1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí do con gái "cảm" con trai!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Guest, 20/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Guest

    Guest Guest

    Lí do con gái "cảm" con trai!!!

    He he,hôm nay đọc HHT thấy cái này hay hay,chôm lên đây cho mọi người cùng bàn luận.Cài nì dành cho các bạn nữ viết.
  2. Guest

    Guest Guest

    VD:Vì cách con trai bẹo má,giật tóc,cướp nơ,giấu cặp của con gái.
  3. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ thích các bạn trai vì các bạn trai đẹp trai !!!
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đừng nhìn em như thế,cháy lòng em còn gì.....Không nhớ đã nghe ai hát bài này,nhưng thấy nó đúng quá....
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bắt đầu từ ánh mắt. Nhưng từ ánh mắt đến trái tim là một chặng đường rất rất dài.
  6. Guest

    Guest Guest

    Thì ra các bác gái thích các bác zai soi "đểu" hả?
  7. love_chick

    love_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ngày... lần đầu gặp anh,thấy ghét ko chịu được, trông cứ khệnh khệnh, kiêu kiêu, bơ đời rất ghét!!!
    Ngày... " trời nóng thế, ăn kem ko?".. kekek, dại thế, anh ko bít là em kết kem nhứt ah` ? 2 ly dâu, 1ly socôla.. cứ gọi là.. chuyện nhỏ, mời mãi mới thèm đi đấy!
    Ngày... trông cái bộ mặt ngái ngủ của anh bùn cười wa'', ngô ngố kiểu gì y'' khổ thế tại fải dậy sớm ko sợ em fải đợi muh...
    I love u
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Em chưa thấy ai " tán " em thô như anh thế mà rồi em thích , thực sự cũng chẳng biết lí do chính xác là gì nữa !
    Ở anh tồn tại quá nhiều điểm trái ngược nhau . Có lúc anh thông minh và uyên bác như một nhà hiền triết , anh trả lời em tất cả những câu hỏi ngu ngơ về c/s này . Có lúc anh lại hồn nhiên như trẻ con , cũng giận dỗi , cũng thích dỗ dành này nọ ... Có những câu nói của anh khiến em nghĩ lại và thấy thật buồn cười , anh kể hồi nhỏ thích một bạn vì bạn ấy có cái áo mới " thế cũng gọi là tình yêu em nhỉ ?" . Em rất thích một câu anh nói : " Đừng coi anh là người khác thường em nhé ,, anh chỉ là một người bình thường và rất yêu em , thế thôi " uh , thế là được rồi anh nhỉ ?Em rất thích cái cách anh ngồi nói cho em về những quan niệm sống một cách say mê , lúc ấy em chỉ muốn ôm lấy cổ anh để anh ôm em vào lòng , muốn đến cháy lòng ....
  9. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ủa hóa ra là tán fải thô thô các em mới chít à , ủa mà "tán" là cái gì vậy , có fải giống như tán đinh .v.v ko ??Thế thì chít người à ? Sợ quá
  10. Guest

    Guest Guest

    Nếu tán sành điệu quá các em lại bảo giả dối=>phải giả vờ thô thô lại được tiếng "lời nói dối chân thật".

Chia sẻ trang này