1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIBRA (23/09 - 22/10) ... lắc lư... lắc lư... những cái cân (không) điêu

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi rabbit_n_glasses, 28/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    LIBRA (23/09 - 22/10) ... lắc lư... lắc lư... những cái cân (không) điêu

    Hahah, xí... cả nhà, bạn Thỏ xây nhà mới đây (vì theo lời bạn Nai là cưới vợ phải cưới liền tay, xây nhà phải xây liền chân, :D)

    Chúc cho nhà chúng ta gạch tốt xi măng xịn, xây nhanh nhưng chất lượng vẫn cao.

    Mở champagne bốp bốp nào! Yahoooo!

    Uhm... j nữa nhỉ? à, lối về 2 nhà cũ:

    Nhà 1 - khởi động, qua bao thăng trầm vẫn đứng vững và phát triển, nền hơi bị vững: http://www3.ttvnol.com/Sothich/574335/trang-1.ttvn
    Nhà 2 - tăng tốc, vâng, đúng là tăng tốc: http://www3.ttvnol.com/Sothich/684135/trang-1.ttvn

    Còn j ko nhỉ? heheh, bạn Thỏ chưa cưới vợ, à, chưa xây nhà bao giờ, nên trong lúc búi rúi có gì sơ xuất mong mọi ng bỏ quá.

    Yahooooo!
  2. Duong_84

    Duong_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0

    có nhạc có men rồi
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Kiểu nùi lại phải ọp ẹp mừng nhà mới roài ...
  4. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Hurrayyyyyyyyyyyyyy! Nhà mới! Nhà mới!
    Ngoài việc là người đặt viên gạch 3, em xin đóng góp thêm một picture rất đáng iu để treo ở "tiền sảnh" nè :

    Bravo!!!
    PS: đính chính lại là viên gạch 4, khiếp nhà mình mọi người nhanh chân dữ, đang post bài chưa kịp send thì đã...

    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 28/04/2006
  5. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    Lại có nhà mới rùi!!mừng tân gia nào!!!!
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    hihi....thích đúng ở dưới nhìn lên cao ....tầng 1 cũng mát mẻ lắm mà
  7. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Thanh củi Thỏ nhanh nhảu làm nhà mới mà lại lấy cái biển của bạn . bao giờ bạn được lên "Những người nằm , ngồi ngả ngốn quanh ta" đây ? Trang đầu, góp cái review bộ phim xem hôm qua
    The Bow của bác Kim Ki-duk
    [​IMG]
    Phải nói là ấn tượng, trong 3 phim đã xem của bác này (2 phim kia là 4 Mùa - Sping,Summer,Autumn,Winter and Spring và The Isle) thì nhà tớ khoái phim này nhất . 4 mùa triết lý chưa đủ độ, The Isle thì hơi bệnh , mặc dù 2 phim này tốt nhưng những điểm trên giết đi phần nào cảm tình của tớ. The Bow dễ xem hơn hai phim kia, , vì thế nên nhiều người liệt nó sang dạng phim anh Kim làm để bán vé, điều này là sai lầm vì The Bow có lẽ còn nhiều tính nghệ thuật hơn cả 4 mùa.
    Câu chuyện chẳng có triết học gì cả, chỉ là một câu chuyện về tinh yêu, sự cô đơn , có một chút giả tưởng, một ông già giữ một cô bé ở trên tàu với mình 10 năm để chờ đến khi cô bé 17 tuổi sẽ cưới làm vợ, thế rồi một thằng cu đẹp trai đến câu cá...,đại khái giống như Phantom of the Opera nhưng kết thúc có khác. Điều đặc biệt là ở chỗ cách thể hiện câu chuyện này, những cảnh quay đẹp kết hợp với 1 thứ âm nhạc tuyệt vời (world, đàn nhị day dứt trên nền piano, đây là phim mà Kim Ki Duk đạt đến đỉnh cao của việc sử dụng nhạc phim), sự mênh mang của biển với cái không khí đôi chút fantasy trong cuộc sống của đôi ông già - cô nhóc này. Phim có 1 đoạn kết rất hay, phải nói đây là một ý tưởng tuyệt vời của họ Kim , chưa từng có phim nào mà cảnh have *** lại siêu thực như thế . Cung tên không chỉ là vũ khí để ông già bảo vệ tình yêu, không chỉ biến thành một nhạc cụ (gắn thêm 1 cái trống nhỏ làm hộp cộng hưởng, cây cung trở thành cây đàn nhị) mà cung tên đã trở thành chính ông già , chứa đựng linh hồn và cả "tinh tuý" của ông cụ.
    Chỉ có một điều đáng tiếc là trừ ông già diễn quá đạt còn em gái đóng tẻ quá, trơ và giả tạo , phát ghét .
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 28/04/2006
  8. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên nhà mới thấy mát ghê cơ.
    Xoăn ôi, chúc mừng bằng từng ấy vại bia thì say lộn cổ từ nhà cao tầng xuống bây giờ chứ lị
  9. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    May quá...vẫn kịp chen chân vào trang 1....
    Chúc mừng nhà mình lên tầng 3....
    Bia phát......
    Cuối tuần tân gia đi cả nhà....
  10. cherry86

    cherry86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nghe Thỏ thông báo là tớ phải về ăn mừng thông gia ngay. Nhà mình xây nhanh quá , em chẳng theo kịp, giờ thi xong rồi nên chắc sẽ vào thăm nhà thường xuyên. Chúc các bác làm ăn phát đạt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này