1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí do vì sao Anh Yêu Em?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Lí do vì sao Anh Yêu Em?

    Mình: Vì sao thày yêu trò?
    Hubby: Định sai cái gì thì bảo nhanh lên đi
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hubby: Tại sao Hoài yêu thầy nhỉ?
    Mình: Vì hồi xưa nghe thày hát "where did you sleep last night?" hay quá, thế là yêu ..(thật thà đáng tội)...
    Hubby: Biết thế hồi xưa chả hát
    Mình: r37)]
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chị Hoài và bác Quềnh có cái thiên tình sử hay ho thật, để khi nào em kiếm được quả thiên tính sử chuối như thế em sẽ post lên ngay.
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ở đây, bác nào có người yêu rồi vào kể chuyện cho các cún khác học tập đê.
    - Tại sao anh yêu em?
    - Nếu trả lời được tại sao thì hình như chưa phải là yêu.
    . Tớ tưởng tượng đấy.
  5. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh yêu em à? chắc là trong em có cái gì đó để anh phải nhớ, phải si mê rồi mới yêu.
    nhưng quan trọn hơn là câu hỏi: sau khi yêu rồi thì xử lý tiếp thế nào?
    có người sau khi yêu được vài ngày, vài tuần thì nhanh chóng pai pai anh đi tìm em khác. có người thì tình yêu bền vững,
    cho nên, nên đổi chủ đề này lại thành, làm sao để có được tình yêu hạnh phúc và lâu dài?
    nhân tiện xin kể câu chuyện:
    có một đôi yêu nhau tới bến luôn, chàng và nàng cùng thề non hẹn biển sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.
    ngờ đâu, vài tháng sau, chàng bị tai nạn, phải phẫu thuật. nàng vào thăm và mang theo một loạt những kỷ vật của chàng đã tặng, chàng ngạc nhiên hỏi vì sao? nàng trả lời: ngày xưa chúng mình thề với nhau thế nào anh còn nhớ chứ? làm sao anh quên được - chàng đáp.
    giờ là lúc em thực hiện câu thề đó rồi - nàng trả lời
    thế là thế nào, anh ko hiểu? chàng hỏi
    thì đó, giờ đây, anh đã ko còn cọng tóc nào (do phẫu thuật) và răng cũng ko còn cái nào (vì bị tai nạn nên gẫy hết răng) thì em còn yêu anh làm gì nữa. nói xong, nàng cất buớc ra đi. hết
  6. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được mithn sửa chữa / chuyển vào 05:55 ngày 03/05/2006
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Lởm khởm
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Thày có ăn chè không?? Có
    Thày có yêu trò không? gật gật
    Thày có ăn chè không?? Có
    Thày có yêu trò khộng?? Lại gật gật
    Thày có ăn chè không?? Có
    Thày có yêu trò không??? Có
    Sao bây giờ mới nói có???
    Ngu sao không nói. Nếu không nói không được ăn chè
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hubby: Hồi đó chắc thày tu 8 kiếp mới lấy được trò !
    Mình ( âm ỉ.. sướng )
    Hubby: giá mà chịu khó tu thêm kiếp nữa là.. thoát được rồi !
    Mình:
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Hubby: Sao hồi xưa trò nói trò yêu thầy...
    Mình: Xin lỗi thày, hồi đó trò lỡ lời

Chia sẻ trang này