1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lí thuyết của mõi người (vườn ươm thiên tài vật lý của ttvn)

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi star_of_sky, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DungM

    DungM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Du Sơn tây thôn
    Lục Du
    Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn
    Phong niên lưu khách túc kê đồn
    Sơn trùng thuỷ phức nghi vô lộ
    Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
    Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận
    Y quan giản phác cổ phong tồn
    Tòng kim nhược hứa gian thừa nguyệt
    Trụ trượng vô thời dạ khấu môn
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Du Sơn Tây Thôn - Lục Du
    Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn
    Phong niên lưu khách túc kê đồn
    Sơn trùng thuỷ phức nghi vô lộ
    Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
    Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận
    Y quan giản phác cổ phong tồn
    Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt
    Trụ trượng vô thì dạ khấu môn
    Đi chơi thôn phía tây
    Thiệt thà rượu mới nhà nông
    Được mùa lợn béo gà rông thiếu gì
    Núi non khuất nẻo đường đi
    Chợt lòe hoa thắm xanh rì liễu thôn
    Tế xuân sáo giục trống dồn
    Áo xiêm mộc mạc đời còn nếp xưa
    Rày mai trăng sáng mấy mùa
    Tay vin gậy trúc tới nhà đầu thôn

  3. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Vườn ươm thiên tài vật lý trở thành vương ươm thơ rồi! Thế này thì bạn bè năm châu vào box Lý sẽ khâm phục kiến thức của anh em dân Lý nước Việt Nam!
    Nâng cốc chúc mừng sự trưởng thành vượt bậc của các bác!
  4. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác nhé. Tôi diễn nghĩa lại và sửa thành bài thơ phía duới, các bác xem câu nào cần sửa thì sửa.
    Du Sơn Tây Thôn - Lục Du
    Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn
    Phong niên lưu khách túc kê đồn
    Sơn trùng thuỷ phức nghi vô lộ
    Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn
    Tiêu cổ truy tùy xuân xã cận
    Y quan giản phác cổ phong tồn
    Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt
    Trụ trượng vô thì dạ khấu môn
    Diễn nghĩa
    Đừng cườI Rượu nhà nông môc mạc
    Năm được mùa giữ chân khách bằng gà béo
    Núi núi, sông sông chắc là không đường đi
    Nơi tranh tốI tranh sáng lạI có một thôn.
    Tiếng sáo, tiếng trống còn đuổI theo mùa xuân sắp hết
    Y quan mộc mạc nếp xưa còn
    Đến nay ,nếu có lúc nhàn, ngắm trăng
    Chống gậy chẳng kể giờ, đến đầu thôn.
    dịch thơ
    Nhà nông rượu mộc chớ cườI
    gặp năm sung túc, giữ ngườI, gà ngon
    Sông sông núi núi chẳng còn
    Nơi tranh sáng tốI lạI còn một thôn
    tiễn xuân trống, sáo dập dồn
    Áo xiêm mộc mạc vẫn còn nếp xưa
    Đến nay lúc ngắm trăng nhàn
    Chẳng giờ, chống gậy, đầu làng đến chơi
  5. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ?oLý? vật Vật Lý tựa văn chương.
    Học thuật, thuật học tựa cãi cùn.
    Cùng cãi Lý Vật, ?ovật? Lý Thuyết.
    Văn chương vật lại Lý Thuyết toi.
    Khéo khen ?ovườn ươm Lý Vật tài?
    Lý Vật chẳng thấy, thấy thi ca.
    Kẻ ?oca? người ?othi? trật quẻ bài.
    Quả thật ?othiên tài? Lý vườn ươm.

  6. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Box lý giờ xem tựa box hài
    Văn thơ lai láng, rượu lai rai
    Kia diễn hán thơ - Lờ Hát X
    Nọ tấu văn xuôi - Vật lý vui
    Thêm một bác binh - vần lộp bộp
    Giao thông chỉ có chữ lài nhài
    Vật lý kiểu này e đến tết
    Nhà ta có chén, chén toàn khoai!
    Được dangiaothong sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 08/12/2006
  7. tungsin_tpg

    tungsin_tpg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    4.584
    Đã được thích:
    0

  8. eurika

    eurika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chén khoai của bác chắc là khoai sùng. Vậy thì để em tiếp bác 4 câu nữa há.!
    Chén "khoai", chén "hán", chén rựu nhạt.
    Tạt vào Vật Lý thấy thi ca.
    Ngó qua khó lại, chẳng thấy Lý .
    Học thuật Lý Vật, bụt khen "hay".

    Ngất ngưỡng bụt cười, ông ngất ngây....!!!! ^_^
    Được eurika sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 08/12/2006
  9. cadzot

    cadzot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ông binh000 cũng biết lễ nghĩa. Người ta tôn trọng quan điểm của ông nên cố không hề cãi cọ, đợi có ý kiến thêm thì bàn luận tiếp.
    Không ngờ ông tiết kiệm thời gian quá, tranh thủ chưa có hồi âm thì tranh tài cao thấp chữ Tây chữ Tàu vào đây. Cái món vật lí ninh nhừ với thi pháp thế này tôi không nhá được!
  10. nx100yt

    nx100yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sáng tạo là động lực để giúp loài người luôn tiến lên phía trước. Vật lý nước ta đang rộ lên một lý thuyết mới. Lý Thuyết Trường Quyển Vật Thể của bác Bùi Minh Trí. Đó là sáng tạo đích thực phải không? Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bạn và cũng đưa ra một ý tưởng... Đừng cười...
    Hiện nay, mọi người nói quá nhiều về ánh sáng, ánh sáng tồn tại dưới dạng hạt và sóng. Tôi cho rằng tồn tại hạt tối. Hạt tối có vận tốc lớn hơn C rất nhiều(Nếu không tin bạn thử tắt đèn trong phòng vào ban đêm xem, bóng tối lan tràn ngay tức khắc. Còn năng lượng của hạt tối, tôi đang xem xét, ai đó cho ý kiến nhỉ?

Chia sẻ trang này