1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

:::::::::::LIBRA : Tháng ăn chơi, tháng nhậu nhẹt, tháng ọp ẹp - Tháng LIBRA !!!!! ::::::::(*_+)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi rukawa_bigball, 05/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chị Dừa quên quả Lẩu "bão" rùi hử chị
  2. AutumnRiver1601

    AutumnRiver1601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi nhà mình huỷ vụ trượt cỏ là đúng lắm.Cn tuần trước em vừa đi.Và cũng vừa được trận hú hồn.Đặc biệt là những người yếu tim như chị em chúng mình.
    -Thứ 1 là lúc ở xe trượt.Bọn em có 1 anh lên được cái dốc cuối cùng ( cũng chả hiểu sao có người lên được có người không ).Thế là cái ông đẩy xe trượt bảo free cho anh ý lần trượt thứ 2.Đến khi lên tới nơi thì ông ý chỉ ra quầy mua vé.Trời ơi đến lúc đó không lẽ lại không đi nữa.Bực mình 1
    -Thứ 2 : cái này còn to hơn.Chả là bọn em không bơi mà vào xông hơi luôn.mấy chị em hăng máu nên vào đó xông là những người cuối cùng.Đến khi vào phòng tráng thì ....Có 1 âm thanh vang vọng " Rắnnnnnnnnnnnnn............." Trời ơi lúc đó e không đeo kính nên chỉ nhìn thấy 1 con gì đó giống con rắn mà không biết nó to nhỏ thế nào.Sợ quá ôm lấy bà chị và 2 chị em ngã lăn quay --> vỡ kính.Có người vào và bảo nó đi rồi ( nó chui từ chỗ ống nước của bồn rửa mặt đầu tiên từ cửa vào ).vào lần 2 lại có tiếng hô thất thanh như lúc đầu.Trời ơi đến lúc này thì em chả dám vào nữa.Người run lên cầm cập ( kính thì ko có em chỉ sợ lúc đó lại 1 con thò lên ở chỗ cống nữa thì e die mất ).E lại chạy ra.Nhất quyết không vào.Mọi người đấu tranh tư tưởng mãi.Lần thứ 3.Má ơi............lại tiếng thất thanh đó.Nhưng lần này thì em chỉ kịp vào đến nửa đường ( đứng ở cửa phòng xông hơi ) ....Lần này thì họ bắt được thật rồi.Nhưng mà vẫn ám ảnh.Vẫn thấy kinh và hãi trượt cỏ.
  3. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ngủ muộn thế , mà toàn 7h đã phải dậy rồi, thiếu ngủ wá
    tình hình này dễ thành én còi thật mất thôi
    em vào điểm danh buổi sáng cái rồi đi lang thang đây
  4. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    cả nhà ơi cho em hỏi cái
    em muốn tìm 1 ít tư liệu ĐH,mấy cuốn sách toán lý hoá đại cương, nói chung kiểu như sách để nâng cao và lặt vặt bên ngoài ý , ai có cho em mượn với
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    [Nhật ký .....Libra''''s party.....ngày 21/09/2006]
    Chiều tối
    Đại diện chị em nhà Lib có lẽ người đến sớm nhứt là Sò cô nương và Ai kì cọ tỉ tỉ........
    Lúc anh Trdg đèo em Anna tới nơi....mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy.......2 chiếc chiếu giải ven hồ Trúc Bạch....mặt hồ gợn "sóng biển" ( ứ biết đào đâu ra ý văn này ).....Quây quanh là những gương mặt đẹp rạng ngời mà ko (thể) chói lóa.....ngồi ôm khư khư 2 chai rịu......nhìn thì có vẻ là rượu ngoại.....hờ hờ
    Anna điểm danh......Tú tè đại K "tinh tú lão tiên nhà Lib"......Hòa thượng "Dương ngắn"( cái tên này mới được khai quật).....Noet sao xẹt "đá bóng trên bàn nhậu"....Tiamo "đôn tót đùi mi".......Sò cô nương....và Ai kì cọ tỉ tỉ (điểm danh 2 sis này tập 2).....Thêm Trdg và em Anna mới đến nữa....yêu thế cơ chứ......
    .....Anna em điểm qua....thấy mấy bác kia.....chăm chăm đòi là người châm tửu.....chẹp.....tranh nhau mà tham lắm cơ....
    Cho em điểm danh qua mấy món nhậu nhà mình nhá....cái này Hòa thượng+Sò cô nương+Bảo ku tí chuẩn bị từ rất sớm....chẹp...xem nào:
    Nổi trội là mực Nha Trang của anh Bảo ku tí nè...gà luộc(đồng chí này giang hồ đồn đại là bán độ nhiều nên cho lên mâm)...nem chua rán....đùi gà rán...bánh bao chiên....2 cưn thịt bò khô....(sau này bị chị em nhà Dừa-Pion biển thủ mất nửa cưn về nhậu đêm gặp gió hum sau bị sái quai hàm), xôi lạp sườn.... gì nữa nhỉ....àh ...còn thịt ba chỉ....(mới đầu hóng hớt thấy có món sườn nướng nhưng đến thì ko thấy)....chẹp...thôi ko kể nữa...nói lại thèm òy.... àh còn thêm mấy đĩa củ đậu với dưa chuột nữa...có mỗi cái này là gọi của nhà hàng
    Trúc Bạch lặng gió....được cái mát zời...cũng ko đến nỗi tệ....điểm danh được 9 ACE ngồi kề kà à ơi xôi thịt trước....hề hề....nhớ mỗi bóng dáng Ai kì cọ tỉ tỉ nhảy chưn sáo đi nướng mực ở bụi tre được sự trợ giúp đắc lực của Bảo ku tí....mọi người xì xào "có cần thêm cái bụi tre nữa ko nhỉ...".....Mọi thứ đã xong xuôi...anh em ta ngồi nhậu nhẹt....tình hình là Sò cô nương nhiệt dã man...em Anna ngồi cạnh Sò cầm chừng hộ.......1 lát sau được anh Tú ủy quyền chai ******........(giờ mới bít tên...mới đầu nhìn tưởng nước mơ).....Nào thì zôôôôôô lần đầu nào........vui ứ chịu được.....Hờ hờ...Rồi ACE bắt đầu bốc phét.....
    Để ý thấy Sò cô nương......nhìn thấy chỗ mực nướng ....mắt sáng ngời....nhìn chăm chăm vào mấy cái râu mực....đăng ký "Cho em Sò ăn râu nhé...."....chết nỗi một số anh điển hình là Noet sao xẹt lại đòi ăn phần "dưới râu" mà em đêk hiểu là chỗ nào.........
    Một lát sau thì chị em nhà Dừa -Pion đến....chả kịp cất xe cất cộ....Dừa phi thẳng xuống chiếu...chào cả nhà mấy câu (lịch sự mờ).....chiến luôn chỗ đùi gà rán...Dừa ún rịu kiểu khủng bố....1/3 chén hạt mít và nửa âu trà đá...nhiệt đến thế là cùng.........
    Một lát sau...thì em Én đến.....hơ hơ...người quen trông xe cả nhà ạ...bạn em Én....(thế mà nó ko đến sớm để nhờ vả).....thấy bóng dáng "Đại bàng" chuẩn bị sà xuống....cả nhà vội vã....chớp nhoáng....anh Tú ôm khư khư chai rượu....Sò cô nương giữ chặt gà luộc...(em đang tự hỏi sao hôm qua anh Luận lại được iu ái thế).......Dừa-Pion với Ai kì cọ tỉ tỉ...ôm chặt đống thịt bò khô với mực nướng....nói chung là ai có gì trước mặt thì giấu cái đấy...(Đại bàng nhanh lắm cả nhà ạ)...........
    Lại ngồi 1 lúc....zô zăm ba trận...thì bác Caovut đến.....bác này phím với cớm hay sao ý....mới đến là bị Công An dẹp lọan....cả nhà lại lảo đảo lên gác 2 bù khú......
    Chết cười em Anna cứ quen mồm gọi anh hòa thượng là anh Dương....em quên nhà mình có 2 Dương ạ.....1 là anh Hòa thượng và 2 là Tình yêu Tiamo của em.....Đến lúc cứ "Anh Dương ơi.."thì lại nhầm..ứ biết phân biệt ra làm sao.......Cuối cùng là hòa thượng ức chế quá (vì cứ bị gọi nhầm)...."Này cô kia...cô gọi ai thì gọi cho ra hồn nhá...Dương lào....Dương có 5-7 Dương...Dương béo Dương gầy....Dương cao....Dương thấp......sao...."....Đang nói dở bị anh Trdg nhẩy vào mồm ngồi..."còn có Dương dài ....Dương ngắn nữa chứ...."
    Hahhah....cái lão Dũng tẩm ngẩm tầm ngầm....chết cười.....
    Em ứ dám bình luận nữa đâu....Tóm lại là...quy ước nhá.....Hòa thượng là Dương ''''ngắn"...Tiamo tình yêu của em là Dương "dài"....
    Sau vụ này mới nảy sinh ra vụ nghi ngờ....chẹp...hok biết Hòa thượng có sao ko mà cứ sàm sớ tình yêu của em Anna....lại còn giựt mứt 2 lạng lông chưn của Tiamo nữa chứ....
    Ngồi lát sau....kụ Thái đến...chả hiểu do hẹn hò hay thế nào...mà đi sang nhà bên cạnh....hêeeee....may mà Sò nhìn thấy ^^.....
    Tàn tiệc......đến hát hò.......Cả nhà rồng rắn ra Hòe Nhai kazaô ke.....Ai hát cũng hay......
    Yêu cả nhà thế cơ chứ....
    Sau đây là những tiết mục ( em được biết nhá)
    1-Tình thứ Nhất --ca sỹ Thị Dừa...
    2-Vầng trăng khóc-- Mấy anh zai với vài chị gái
    ....
    oái...cứ tưởng mình quên hóa ra mình quên thật
    Nhớ mỗi bài Hương ngọc lan của iem Anna thui vì em hát được mỗi 1 bài....
    Cả nhà ngồi 1 lúc thì Chị Ru và anh Mèo( hình như thế) đến....cả nhà lại xôm...lại nhậu tiếp 1 két KEN nữa...ko liêng biêng kể cũng lạ.........
    Ấn tượng nhứt là Ai kì cọ tỉ tỉ....ngồi im từ đầu...nhưng sau làm quả bài hát "Trò chơi" với anh Noet...tình củm thăng hoa...Kể từ đây Noet đã có kạ kứng trong việc hát hò...chúc mừng nào
    Tiamo nhà em hâm mộ chị Ai kì cọ cực kỳ trong khoản tự nhiên biểu diễn.....trông đáng yêu lắm ý
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>To be continue
    Tiệc tàn ....(vì em về sớm nên ko còn gì để kể)....Nhưng trận mở màn hứa hẹn những bùng nổ sau đó...chắc chắn sẽ vui...chắc chắn sẽ hoành tráng....chắc chắn sẽ khó quên....và chắc chắn sẽ thêm yêu nhà mình hơn......
    Cám ơn tất cả ...cám ơn mọi người ...cám ơn anh hòa thượng Dương "ngắn" cực kỳ nhiệt tình và chu đáo trong khâu chuẩn bị và tổ chức....cám ơn anh Tú tè "tinh tú lão tiên"....trong vai trò của đàn anh đứng đầu dẫn dắt các em.....cám ơn anh Noet sao xẹt...anh Tình yêu của em Tiamo Dương "dài"....Táo xanh Trdg .....Bảo ku tí ở miền Nam xa xôi.....Anh HA lầm lì "ít nói"...mặt trời pé kon của bàn nhậu.....Cụ Thái thoòng....nhí nhảnh.....nói 1 đàng làm 1 nẻo.....Pion baby....Tất cả đã tạo nên 1 buổi tối mở màn tháng ăn nhậu đáng nhớ
    Cám ơn chị em...những người cực nhiệt tình.....luôn đứng sau anh em trên sân bóng...hay như trong bàn nhậu....đúng là nơi đâu có anh em....không thể thiếu chị em.....
    Cám ơn Sò nhiệt tình...ai kì kọ nhí nhảnh....Dừa xinh tươi...Đại bàng bé bỏng và đáng yêu....Anna xin phép tự cám ơn mình lắm mồm.....để đóng góp những tình cảm chân thành cho nhà mình....
    Giờ đây em chỉ còn biết nói.....Em yêu cả nhà nhiều nhiều nhiều

    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 23/09/2006
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, giờ đã có 2 phóng viên trẻ rùi, Pằng chíu xin phép làm tổng biên tập thôi nhé, 2 PV viết hay quá :D
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Em mãi là cấp dưới của anh Pằng chíu
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Thái ơi tối thứ 4 tới có đá ko?
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Nhiệt liệt chào mừng các bạn đến với mùa của Thiên Bình - Libra
    Welcome Lady and Gentlement
    Mùa Thiên Bình đã đến !!!
    Mùa của những con người thân thiện và đáng yêu
    Vâng!Chúng tôi chào đón tất cả những người bạn cung ThiênBình ...và cả những người ko sinh ra trong cung Thiên Bình cũng vậy......Những con người sinh ra để yêu thương lẫn nhau....
    Hôm nay!!!23 tháng 9....ngày đầu tiên của mùa Thiên Bình...Tôi Xin thay mặt cả nhà Libra...gửi lời chào đón nồng nhiệt nhất tới tất cả những ai ghé thăm nhà chúng tôi....Khai trương mùa ăn chơi đập phá......Mùa của tình yêu,niềm vui và tiếng cười.....
    Yêu cả nhà Libra nhiều nhiều nhiều


  10. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên của cung libra mà lại fải đi thi thía này,hy vọng nó mang đến chút may mắn cho những libra member (đặc biệt là cho X trong ngày hôm này ,thi cử nhiều khi nhờ may mắn mừ ) hihi
    ngày mai coi như cancel nhá,cũng đang định bảo hay đổi lại để đi trong HN thôi,vì tự nhiên ngại đi chơi xa,thế nên tam thời cứ cancel,tối bác nào đi xem fim thì bàn bạc rùi có gì post kế hoạch lên nhà nhá!!!
    thôi đi khò!
    tý còn đi thi tiếp
    iu cả nhà
    Được goldswan1010 sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 23/09/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này