cảm thấy hối hận khi chuyện đã rồi. Nói chung thì li dị là một kết quả buồn cho một mối tình đã đơm hoa kết trái, đương nhiên là không ai muốn.
    Người ta nói con người có số, nhưng cái số đó lại do bản thân minh tạo ra.
  9. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Không. Nhưng trong một số trường hợp thì nó là bất khả kháng. Tớ đã chứng kiến cảnh 2 bạn thân tớ phải đau khổ, héo úa vì cuộc hôn nhân của mình. Họ ko chịu ly dị, nhưng thực lòng là người ngoài đều nghĩ ly dị sẽ tốt hơn cho họ.
    Có bài viết này cũng rất hay. Các bạn nên tham khảo.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2008/04/3BA00FE8/
  10. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi là 1 giải pháp tốt nếu ko còn chịu đựng nổi nhau

Chia sẻ trang này