1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - Gia đình thân yêu

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi pink195, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng bắt đầu thấy đời yêu yêu hơn 1 tí, mặc dù chưa hết ốm.
  2. visaotoidien

    visaotoidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cái hội này là hội gì vậy ta
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Vui lòng ghé qua các nhà truớc đọc lại giúp nhé. Thanx.
  4. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện đọc được bài này copy lên cho nhà mìh đọc vì nhà mình toàn cú ko thôi à ;)):
    Bạn làm việc tốt nhất vào ban đêm? Hãy yên tâm bởi một nghiên cứu mới cho rằng những "con cú đêm" lại là những người có óc sáng tạo.
    Các nhà khoa học vẫn chưa lý giải đầy đủ vì sao người của đêm lại sáng tạo hơn, nhưng nó có thể là do thích nghi với lối sống khác thường.
    "Ở trong một tình cảnh khác biệt với thói quen thông thường, những người hoạt động ban đêm này sẽ phát triển một tâm hồn phóng khoáng và khả năng tìm kiếm giải pháp thay thế độc đáo", giáo sư Marina Giampietro, tác giả nghiên cứu, nói.
    Các nhà nghiên cứu Italy tại khoa Tâm lý học thuộc Đại học Sacred Heart ở Milan đã tìm hiểu 120 đàn ông và phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Sau khi những người tham gia được chia thành 3 dạng làm việc buổi tối, buổi sáng, hoặc trung gian, họ thực hiện 3 bài kiểm tra đo độ sáng tạo. Những người hoạt động ban đêm đạt điểm cao hơn hẳn trong các yếu tố như sự linh hoạt, khả năng phát sinh, sự lưu động, độc đáo, còn những người hoạt động ban sáng hay trung gian vất vả lắm mới đạt quá điểm 50.
    Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện thấy tuổi tác không ảnh hưởng tới sự sáng tạo. Những người già vẫn duy trì được khả năng sáng tạo của mình.
    Hans Van Dongen, thuộc Trung tâm nghiên cứu hoạt động và giấc ngủ của Đại học bang Washington, cho biết việc một người thuộc type hoạt động ban sáng hay ban đêm là do não quy định. Họ đã tìm thấy một nhóm tế bào não gọi là suprachiasmatic nuclei gửi tín hiệu tới cơ thể đồng bộ với thời gian trong ngày. Chiếc đồng hồ sinh học này chạy sớm 2 giờ ở những người hoạt động ban sáng và 2 giờ muộn hơn ở người hoạt động ban đêm.
    __________________
  5. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cũng ốm rồi, mai nghỉ ở nhà chơi cho khỏi rùi đi làm tiếp vậy nhỉ? :(
  6. miumiu_1110

    miumiu_1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    hhihihi/......cả nhà ui em mua được xe roài...nhưng em chưa bít đi....huhuhuhuhuhuhu.......mấy hôm nữa em tập đi xong rùi em mời cả nhà đi ăn kem nhé.....
  7. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Mua ô tô mà mời ăn kem có vẻ hơi "kẹo" đó em
    Được tranngoctu2k sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 14/12/2006
  8. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    hờ anh nó mà nó cũng định oánh luôn hả Út
  9. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    anh ơi mô tô anh ạ...........khao kem mới chỉ là màn khoe xe, còn màn cọ xe rửa xe nữa cơ..còn hoành tráng hơn mua ô tô ý^^giống như đợt trước e mới mua có cái bút chì màu mà cả lũ bạn em bắt em di khao thịt chó
  10. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    hờ cả nhà đi đâu hết rồi còn mình em ngồi bơ vơ trông nhà thế này...đến tội nghiệp......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này