1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::::::LIBRA : Tháng ăn chơi, tháng nhậu nhẹt, tháng ọp ẹp - Tháng LIBRA !!!!! ::::::::(*_+)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rukawa_bigball, 05/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Libra ăn chơi đàn đúm quá
  2. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em thề là: em hỉu em là con j ,em chết liền
    em post từ đầu trang mờ,
    anh ơi ,anh pion đang thấy rất tội lỗi, có ý định đổi kem lấy thịt bò , anh nghĩ sao, em thấy cũng tạm chấp nhận dc
  3. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, vụ này được, ăn kem tràng tiền mở đầu, vòng qua nz súc miệng, loanh quanh ra kem tươi tiramisu, rồi ngoành lại kém ý, còn kem hàng mành chốt hạ nữa được vụ này được đấy ăn thế thôi, ăn nhiều lạnh răng lắm
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    haha.....em Anna ơi, xem tình hình chị em mình ra đâu đó ngồi hàn huyên với mấy con mực chứ nhủ
    [/quote]
    Em Ru hôm qua đánh nhanh thắng nhanh, đến thì muộn, về thì sớm Mà nửa chai đó về sau bị Hoathuong và Noet dụ dỗ hết rồi, còn đâu mà ngồi nói chuyện với mấy con mực chứ Hix, cứ tranh giành với mình nửa chai rượu, cuối cùng cũng bị 2 đứa nó xử lý mất
  5. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc anh ơi em ốm đây>>>>>>ốm luôn đây>>>>ốm nặng rùi ná
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ chiều chiều, đã thấy anh Hòa thượng hô hào cả nhà chợ búa tương tàn rùi, nào là làm việc chán quá, nào là chợ búa thôi. Nhưng Akiko đọc thông tin hơi trễ, nên không chợ búa cùng được. 18h, Akiko quyết định sẽ ọp ẹp cùng mọi người do một số lý do rất chủ quan (mà hình như là khách quan ) thế này: chả hiểu sao cả ngày thở dài nhiều quá!Sau khi đưa ra quyết định đó thì Akiko dùng điện thoại bàn gọi cho anh Hòa Thượng, ngỡ là sé oánh du kích được anh ý, thía mừ ...
    - Anh biết em là ai không?
    - Akiko chứ ai!
    Hic, câu trả lời đầy tự tin làm em zật mình tanh tách. Sao anh ý lại cập nhật được cả số này nhỉ? Sợ anh Hòa Thượng rùi!!
    Anh ý bảo mình, mọi người ở hồ Trúc Bạch, mình dắt xe ra khỏi nhà, vừa đi vừa nhủ, đường Thanh Niên là nơi nào nhỉ? Hic, chuyện bình thường đối với Akiko mà, chẳng bao giờ biết đường xá cả. Đến hồ, đi 1 vòng, ... hết 1 vòng hồ, dừng lại, không thấy ai cả. Thôi gọi cho anh Hoà thượng.
    - Em ơi, mọi người tập trung ở đền Quán Thánh. Đến ngay !!
    hic, đền Quán Thánh là nơi nào nhỉ? Dừng lại hỏi đường tý, mặt trơ với vụ hỏi đường, chả ngại gì, chỉ buồn cười là cái anh chỉ đường cho mình cứ cười cười. Chả sao hết. Quen rùi!
    Đến nơi. Điểm danh nhá: Anh Tú tè, anh Kenzoo, anh Noet, .. hết rồi hay sao ý, à, còn anh Dũng nữa thì phải. Khổ thế đấy! Lúc đầu còn ko biết anh Noet là anh nào cơ, sau các anh ý nhắc mới nhớ. Akiko mà lị. Thông cảm nha anh Noet!
    Đầu tiên là màn nướng mực do anh Kenzoo quyên góp, do Akiko thể hiện. Nướng xong mang ra, tay em bỏng rùi nè. Chả anh nào thương, cứ khen mực anh Kenzoo ngon, ko có Akiko nướng, có ngon nổi không nè!!!
    Mực nướng xong, xé ra 1 đống, bà con mình được cái ai cũng thích râu, riêng anh Noet thích chỗ thịt dưới râu. Quả tình, Sò hiểu mà xé cho anh ý, chứ em chả hiểu gì cả.
    Anh hoà thượng thu hoạch lớn nhất, được 2 cái đùi gà, Akiko được 1 cái, Sò được 1 cái. Nói chung là Akiko rất tập trung vào chuyên môn, đến nỗi, Sò phải thắc mắc là sao Akiko có cái đùi gà thì im thin thít thế. Tập trung vào chuyên môn mà Sò. Anh hoà thượng xử lý cái đùi rất nhanh, rồi quay sang nhìn Sò đầy âu yếm, liếm mép liên tục vì thấy em Sò cứ ăn cái đùi mãi không hết. Rồi anh rút ra 1 điều: Con gà này, đùi phải to hơn đùi trái. Thế là anh gà luộc được lôi ra bàn luận, may cho anh ý là ko có mặt, ko thì cũng xé phay không chừng. Hai cái thủ của anh Hoà thượng dường như sinh ra để xé thịt gà hay sao ý, khổ cho số phận những con gà nếu chẳng may rơi vào tay anh ý. Vì công xé gà, anh hoà thượng được chấm mút 2 quả trứng của chú gà trống choai, hihi, anh Noet thì thó được cái chân, chưa đầy 1 phút thấy anh chửi thề:
    - Father father con gà già!
    Rồi quẳng tùm xuống hồ. Anh Tiamo nhìn theo số phận cái chân gà, đầy tiếc nuối, tiếng nuốt nước bọt to khủng khiếp, chả biết là chột dạ, hay tiếc cái chân gà anh Noet vứt.
    cả nhà xôm xôm 1 hồi. chợt để ý anh Noét đang ngập mồm ngập miệng với cả cái lườn gà, ta khủng thật, im ắng là vì thế này đây. Cả nhà tiếp tục tập trung vào chuyên môn. rồi chợt, mọi sự chú ý tập trung vào anh Tiamo với cái lườn gà đang ngập mồm, cứ như cái lườn gà biết chạy. Anh noet ngỡ ngàng. Bỗng ...
    Anh hoà thượng hét thất thanh:
    - Sao cái lườn gà giờ lại yên vị trước mặt em.
    Và bụp.. tõm... Lườn gà phi thân xuống hồ. Đi đời 1 số phận, sau khi trải qua 2 cái mồm của Noet và Tiamo, chắc do không còn gì để chấm mút, đã bị anh hòa thượng tức khi, cho đi tắm mát hộ Trúc Bạch.
    Đang hào hứng, anh chị em chợt người chai người chén, người túi người giày .. tung tẩy leo lên tầng 2 quán cây tre hóng mát. Cao hứng quá cả nhà nhỉ? Công an đuổi. Cái này chỉ trách anh hòa thượng, vứt cái lườn gà sớm quá, để lại có khi làm nên việc, chả phải tay xách nách mang chạy công an như chạy giặc thế này. Anh Thái đến muộn, khi đến còn vào nhầm chuồng, may mà có mấy em xinh tươi nhà mình soi thấy đang cao cao bên cửa sổ, ý éo gọi, Akiko đứng phắt dậy, nghiêng người, giơ 2 tay, anh Thái giơ cao chân, tính trèo qua ... Xem khả năng, găng chưa dài, mà cũng có thể thấy em Akiko quá bé bỏng, chứ nếu em Én mà dang tay ra đỡ, thì anh Thái cũng thử 1 phen nhảy xa xem sao, anh Thái nhỉ?
    9h16 phút, anh chị em nhà mình tan tiệc, tăng 2 được đưa ra, Karaoke!!!!!!!!!! Nhà mình hát hay thật đấy, Akiko chỉ thích nghe thôi. Tự biết mình là ai mà, Akiko thích là khán giả, thích là CĐV nhất!
    Tiệc dần tan, lần lượt mọi người ra về. Những người chốt hạ gồm có anh Tú tè, anh Noet, anh hoà thượng, anh Dũng, và anh caovut . Không khí được đẩy lên cao khi bài Mắt nai cha cha cha vang lên, giờ mới biết các anh nhà mình cũng biết nhảy cha cha cha, ... Bài chốt hạ là Bài ca Hà Nội. Gồm 3 anh góp mồm : anh hoà thượng, anh Dũng, anh noét. Akiko thấy, anh Dũng hát hay nhất, chắc tại anh ý uống ít nhất!!
    Buổi trần thuật đến đây là hết. Xin cảm ơn bà con đã lắng nghe! Akiko đã hoàn thành nhiệm vụ!!!
    Được viettel_akiko sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 22/09/2006
  7. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung: hôm qua, Dừa và Pion còn cầm cả 1 bịch quất, bịch cồn trị thương nữa đó,... mà hỏi khí không phải, hình như có cả cái bánh bao chiên thì phải, hôm qua, 2 người này lỉnh về nhanh qué, không kịp tóm lại rì cả!!
  8. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ AiKìcọ hum qua ko cầm bánh bao chiên đâu ná
  9. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thì rõ, Akiko có cầm cái rì đâu!! pion cầm hết rùi mừ!!
  10. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    2 nhân vật quan trọng là thủ phạm của mọi vụ mất cái gì đó trong mọi vụ gì đó của nhà Libra.

    Thông báo lại: xem film 16h45 tại RẠP CHIẾU FILM QUỐC GIA. Liên hệ: 0988097533

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này