1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:-* LIBRA :-* Chúc mừng các bạn gái nói chung, Lib gái nói riêng, và kụ Thái... nhân 20/10

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rabbit_n_glasses, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    nếu xa nhau em xin anh lần chót
    đặt tên em cho con gái của anh !
    và hãy nói với nó rằng anh nhé
    cầu mong con không gặp người như ba...........!
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua còn mấy ai giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vĩ lỡ đã nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...
  3. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, chị em nhà mình chụp cái nào chẳng xinh
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những gì thiêng liêng nhất
    Để rồi ân hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    Một cửa ngõ khép mình trong im lặng
    Thì cũng mặc anh ơi đừng lo lắng
    Phiền muộn nào rồi cũng nguôi đi
    Như bóng cây đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi em ngày yên tĩnh
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    post bộ sưu tập nhé
  6. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    em ghét từ lâu chuyện lấy chồng
    dại gì đi ở dzới đàn ông
    một mình thơ thẩn tha hồ rảnh
    chẳng khổ vì ai chẳng nhớ thương
    ********
    em ghét từ lâu chuyện lấy chồng
    dại gì đi ở dzới đàn ông
    xa cha xa mẹ xa anh chị
    không lấy chồng đâu nhất định không
  7. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Ừa post lun đi em, làm phát hoành tráng lun
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    ước gì tôi hoá con sâu
    Doạ em một bữa quên sầu mới thôi
    Nhưng mà tôi chỉ là tôi
    Nên em vẫn chẳng coi tôi ra gÌ
    Ước gì tôi hoá con ...Ki
    Nhe răng xông đến , em đi đằng trời
    Nhưng mà tôi chỉ là người
    Nên em chẳng chạy vẫn ngồi ì ra
    Ước gì tôi hoá con ma
    Lừ đừ chết khiếp em oà khóc ngay
    Nhưng mà tôi vẫn sống đây
    Nên thôi đành chịu em đầy đoạ tôi
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngại lắm chị ạ...em ngại lổi tiếng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này