1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:-* LIBRA :-* Chúc mừng các bạn gái nói chung, Lib gái nói riêng, và kụ Thái... nhân 20/10

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rabbit_n_glasses, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    [/b]Thiên vị...!!!
    Ghét[/b]
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Anh Luận đáng iu xế
  3. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trên sân ko thấy đau, giờ thì chấm phẩy, chấm than! Hôm nay đi đứng vất vả đây.
    Morning cả nhà!
  4. ADSL_handhelp

    ADSL_handhelp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sao thua lại đổ cho hoàn cảnh thía nhẩy??? Sân trơn, bóng ngấm nước ... đề nghị em Anna nhớ các lý do trên, để sau này, khi anh PC chuyển giao vai trò, thì em áp dụng cho thành thục nhá!
  5. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Dã man quá,anh cũng chấm phẩy rồi.Hôm qua không biết chú nào đá vào ngón chân bây h 2 ngón nó sưng vù lên đi giày đi làm còn khó khăn...hic...Đã thế lại còn sưng cả bắp chân nữa,cú này là do bác Dũng già bác ý chích từ phía sau lúc cướp được bóng của bác ý,anh là để bụng rồi,thù dai lắm...
    Thắng cái kiểu này cũng đến khổ,quá là tra tấn thể lực à....Chắc fải nghỉ 1 tuần cho lại người mất....
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà khổ,sao đá với người nhà mà lần nào mình cũng là người bị bầm dập nhiều nhất nhỉ...
  7. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ở chỗ đấy đấy anh ạ!!!
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cái tội hay chơi xấu nhưng mà bị bắt bài nên nó thế anh ạ =))
  9. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Pờ rô fai của Akiko!
    Em là Akiko
    Có cái trán hơi zô
    Thấy có người bóng gió
    Chả bít đúng không hà?
    Thôi kệ cứ bỏ qua
    Em vốn hiền dịu lắm
    Tóc cũng hơi ngắn ngắn
    Bằng các gái nhà mình
    Thích làm thơ linh tinh
    Luyện Tiếng Việt thêm sõi
    Tuy nhiên hơi ít nói
    Thường im ắng đứng nhìn
    Nụ cười khá sì tin
    Vì em trông con nít
    Tính có phần nhắng nhít
    Nhảy nhót cũng hài hài
    Đôi khi có nói sai
    Anh em bỏ qua hết
    Nhà mình thật đoàn kết
    Ọp ẹp rõ là vui
    Những khi em buồn tủi
    Luôn có ai vỗ về
    Nhà mình ai cũng thế
    Vốn tính rất đa mang
    Đôi khi gặp trái ngang
    Tự vượt qua hoạn nạn
    Vào nhà em thêm dạn
    Đã biết khẳng định mình
    Pờ rô fai xin trình
    Nhà mình thêm biết rõ
    Em Akiko đó
    Em Akiko nèeee!!!!!
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Trăng thanh gió mát bên bờ hồ Trúc Bạch...em được ngồi hóng hớt với mấy zai nhà mình sau trận đấu....
    Em nghe giang hồ đồn...nhà mình bị chém nhiều quá....
    Trdg thì cũng tập tễnh...anh Tú thì thay vì đau tay nay đã đau thêm cả chưn...Thái cũng bị tổn thương một số thứ....
    Nói tóm lại là tinh thần và thể xác anh em bị tổn thương....
    Cũng nghe giang hồ đồn.....cứ đá với đối tác nào có người nhà thì cứ nhằm người nhà mà chém....cho đỡ bị chửi....với cả trả thù đau....===>Các anh phát huy tinh thần nhá....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này