1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

::::::LIBRA (23/9 - 22/10)::::::: Giữa đất trời có 1 cái cân:::::::

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi goldswan1010, 24/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Từ blue có nhìu nghĩa bác ạ, ko phải chỉ là xanh đâu, nhưng mà xin nhắc lại là hiểu như thế cũng ko sao, coz i like blue hì hì
    Mà bác ơi bác học SKĐA à?
  2. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , chủ nhật tươi hồng đã qua ,Hôm nay chỗ tớ dzời đẹp nhắm , có nắng , có chút gió se se lạnh ,chúc cả nhà mình một ngày mới , một tuần mới đầy vui vẻ ,và spam khoẻ hơn nữa
    nhà mình có ai đọc H2T không , tớ đọc thấy chúng nó "phán" nhà mình tuần này như thế lày lày : Thiên bình ( 23/9-23/10) : Có một cách rất hay để TB trải qua 7 ngày vui vẻ -hãy chúc mọi người có một ngày vui vẻ và để lấy hên cho mình .Bạn không thiếu thời gian để vui đùa , nhưng tuần này thời gian sẽ lại rất eo hẹp mỗi khi bạn ngồi vào bàn học .Sắp xếp lại đi nào . Ngày may mắn của nhà mình là ngày Chủ Nhật
    thử xem thế nào nhờ . hy vọng may mắn về con đường tiền tài
    @ thỏ : nhạc hay lém
    @ gió : lòng nướng ngon k , ăn ở đâu đấy
    @hahuyduong : ghớm chứ , khá là lon ton đấy bác , ơ mà bác cũng TB giống em à , h mới biết
  3. bluenights

    bluenights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    1
    Các bác cho em hỏi làm cách nào để có thể post hình so mặt lên như thế này được ạ, chả là em dốt đặc về vi tính các bác ạ, em chỉ biết cách save picture thui, mà ở cái trang này thì lại có vẻ như là ko save được, mà kể cả có save được thì em cũng ko biết làm cách nào để làm cho nó gọn như thế này được(các bác đừng chê em nhé em còn phải học hỏi nhìu) :
    [​IMG]
    Ảnh này chỉ mang tính chất minh hoạ bác Gai nhé
    Nguồn: từ bài của bác Dừa (chứ nếu em mà tự làm được thì đã ko phải hỏi rùi) --> chấp hành nghiêm chỉnh công ước Berne
    Các bác cứ hướng dẫn cho em đi, hướng dẫn xong chắc nhà lib lên lầu 3 là vừa, hí hí...
    Được bluenights sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 17/04/2006
  4. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới bắt đầu từ 9h sáng. hức hức nắng quá đỉnh đầu mất rùi!thui đi măm măm cái nào rùi chìu lại lên thớt (lên lớp)^_^
  5. Pionochi

    Pionochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
  6. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hàng Giấy, ngay dưới gầm cầu !
    Ngon dã man :D !
    Tối nay đi ăn ở đâu nhỉ :P !
    (Đang chán đời đây )
  8. cold_night_hot_love

    cold_night_hot_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    >>> Đêm buồn ( chú thích: xanh): Cái link đấy đây http://www.myheritage.com/FP/Company/tryFaceRecognition.php?s=1&u=g0O=EN . Vao reg 1 cái nick rồi tha hồ mà nghịch nhé. Đúng tôi học Sở Khanh Đó Ạ. Sợ Không Đủ Ăn gì gì đó .
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chạm vào ngày hôm qua
    Bằng tiếc nuối
    Chợt xót xa
    Nhận ra không quên được...
    Vô vọng
    Hiểu ra mình nhẫn nại
    vì một người không vì mình
    ... Lặng thinh....
    Vòng bánh xe lăn lăn
    Chở mùa thu đi tìm nỗi nhớ
    Tìm mãi
    Chẳng gặp nỗi nhớ
    Thu buồn
    ... Vẫn như ngày xưa...
    Trải dọc mùa thu
    Lá vàng
    Như nỗi nhớ
    Thắp lửa
    Vô nghĩ suốt một mùa...
    Đợi chờ
    Dù chẳng gặp
    Không có gì đáng trách
    Cả mình,
    Cả nỗi nhớ,
    Cả mùa thu...


    [​IMG]
    Buồn thì hay thơ,sorry cả nhà
  10. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em à, nó còn có mấy nghĩa nữa cơ. Anh hiểu theo mấy nghĩa đó có được hông?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này