1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí do con trai im lặng ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitimbentrai, 25/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hic, em chẳng bít trường hợp này như thế nào? nhưng theo kinh nghiệm của em thì chắc bác nè lăn tăn rùi. Dẹp sớm đi bác ơi!
    Kiểu con trai này tệ lắm.
  2. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    anh xin lỗi ,anh đang cân đo xem giữa e và cô con gái bà HÀnh ở đầu phố ai hơn ai.khi nào có kết quả trúng tuyển anh sẽ gửi cho e !thế nhé!
  3. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Ôi ..đàn bà
  4. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn với bạn hiz hiz con trai đểu thật
    thoi chuẩn bị hành trang mới đi là vừa.....mà cũng buồn làm gì nữa....đời còn dài...zai còn nhiều người đểu lắm....manh mẽ lên nhá
  5. tinhyeuvinhcuu885

    tinhyeuvinhcuu885 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với bạn. Giống trường hợp của mình.có lần nó thử ko liên lạc với mình,2 ngày thôi bạn ạ ,là không chịu được nhắn tin đòi gặp liền.thế rồi 2 tuần nó biệt vô âm tín ,sau đó vài ba tháng cho đến ngày hôm qua tớ mới biết và thông cảm cho nó..... vì lúc đó nó đang bận ôm con khác. đau nhưng phải chấp nhận chắc tại con kia NGOAN hơn NGON hơn NGU hơn mình.khà khà AQ tí cho đỡ đau
    Được tinhyeuvinhcuu885 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 10/09/2007
  6. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bé là con trai đã thích thì nó chủ động chứ chẳng bao giờ để con gái chủ động đâu.
    Trường hợp chú kia, chỉ thích thích em cho vui một thời gian thôi, và bây giờ thì chán rồi nên chuồn.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hết rồi chủ topic ơi. Chả có con gà nào tự dưng biến mất 20 ngày rồi gọi điện lại đâu. Tìm con gà khác đi.
  8. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    bác này nói chí phải
    rất giống trường hợp của em hihi
  9. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện này cũng khó biết làm bạn ah.con người bạn tưởng là hiểu rõ nhất cũng có ngày sẽ làm bạn thăc mắc người đó là ai.
  10. caysamdat

    caysamdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bình thưòng mình cũng khuyên bạn như mọi ng vẫn đang khuyên nhưng...
    Mình cũng từng trải qua tình huống như bạn hiện giờ. Thực sự trước đây chỉ có mình "chơi trò này" với các zai thôi. Khi có chuyện tranh luận xảy ra, bạn trai mình cũng "mất tích", mình thật sự rất tức giận. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, mình tự nhủ sẽ thi gan xem ai "gan" hơn ai. Ngày thứ 4, thứ 5 chuẩn bị tâm lý delete mọi thông tin liên quan về ng đó trong email, điện thoại, in my mind (đã xoá 1 số thứ). Nhưng ngày 6, ngày 7 không thể chịu được nữa; muốn gì thì cũng nên nói với nhau 1 tiếng. Im lặng là sự chạy trốn. Mình chủ động nhắn tin ----> không thấy trả lời. Mình gọi điện hỏi tại sao, và được 1 tin nhắn rằng "A đang rất nhớ e" -------> dối trá. Hôm sau tụi mình gặp nhau, mình nhớ rằng mình đã nói rất nhiều, mình quyết tâm sẽ chấm dứt mọi chuyện. Mình đã nói chấm dứt nhưng .......
    Đến giờ mọi chuyện vẫn đang tiếp tục, vẫn với ng đó. Mình là con gái, mình tin vào cảm nhận của mình, mình tin rằng ng ta thật sự có tình cảm tốt với mình (như ng ta đã từng thể hiện trước khi chuyện kia xảy ra). Hiện tại mình vẫn ko đủ tự tin để kết thúc. Mình biết rằng tình yêu đích thực không phải trò chơi. Mặc dù cái chuyện "im lặng" kia đã luôn gợi lên trong mình 1 cảm giác bị coi thường, bị lừa dối.
    Nói chung mình khuyên bạn nên gọi điện hỏi thẳng. Nếu không thể tiếp tục được thì phải cố gắng quên thôi.

Chia sẻ trang này