1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí do vì sao Anh Yêu Em?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi beconthichdua, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Xưa:
    Mình: Sao thày lại yêu trò nhỉ?
    Hubby: Vì trò thật thà, thẳng thắn
    Nay:
    Mình: sao thày yêu trò?
    Hubby: Tại cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Vợ gì mà cục tính như là cục *** ấy
  2. su_hoang_da_trong_anh

    su_hoang_da_trong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh có yêu em không
    Không

    1 năm sau khi em đã thi đậu vào ĐH
    A lô em à
    Dạ vâng,anh vẫn còn nhớ em à
    Sao nhận ra anh ngay
    Vâng
    1 phút im lặng
    Anh ơi em có bạn trai rồi
    Ừh
    thêm 1 phút im lặng
    Ngày mai mình đi xem phim với mấy đứa bạn thân của anh nhé
    Dạ
    ...........
    Trong lúc ngồi xem phim Bí Mật Ngôi Mộ Cổ
    Nhân vật nam chết rồi anh ơi rồi em rớm nước mắt
    Nếu nhân vật đó sống lại thì anh có thể trả lời lại không em
    Em ngồi lặng im không nói và chăm chú theo dõi bộ phim
    Như 1 sự kỳ diệu nhân vật nam đã sống lại dù đấy chỉ là 1 bộ phim
    Em đã nắm rất chặt tay anh và nước mắt em cứ thế tuôn ra,và anh đã hiểu vì sao em theo dõi bộ phim đến nín thở như vậy,vì chính em cũng cầu mong nhân vật nam sống lại,dù đó chỉ là 1 bộ phim.
    Anh là món quà vô giá đối với em
    Đến đây thì người kể chuyện cũng khóc luôn.
    Đèn sáng,mắt em vẫn ướt nhưng em đã cười,1 nụ cười mà có lẽ em đã phải chờ gần 1 năm.
    Tác giả xin kết thúc câu chuyện tại đây,và ông biết sẽ có rất nhiều bạn đọc còn thắc mắc nhiều chỗ.


    Được su_hoang_da_trong_anh sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 03/05/2006
  3. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chuyện hay quá.Vote 5 * ủng hộ sự hoang dã trong anh.
  4. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mà tại sao cô bé này lại đồng ý với một người từng từ chối mình phũ phàng như thế hả ông tác giả? Phải tớ thì tớ không thế đâu.
  5. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    + Tình yêu là khi có một ai đó làm cậu tổn thương, nhưng cậu không muốn nguyền rủa người đó bởi vì cậu biết làm thế người ấy sẽ đau lòng.
    + Tình yêu xuất phát từ trái tim của con người, nhưng chính các thiên thần làm nên những trái tim đó.
    + Khi bạn kể cho người bạn yêu nghe về một cái gì đó không tốt của bạn, bạn nghĩ người đó sẽ không yêu bạn nữa. Nhưng rồi bạn rất ngạc nhiên vì không những người đó vẫn yêu bạn, mà người đó còn yêu bạn nhiều hơn trước.
    + Tình yêu là khi hai người không cần dùng nước hoa mà họ vẫn thích đi cùng nhau để cảm thấy mùi của nhau.
    + Tớ biết là chị tớ yêu tớ vì chị ấy đã cho tớ hết số quần áo cũ của chị và phải ra ngoài để mua quần áo mới.
    + Tình yêu là khi chú cún con mừng rỡ nhảy lên liếm mặt cậu ngay cả khi cậu bỏ nó ở nhà một mình suốt ngày.
    + Tình yêu là khi mẹ tớ thấy bố tớ thật quyến rũ và ngọt ngào, thậm chí mẹ tớ còn bảo bố đẹp trai hơn cả diễn viên điện ảnh.
    + Mẹ tớ yêu tớ hơn bất kỳ người nào. Cậu sẽ chẳng thấy một ai khác hôn tớ mỗi đêm trước khi ngủ đâu.
    + Tình yêu giống như tình bạn của một cụ ông và một cụ bà. Họ vẫn mãi là bạn tốt của nhau ngay cả khi đã biết rõ về nhau.
    + Tình yêu là khi cậu đi ăn cùng người đó, cậu cho người đó hết phần thức ăn của cậu mà không cần người đó phải cho lại cậu miếng nào hết.
    + Khi bà tớ bị viêm khớp, bà không thể cúi xuống cắt sửa móng chân được. Cho nên ông tớ làm hộ bà tớ, làm nhiều đến mức tay ông cũng bị viêm khớp. Đó là tình yêu.
  6. su_hoang_da_trong_anh

    su_hoang_da_trong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Định post trả lời bạn hoaxukhac nhưng thôi,câu hỏi nào hay và đặc biệt thì mới trả lời.Câu hỏi của bạn đơn giản quá,bất cứ cô gái nào cũng sẽ nói như thế.
    Được su_hoang_da_trong_anh sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 04/05/2006
    Được su_hoang_da_trong_anh sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 04/05/2006
  7. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Này, tớ hình dung ngoài đời ấy kiêu lắm ý nhỉ. Thế câu hỏi thế nào mới hay đây. Cảm giác bị một người bỏ rơi, dù là cố tình để muốn mình tốt hơn nhưng mà nó vẫn thế nào ý, nhất là lúc mình đang thất bại. Nói chung là có nhiều cách để giải quyết hay hơn thế.
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Mình: Vì sao thầy yêu trò thế nhẩy?
    Hubby: Vì tôi ngu, tôi rồ, tôi dại, thế đã được chưa???

    P/s: xin mời mấy chàng nàng hóng hớt lượn ra chỗ khác buôn choẹn nhá
  9. su_hoang_da_trong_anh

    su_hoang_da_trong_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hế hế làm gì mà nóng thế,làm đek gì thằng chồng nó chẳng bảo tính như cục ***
  10. hoaxukhac

    hoaxukhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thôi, không buôn chuyện nữa. Ở trong này chỉ được post bài kể chuyện thôi nhá.

Chia sẻ trang này