1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lí trí và con tim . . .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildman1979, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lí trí và con tim . . .

    Đã bao lần lí trí chịu con tim
    Là bao lần anh thấy mình vấp ngã
    Trái tim anh giờ chia đôi ngả
    Hướng theo người, nửa còn lại theo em!

    Đã bao lần lí trí chịu con tim
    Khi lặng thầm nhìn dòng người hối hả
    Lại thấy xưa sao bồn chồn vội vã
    Nhốt tim mình, hoá kẻ lạ quay đi! ​
  2. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    tôi vẫn thường tự hỏi " những người muôn năm cũ - hồn ở đâu bây giờ " , nghĩa là một khi cho phép mình thông cảm và thân thuộc với một câu chuyện hay một hoàn cảnh đời, kể cả khi có một cái kết thúc tạm, thì tôi vẫn không nguôi thôi mà day dứt mãi..
    tôi đợi, tôi đợi ở đây rất lâu từ khi tôi bắt đầu đọc câu chuyện, sau khi đọc tôi quyết định chọn TS là nơi trú chân, và tôi đợi..
    tôi biết cuộc sống kết cục buồn và đáng thất vọng nhưng tôi cần phải biết, không hiểu sao!?!
    một người bạn mình có thể san sẻ giãi bày dễ gì quên đi được, một nơi thân thuộc mình từng gắn bó và thốt lên những lời tâm sự buồn như tiếng thở dài " cuối cùng cho một tình yêu ", thì làm sao ko trở lại?
    hay là đeo mặt nạ trở lại hàng ngày?
    ở tâm sự đọc nhiều nói ít, vài lời này coi như là "sự ngưỡng mộ cho một lòng yêu ". Dù sao yêu được một ai đấy nhiều như thế cũng là một may mắn không dễ gì đánh đổi..
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần lí trí chịu con tim
    Là bao lần anh thấy mình vấp ngã
    =====
    tổng kết lại như thế này rồi mà vẫn còn để "lý trí chịu con tim" thì tui không hiểu nổi IQ của ông còn lại baonhiêu nữa đấy...
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời tâm sự của sand_and_wave, mặc dù không biết có phải S&W tậm sự với Wm hay không nhưng Wm cảm thấy ở S&W một sự đồng cảm. Thú thực tình yêu là vậy, nhiều khi mình cảm thấy rất cứng rắn, bản lĩnh thế mà vẫn chịu khuất phục trước nó! Nó đến bất chợt rồi đi bất chợt, không thể sờ, không thể nắm, không thể điều khiển, không thể xếp vào một góc, không thể quên, không thể . . . mà chỉ có thể cảm nhận! Dù sao cũng mừng vì chúng ta không phải là người vô cảm, biết thở dài là biết cuộc sống không buồn và đáng thất vọng như chúng ta nghĩ, biết thở dài là biết yêu, biết nhớ . . .
    Anh ngồi đây vẫn chờ, vẫn đợi
    Em nơi đâu giữa dòng chảy cuộc đời!​
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Soneti ơi! Đến như con hổ con báo, con chim, con thú nó còn biết yêu nữa là con người! IQ như Anhxtanh còn bị hạ gục bởi tình yêu nữa là Wm! Phải chăng Con người Wildman này mâu thuẫn quá? Khó hiểu quá?
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    To all: Khi lí trí các bạn chịu khuất phục trước con tim, cảm giác của mỗ người như thế nào nhỉ? Khi đó chúng ta thường làm gì nhỉ? Khó nghĩ quá!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 17/09/2004
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu mà có chỗ cho lý trí thì đã không có những mối tình cảm động vì người ta sẽ tìm cho mình con đường không có trắc trở. bởi vậy đối với mình, không cần hỏi "bao lần lý trí chịu con tim". khi đã yêu thì mình chỉ làm theo những gì trái tim mình cảm nhận. và không bao giờ hối hận vì mình sống đúng với tình cảm của mình. còn nếu như đã yêu mà lúc nào cũng có lý trí để giải quyết mọi việc thì sẽ trở thành ...... lạnh lùng lắm ............
  8. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    " Con tim có những lí lẽ riêng mà lí trí không bao giờ hiểu nổi "
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Quả thật mình đã cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với tình cảm của chính mình. Và mình đâu có hỏi là bao lần! Mình không thể lạnh lùng mãi được, đó là những lần cái lí trí, cái bản lĩnh của mình biến đâu mất! Thay vào đó là sự nhớ nhung, buồn bâng quơ . . . khi đó, mình cảm thấy thất bại thật sự, thất bại vì không thể kìm chế nổi, để con tim nó lấn át mất cái lí trí thân yêu của mình! Híc híc híc
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bị khuất phục. Thế mới đau khổ!
    Có lần tưởng chừng như bị khuất phục -> Hạnh phúc!
    Sau nhận ra đó là một sự... Cẩu Thả, không chừng cả Vô Trách Nhiệm, không chừng cả Ích Kỷ, không chừng cả...
    Nhưng không đau khổ.

Chia sẻ trang này