1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí do để lấy vợ sớm!

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kieuphong, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Take it easy...
    Có gì đâu mà nghiêm trọng thế, đến nhatpc đại ca cũng hết dám wậy luôn :-D
    Mai này người iu của Roxy đọc được biết sẽ cảm thấy tự hào thì sao nhỉ :-)
    <- thế nào, ông O-O nhắm thấy có tự hào được ko nào :-p
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    hờ... dzụ dzì dzậy... sao tui lại tự hào nhể... không hiểu... ăn nói cẩn thận nhá TDCT... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, thôi xì-tốp nhé! Roxy đừng buồn lâu quá mà bái bai Box LHP luôn nha em!
    Sau khi suy nghĩ đắn đo thì tui cũng bắt đầu nghi ngờ về lợi ích của việc lấy vợ sớm rùi! Tự do vẩn sướng hơn!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hì chú kieuphong ko muốn có vợ sớm còn anh muốn có vợ sớm thì đã già mất tiu rồi.
  5. minhduc

    minhduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Đổi đề tài 1 chút đi.
    Em rất thích bài hát Woman của John Lennon. Trong bài có 1 đoạn như vầy: "Woman, I know you understand the little child inside the man".
    Vậy lấy vợ có phải là kiếm 1 người giữ trẻ cho mình không vậy?
    I'm unique and I'm proud of being myself.
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    không!!! chắc chắn là thía!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ko phải giữ trẻ cho mình mà giữ mình khỏi bị nhiễm thói hư tật xấu đó. Chú minhduc đọc lại bài đầu tiên đê.
  8. roxygirl

    roxygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    đả đảo tư tưởng gia trưởng của các anh ! Phụ nữ thời nay năng động, hiện đại, làm việc hiệu quả chẳng kém ai, không thể lấy chồng rồi là bắt phụ nữ chỉ ở nhà trông trẻ con cho các anh được !!!!
  9. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Anh đâu bảo trông trẻ con cho bọn anh đâu mà anh bảo là trông bọn anh đấy chứ !
    Thông tin mới nhất từ em roxy : "em roxy hiện nay vẫn chưa chồng". Hehe, mời các bác có ý định dòm ngó tiếp tục đi nha!
  10. yuky

    yuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chời ơi ....hum bữa tình cờ nói chiện với bác nhatpc , mới bít là hiz....ổng thèm vợ lắm gòi ......fải nói là rất là thèm lun .....nhưng mà rất tiếc là chị ý chưa mún có chồng sớm ...mấy bác có cách nào thì giúp bác nhatpc dụ chị ý chịu có chồng sớm đi ạh ...chứ cứ để bậc tiền bối của mình khổ sở , nhức nhối mãi về chiện này thì fận con cháu cũng thấy xót xa lắm ạh ........pminh ui , ra giúp bạn bè đi nào ....
     
     Kỷ niệm là những gì không trọn vẹn
    Ta mang theo nhiều yêu mến trong đời
    Trong mọi nỗi buồn vui cuộc sống
    Để ấm lòng khi nhớ lại người ơi .....

Chia sẻ trang này