1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::::::LIBRA : Tháng ăn chơi, tháng nhậu nhẹt, tháng ọp ẹp - Tháng LIBRA !!!!! ::::::::(*_+)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rukawa_bigball, 05/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bờ la vô, Chúc mừng chiến thắng híhí nhà mình càng ngày càng phong độ, Li bờ ra có khác iu xế,
  2. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Vụ tường thuật trận đấu hôm nay đã có bác Bằng đảm nhận, nhưng bác ý đang bận cáo lỗi với cả nhà để ngày mai rồi, hì hì...iem bên lề trận đấu tí chút gọi là để các bác có chuyện hóng hớt......
    - Chuyện giầy, tất có mùi của bác Tiamo thì bác ý cũng tự khai báo ở trên rùi nên ko nhắc lại nữa nhưng còn vụ iem mượn cái quần của bác ý để ngồi cho nó.... nhưng bác ý nhất định ko chịu, len lén mang cái quần giấu đi thì ko biết có phải do cái quần có mùi gì ko nữa... ( nghi lắm ạ)
    - Tình hình là hôm nay chị em đi cổ vũ ko đứng như mọi khi mà lại ngồi ạ..... hí hí... nên tầm quan sát nó cũng khác với mọi hôm.......(thảo nào hôm nay thấy các bác mặc quần nó cứ cao vút thế nào ấy.......)...vì thế mà chị em buôn chuyện ác hơn và đôi lúc có lơ đễnh với trận đấu ( sorry ạ)...
    - Và một điều tưởng như may mắn hôm nay với Hoa hậu Bằng là bác ý ko ra sân thi đấu nếu ko đã bị chị em đem ra so sánh với 1 cầu thủ đội bạn ( hic hic, trắng lắm ạ, được bầu là cầu thủ có đôi chân đẹp nhất trận hôm nay, tiếc là bác ý mặc áo ko số), nhưng cuối cùng thì chị em vẫn ko tha cho bác Bằng mà rút ra kết luận là Bác bằng trắng hồng còn bác trắng lắm nhưng hơi xanh..... ( chú ý là bắc Bằng Rất tự hào cuời phớ lớ)
    - Cuối cùng là danh hiệu cầu thủ model nhất ....rất tiếc cũng thuộc về đội bạn, 1 cầu thủ cao ráo, nổi bật và vô cùng khêu gợi khi mặc chiếc áo xanh nõn chuối hở hết 2 bên sườn, dáng chạy thì uyển chuyển lại thêm cái quần super cao.... làm tất cả chị em khó có thể rời mắt...
    Đương nhiên là chuyện bên lề thì rất nhiều..các bác phải đi mới thấy hết được...iem chỉ tóm tắt có thế thui....
  3. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    mừng chiến thắng nào
  4. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    1. Dừa ơi là Dừa...khổ cái là khi nào vào sân bắt đầu đá là anh lại tháo ra để trong túi quần,để khi đá đỡ vướng víu,thế nên không giấu quần đi để em ngồi lên thì bẹp dí cái của anh à,hỏng thì toi,dùng làm sao được nữa.....hẹ hẹ.....Ơ mà đừng ai nghĩ cái gì lung tung đấy nhá...Mà ngồi bẹp dí cả cái túi của mình,đang định bảo cái gì làm bẹp túi thì phạt cái đấy,thế mà về nhanh thế không biết được....
    2.Không đứng xem mà lại ngồi,thảo nào thỉnh thoảng thấy chị em cười to thế...lúc ý chả hiểu gì,bây h hơi hơi hiểu tý......mà nghe thấy em Sò cười to nhất...
  5. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ban nãy đi về em làm rơi mất cái điện thoại , hic... may mà phát hiện way lại thì thấy 1 anh đang nhặt , anh ý trông cũng hiền lành nên em xin lại dc ngay
    tiếc thế, suýt nữa dc mua điện thoại mới
    chúc cả nhà ngủ ngon
    Được thien_binh289 sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 20/09/2006
  6. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chiến thắng nhé Libra
  7. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái nì anh phải học tập bác Thái nhé, bác ý nhờ Sò cầm hộ, thấy Sò cầm nâng niu gìn giữ lắm....hic hic anh mà nhờ em cầm hộ,rùi em vừa ngồi vừa cầm cái của anh cũng nâng niu lắm ý chứ....
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    thank U
    ở lại uống cốc nước đã rồi hãy về chị j j ơi
  9. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0


  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em xin chị Dừa....em xin anh Tiamo tình yêu của em....
    CHo em sống nốt hum nay nhá
    Chết cười đi được 2 cái bác này.....kẻ tung người hứng
    Đọc mãi mà chưa hiểu cái của Tiamo với cái của anh Thái là cái gì mà sao cứ phải nhờ fi mên cầm hộ mới được nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này