1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::::::LIBRA : Tháng ăn chơi, tháng nhậu nhẹt, tháng ọp ẹp - Tháng LIBRA !!!!! ::::::::(*_+)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rukawa_bigball, 05/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày tốt lành nhá
  2. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    boy em ơi!
    Morning cả nhà! Lại lên giây cót cho vụ tiền sinh nhật toàn dân vào thứ 5.
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko fải thế đâu, hqua Chíu có mang áo thi đấu nhà mình đi, bạn Sò thấy cái túi đỏ đỏ đẹp đẹp nhận trách nhiệm giữ luôn rồi... ngồi luôn lên đấy, bẹp hết cả áo thi đấu nhà mình+chả ai mượn được, thế mà còn cứ tấm tắc khen: êm thế =)).
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
  5. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0

    Sáng ra đã khóc lóc tiếc vụ oánh bóng hôm qua quá, nghe kể thấymà ghen tị.
    Chúc cả nhà ngày tốt lành.
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    20h Sếp Tú điểm danh cầu thủ nhà mình. Đủ nhân cho đội bóng rùi, còn dư tận 2 cái giò, thế là Sếp phán okie cái rụp và mọi người tí tởn cầm bóng ra sân. Anh Pằng chíu được giao nhiệm vụ rõ ràng: hậu cần nước nôi, và chăm sóc chị em, Akiko được bàn giao trực tiếp cho anh ý trông nom (chẳng biết tại sao lại thế nữa. Ngại qué!)
    Hum nay (19.9), so với buổi trước (12.9), Pion và Kụ Thái lên giò lên cẳng lém, chắc bởi không có chú Hòa Thượng!! Thì buổi trước, có chú hòa Thượng đi, Pion và Kụ Thái chẳng chơi hay như hum nay rì cả ... Tuyên dương, tuyên dương nè!!!! Nhưng mừ, Sếp Tú thì... Akiko là người quan sát chăm chú nhất trong bầy lũ CĐV có mặt trên sân nè, chắc vì Sếp Tú chưa đủ to hay sao ý, chả thấy Sếp đâu cho đến khi Sếp ra sân hoà vào đội hình CĐV. Hum nay, Akiko không mang kính, vậy nên, nhìn các pha ghi bàn của nhà mình, chỉ dám mạo muội bình luận thế này thôi : Mới vào trận không lâu, Akiko đang nháo nhác nhìn xem, Gà luộc chạy quanh sân là chú nào, thì ...SÚT.. nhà mình kêu to CHÂN HÀ CÔNG LUẬN hihi ra là bác cắm thùng nước gạo rõ cao kia là bác "gà luộc chạy trong sân", KHÔNG VÀO hihihihi Đúng là CHÂN HÀ CÔNG LUẬN (thấy các bác nhà mình nói thế, em cũng đua đòi thôi, không biết thế là có tội tình gì đâu nha ) Tường thuật tiếp ... hí hí Sau pha mất cảnh giác ban đầu, Kụ Thấi trở nên nổi bật hơn, phòng thủ chắc chắn, và rồi ... lộn xộn một hồi ... Sút ... vào!!!hí hí Thực ra, quả thứ nhất, sém chút nữa thì Pion ghi bàn, chứ không phải là anh Noet đâu, nhưng tự dưng (đúng là tự dưng thật mà ) bóng hítle Pion, bóng nói "ứ ừ, anh Noet cơ" thế là anh Noét cũng tự dưng thấy bóng ở chân mình ... luống cuống điều khiển cân giò trái, cân giò phải ... SÚT ...VÀO .. Hihihi thế cũng vào chứ lị ... 1-0 CHO NHÀ LIBRA!!! Ăn mừng chiến thắng không lâu, chỉ 1 phút lơ là, đội bạn san hòa bằng 1 GOAL đẹp mắt cực kỳ, hí hí, em chả biết nói gì hơn, đẹp qué cơ hihi Gỡ hòa, đội Libra tìm ở phía CĐV nhà mình niềm động viên. Đội nhà mình tâm lý cực, vỗ tay động viên nhá, hihi, tinh thần Libra hơi cao!! Hoà khí Libra lên cao vùn vụt. Phản công. Phản công. VÀO!!! Oé!! Nhanh quá!! chả biết sao vào nhanh quá. Vẫn cái anh có cái quần không giặt bằng Omo sút vào... à... anh Noet!!! Hoan hô anh Noet!!! Bít bít!!! Sếp Tú lon ton chạy trên sân, thấy chị em nhà mình rôm rả chả hiểu tại sao, thế là khăn gói quả mướp, hoà vào đám CĐV. Nhà libra liên tiếp có những pha trấn áp khung thành đối phương với những cú bắn chim mạnh như trái phá, nhưng rất tiếc, chả trúng chim thì cũng không sao, nhưng mà chả vào gì cả .. làm CĐV nóng ruột .. ghét ghê là ghét!!!! Nhưng thật tình, những cú như vậy, làm tinh thần anh em rất phấn trấn. Và ... sự phấn trấn ... đã làm nên lịch sử ... 3-1 cho Libra, tất cả là nhờ cái giò tuyệt đẹp của anh Tiamo ... Cú ghi bàn này, đáng tiếc, chỉ có vài người mục sở thị bởi vì ... ví dụ như Dừa nhá... Sau 1 hồi buôn dưa bán bánh, Dừa quay sang hồn nhiên hỏi "Hớ hớ 3-2 rồi à?" Dễ thương qué đi thuôi!
    Tỉ số này được giữ cho đến khi có tiếng còi cất lên .. hí hí.. ứ phải tiếng còi của trọng tài mà là ... hết giờ họ đòi sân ... Thôi thì vậy là thắng, chả đậm đà nhưng mà cũng đủ khiến cho chị em phấn trấn không đòi mặc áo mắc võng trên sân cỏ . Chị em ra về, sau khi màn bình luận về cặp giò trắng đẹp và các sờ tai lờ mô đừn cũng vừa vẹn kết thúc. Chị em nhà mình được cái seo rã man, cứ gọi là ...
    1 chút bên lề sân cỏ nhá!! Cho mọi người phấn trấn. SÒ có nhiệm vụ trông coi cái ý cho Kụ Thái, thi thoảng cái ý nó lên tiếng, thi thoảng nó cú rung rung ... Sò thi thoảng sờ sờ ... vẫn tốt .. ngồi tiếp hí hí... Dừa thì ngồi buôn với mọi người về cặp giò trắng trắng và tà áo 2 miếng của zai đội bạn ... hihí hào hứng kinh... Akiko thì ngồi im thin thít ... theo dõi trận đấu và hôm nay, trong lúc chuẩn bị cho 1 ngày cuống cuồng chạy sô ... Up bài bình luận của 1 người CĐV đại diện cho phái nữ cho nhà mình thưởng thức, âu là gợi lại chút vui vui của buổi tối 19.9 Nice time nhà mình nha!!
  7. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nhân thời gian rảnh rỗi trong lúc đến công ty và đọc báo, xin phép kể lại trận đấu tối qua của nhà Libra.
    Trong một buổi tối vô cùng đẹp trời, anh em đội bóng nhà Libra đi vô cùng đông đủ và đúng giờ, ngay cả chuyên gia ?otiếp khách? Noet cũng đến từ rất sớm (trừ Mr_Tiamo đã hứa đến đúng giờ nhưng bị say tất thối nên đến muộn) f báo hiệu cho một trận đấu tưng bừng của nhà Libra.
    Đội hình ra quân của nhà chúng ta ra sân gồm: thủ môn Cuongcali3 (ko bít trận này anh có bán độ ko, mấy trận trước ko ít thì nhiều anh cũng đã có dấu hiệu bán độ), hậu vệ phải ?" Tú tè(^^), hậu vệ trái Caovut (theo chị em là quần đùi của anh kéo lên rất cao), Thòng- Thaikt (hôm nay anh đeo kính ngay từ đầu để quyết giành chiến thắng cho đội nhà), loăng quăng giữa sân là Táo (phòng ngự) và Noet (tấn công), cuối cùng là tiền đạo người mẫu Pionochi. Rất tiếc ko có thông tin về đội bạn do đội hình bên bạn vô cùng lộn xộn, áo thì lại ko có số. Đáng chú ý chỉ có 2 thành viên: anh chàng cao to đẹp trai mặc áo nõn chuối hở sườn và anh chân tăm (trắng xanh xao đóa). Đến đây, mọi người không khỏi thắc mắc khi đội trưởng Gà luộc- Hatuanluan của chúng ta đi đâu nhỉ? Thực tại vô cùng phũ phàng: do mất phong độ trầm trọng nên vị trí hậu vệ phải của anh đã bị mất bởi tay lão tướng Tú tè, điều đó bắt buộc anh phải quay về đầu quân cho công ty để có thể được ra sân, và anh cũng là nhân vật chính trong những phút đầu.
    Về diễn biến trận đấu: Bước vào trận đấu, do hơi chủ quan nên đội chúng ta bị ép. Ngay trong những phút đầu, dưới sự dẫn dắt lối chơi của cầu thủ lịch sự nhất sân đấu- Gà luộc (vì cả sân có mỗi mình anh đóng thùng), đội tuyển của cty Gà đã có những đường bóng vô cùng mạch lạc. Và kết quả tất yếu cũng phải đến, phút thứ 10, nhận được đường chuyền vô cùng đẹp của đồng đội nào đó bên cty Gà, Gà luộc đối mặt với thủ môn Cuongcali3, anh tung cú dứt điểm nhẹ nhàng? Và?.. Với một tình huống vô cùng chắc ăn như vậy, nhưng không hiểu do trình độ yếu kém (khả năng lớn vì ông này ghi bàn toàn từ sút xa thoai) hay do anh cảm thấy có lỗi với đội nhà nên bóng đi cách xa cột dọc 50cm về phía ngoài goal. Sau tình huống này, các cầu thủ Libra như bừng tỉnh ào ạt tấn công. Tuy nhiên, theo chị em cổ vũ thì anh em đá sao lại rối như canh hẹ. Và dường như đây là chiến thuật của đội nhà do anh Tú tè hội ý sớm với anh em thì phải. Từ một tình huống lộn xộn ở giữa sân, bóng được đẩy đến chân của tiền đạo người mẫu Pion, và anh ko cần làm gì nhiều, bóng cũng từ từ lăn vào khung thành của đội bạn, Pion đang định cởi áo ăn mừng thì bỗng đâu, 1 bóng hồng xuất hiện, số 10 Noet từ giữa sân băng lên chạy quá đà vấp bóng và Goalllllllllllllllllllllllllllllll, bàn thắng được tính cho gà son Noet (hình như quả này là cố tình vấp bóng đây S).
    Quá hưng phấn và cảm thấy yên tâm với lối chơi vô cùng rắc rối của mình, anh em nhà Libra lại chủ quan, và sau một pha tả xung hữu đột của 1 cầu thủ nào đó, bóng đến chân 1 cầu thủ nào đó, và Goal, 1-1 cho đội bạn.
    Bị gỡ hòa, các anh em nhà Libra ko hề nao núng. Và chiến thuật mới được đưa ra: với thể lực vượt trội, chúng ta đã quần cho đội bạn mệt nhừ. Và lúc này, những đường chuyền dài vượt tuyến là rất hiệu quả. Đúng như vậy, nhận đường chuyền của 1 ai đó (do tình huống nhanh, ko nắm bắt được), Noet lúc này đã lỉnh lên làm tiền đạo (trong tình huống này mọi người có thắc mắc vô cùng lớn là: anh đỡ bóng bằng bộ phận nào mà dính thế- từ dưới bụng trở xuống). Và chỉ cần một cú gẩy nhẹ, bóng đã nằm gọn trong lưới của thủ thành lởm Monster_Chip.
    Các cầu thủ của chúng ta thi đấu ngày càng hay, nhất là sau khi có sự bổ sung của thaikt?T(anh Dũng), trdg83?T(Cường) và Mr_Tiamo. Rất tiếc là thaikt?T hôm nay hơi vô duyên nên các cú sút của anh toàn bay vọt xà ngang hoặc chệch cột dọc trong gang tấc (khoảng 1 hay 2 m gì đó =)) ). Nhưng nhà Libra quả thực là lắm nhân tài, Mr_Tiamo vào sân đi bộ và trong 1 tình huống lộn xộn, anh đã đẩy bóng vào lưới nâng tỷ số lên 3-1.
    Sau lúc này, anh em thi đấu với thái độ buông lỏng (định nhường cho chị em vào sân). Chính vì vậy khi trận đấu còn khoảng 10?T, cầu thủ nõn chuối (đẹp mà đá hơi xấu một chút) đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.
    10?T cuối trận đấu, chị em rất muốn vào sân nhưng anh em sợ mất vị trí chính thức nên không ai dám rời sân nhường vị trí.
    Và cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số đẹp 3-2 nghiêng về đội nhà. Viva Libra.
    P/S:
    - Hôm nay Cuongcali3 chơi rất hay và không bán độ, ngay cả trong tình huống bóng chạm xà ngang, bật vào lưng anh nhưng anh vẫn lái bóng đi ra khỏi khung thành.
    - Gà luộc về nói lại với anh em trong cty mình là lần sau đá bóng ko được chửi thề, nói bậy trong sân vì ngoài sân chị em dị ứng với những hành động đó.
    - Hôm nay em Pion rất nghe lời anh Bằng Chíu, anh bảo cởi áo, thế là ku cởi luôn. Ai dè Sò và Dừa lại rất tò mò muốn xxx? nên bảo Bằng Chíu: ?oBảo nó cởi nốt đi Bằng Chíu ơi?. =)). Đau ruột vì cười
    - Em Anna đến muộn cùng bạn và khiến cho Dừa có couple để buôn bán (may mà vẫn còn biết tỷ số trận đấu).
    - Em Đại Bàng đến muộn chưa gì đã hành hung anh Pằng Chíu, may mà chưa gẫy xương (vừa đi chụp về đấy).
    - Anh Thái hôm nay bị một phát đòn thù của đội bạn vào mặt nên kính bay khỏi mặt, mắt kính bật ra. Anh hơi choáng nên khi mọi người bảo đưa kính cho anh Tú cầm thì anh vẫn cứ nắm chặt kính: Em vẫn đá được mà, thay người vào lộn xộn đội hình không đá được đâu =)).
    Hơi dài, người viết thì mỏi tay, người đọc thì mỏi mắt. Hẹn gặp lại mọi người trong trận đấu tới.
    - Pằng Chíu -
  8. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Bài nào cũng hay!
    Lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp lộp bộp, thế thôi, đau tay rồi
    @Pion: đề nghị lần sau ra sân không cởi áo nhé, nếu cởi xong thì phải mặc áo khác, tránh tình trạng quấy rối chị em nhà Libra nhé
  9. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Pion có lợi thế ko mặc áo định ra mời nước 2 em gần chỗ để xe. May thật! tý nữa vỡ đầu.
  10. internet_girl

    internet_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cái..... HAND PHONE.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này