1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:-* LIBRA :-* Chúc mừng các bạn gái nói chung, Lib gái nói riêng, và kụ Thái... nhân 20/10

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rabbit_n_glasses, 19/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Đón em ngay nhé!
    Em đợi
  2. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó lạc vùng trời hư ảo
    Yêu mùa thu ,yêu mái phố rong rêu
    Những câu thơ cô độc mĩ miều
    Cõi thủy tinh tưởng chừng như rạn vỡ
    Những nhịp thơ ngân dài như tiếng thở
    Cảm nhận chút gì đó thật hắt hiu
    Rồi sẽ lướt qua những buổi chiều
    Hoàng hôn cũng ướt bởi sắc màu loang lổ
    Có ai đó níu lại những vần thơ đã cũ
    Gọi lại thời gian, tìm về miền quên
    Rồi khi mái phố đã chong đèn
    Trò chuyện cùng thơ cho dáng hình không cô độc.
    Có ai đó cũng yêu thương và mơ mộng
    Nhìn thời gian trôi đi trong vội vàng
    Viết câu thơ cho lòng khỏi khô khan
    Mơ về ai cho tâm hồn không trống vắng.
    Có ai đó đang thắp cùng ta chút nắng
    Quên đi rã rời, dù đông sẽ kéo sang
    Ta sẽ cùng kéo lại nhịp thời gian
    Những bài thơ một thời giờ chỉ còn hư ảnh.
  3. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Uh cụ là Hotboy mà em, nên dạo nì bận rộn lém---> GHÉT
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trời, đi ngủ đi, tí dậy coffee sáng :D
  5. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Quên làm sao...nhớ làm sao...?
    Muốn quên hay nhớ có được nào
    Nhớ lại thêm buồn, quên: cũng tội
    Quên thì không nỡ...nhớ càng đau...
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Hãy cứ yêu dù không còn trẻ nữa!
    Kẻo ngày mai lá sẽ rời cành,
    Thu sẽ qua, và lá chẳng còn xanh
    Nên hãy yêu và hãy yêu khe khẽ!"- Ngủ nhá!
  7. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Cafe sáng ở đâu thía bác
    Được pink195 sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 04/11/2006
  8. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh chợt nghe lòng trở lạnh
    Nỗi buồn về cùng với gió heo may...
    Có những lúc đắm mình trong hiu quạnh
    Em khát thèm một hơi ấm bàn tay..

  9. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Gió ơi làn gió thổi nhẹ thôi
    Làn nắng ngoài kia gãy mất rồi
    Hơi ấm còn đâu là trọn vẹn
    Tình yêu cũng chỉ là thế thôi
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Có khi là phải ra cái nội quy : Lock nhà mình từ 1.am-5.am mất, toàn "chơi đêm" thế này chết thôi :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này