1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - Gia đình thân yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pink195, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thế là nhanh...hị hị
  2. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Eo, khíp, nghe từ đống nó cứ ghê ghê thế nào ý
  3. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Giơ? lên đươ?ng sắp đến, va?o nha? cha?o ACE mấy nga?y không có Net la?m thế na?o bây giơ?
  4. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac2DNhe/2005/10/05F5EB99/
    Đến giờ Sò phải đi rồi, sẽ nhớ lắm gia đình thân yêu này, mong rằng sẽ sớm gặp lại .
    Giờ đây khi sắp phải xa Hà Nội , xa những người thân yêu Sò muốn viết ra những cảm nhận chân thật nhất , những kỉ niệm sâu sắc mà Sò còn có thể nhớ và đã có với nhà mình......
    Người đầu tiên Sò muốn viết là ng` bạn thân thiết bé Anna, mặc dù ngay từ lần đầu tiên off với cả nhà, chị chưa gặp em, nhưng thực sự chúng ta đẫ trở nên rất thân thiết phải không. Em là 1 ng` thoải mái , hòa đồng và sống rất tình cảm cô bé à.
    Thời gian gần đây chị thấy em hơi buồn và chị thực sự cảm thấy lo lắng vì điều đó , chị mong muốn em vượt qua nhưng mà có lẽ chỉ thời gian mới có thể làm nguôi ngoai mọi chuyện.
    Đôi khi em không tâm sự nhiều nhưng chị nhận thấy điều đó , và cảm thông
    đôi khi chị tự hỏi liệu 3 năm nữa , khi chị quay trở về, chúng ta sẽ thế nào nhỉ? vẫn là chị em thân thiết phải kô em??
    Nhớ lắm cụ Thái-người đầu tiên dẫn dắt Sò hoà nhập với mọi người, cám ơn anh nhiều nhé, vì điều gì chắc anh hiểu...
    Nhớ lắm Xoăn-cô nàng Lý trưởng dễ thương và nhiệt tình nhất nhà ....
    Nhớ hoà thượng, anh à, em đi rùi là sẽ chẳng còn cơ hội được ngồi uống rượu với anh nữa, rượu vang Pháp dù ngon mấy cũng không bằng bầu rượu của anh đâu.Em thấy anh quả là người chu đáo nhất đấy sau này ai lấy được anh thì sướng lém
    Nhớ TC , dù thời gian anh em mình quen nhau chưa lâu nhưng đã rất thân thiết phải không anh??? Em sẽ không quên đâu những ngày 3 anh em mình cùng ăn trưa và xem phim hì hì, nếu em về anh nhớ khao em 6 cái kem tràng tiền đấy nhá, thèm quá
    Nhớ Ru, quậy nhất nhà đó nha, nhưng nhiệt tình và vui tính, chúc Ru sẽ luôn thành công trong công viêc và hcuyện tình cảm nhá.
    Nhớ bằng chíu, tiếc là trước khi đi không được gặp bằng, bùn lắm đó....
    Nhớ Pion, xinh giai nhất nhà, chị sẽ luôn nhớ đến em-cậu em trai nghịch ngợm và đầy tâm sự, hãy luôn sống yêu đời và vui vẻ em nhé.
    Nhớ anh Tú-già làng của nhà mình, cám ơn anh rất nhiều vì đã luôn chăm sóc cho chị em nhà Lib.
    Nhớ Én còi, em út của nhà mình, cố gắng học hành chăm chỉ em nhé....
    Nhớ anh Táo, đi với cả nhà lúc nào cũng cười hiền hiền
    Nhớ Aikicò, nhiệt tình vui vẻ, sống rất thật với cảm xúc của mình...
    Nhớ lắm anh Tiamo, sợ ngồi cạnh hoà thượng vì sợ bị vặt mất...
    Thỏ à, Sò đi đây, thời gian gặp thỏ kô nhìu nhưng Sò quý thỏ nhìu lắm, cô bạn Xì gòng dễ thương, nhiệt tình lém
    Nhớ nhóc Kenzo, cố gắng ghi nhìu bàn thắng vào nhé.
    Còn nhìu nhìu nữa lời muốn nói với mọi người, nhưng Sò phải đi rùi, MONG SỚM GẶP LẠI
    Được pink195 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 24/11/2006
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Sò
  6. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    good luck!
  7. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    Sò và TC đi đường bình an nhá.
    lúc nào online dc báo cho cả nhà 1 câu cho an tâm nhá!

    PS: TC đi nhớ mua quà đấy
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Phút chia tay ... nghẹn lời ... không nói nổi
    Dẫu chia xa nhưng vẫn gặp đấy thôi
    Vòng ôm này, nếu nói được thay lời
    Xin gói trọn ... những gì ta gắm gửi!!!

  9. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    he,lính mới chào cả nhà
    @em Én: giải thích cho anh +2( -2) là gì đc ko .:Dko hiểu gì hết ^^
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Sò ơi!!!
    Gọi cho chị mãi mà ko được...
    EM bùn lắm khi xa chị
    Cả chị và Câu Tình đều đi thế này...
    Đi nhanh rồi về chị nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này