1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    bị anh TC cướp mất nghề rồi,
    ngồi hóng hớt gần chục trang liền mờ toàn bị hóng trượt
    chẳng spam dc tý gì
    tức mình tắt máy, tối về spam
    @ ~:> : nhân lúc bạn ko có nhà, đá bạn hơi nhìu đấy, sẽ có lúc
    @ sao em chụp ảnh xấu thế nhỉ, chẳng như ngoài đời j cả hmmm....
    đúng như các cụ nói, những ai xinh thì thường ko ăn ảnh
    lần sau theo chân chị anna, ko chụp ảnh nữa

  2. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    khả năng j hả anh???
    khả năng hát hay khả năng gọi cả nhà dậy

  3. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sn chị iu
    hoa nè
    iu nè
    cạnh nè
  4. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    Tan Bao Giấc Mơ
    Đêm nao nghe trăng bước xuống nói với em rằng
    cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời
    Để ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm
    Chỉ còn lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc
    Đêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình
    Đợi chờ người về héo úa sao người vô tình
    Đợi chờ dại khờ xác thân, biết bao giờ anh ghé chân
    Chỉ còn lòng mình trống vắng ơi người biết chăng
    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ
    Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em
    Biết làm sao, tiếc nuối khát khao
    Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ
    Khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu
    Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi yêu em
    Cố tìm quên, đành thế thôi như chìm trôi

    nghe cùng em nhé, lâu lắm rồi mới nghe lại bài này, vẫn thật hay
    Được thien_binh289 sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 10/10/2006
  5. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    <<<<<~~~~~~ em dc cái chữ màu đen đen kìa
    chẳng bít là cái j nhưng mờ thấy vui vui
  7. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Kết hợp cả hai đấy là khả năng hát gọi mọi người dậy
  8. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ơ, tưởng mình em có cái chữ đen đen
    nhà mình ai cũng có mờ
    vui luôn cho cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này