1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Còn anh tặng cả trận thắng tối qua tới em Xoăn và Anhtu1082, hi hi
  2. nhoc_kenzoro

    nhoc_kenzoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ức quá!!!!
    Ứ ngủ được nữa
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thấy mỗi em mí bác Gios trông nhà....
    Cho em spem mấy bài hok thì bùn chết mứt
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
    Vì như thế thì giống người ấy mất!
    Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
    Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi?
    Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi ?
    Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
    Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
    Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
    Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
    Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
    Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
    Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
    Ở bên anh em không còn đơn côi
    Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
    Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
    Khao khát yêu thương ?" níu kéo thời gian
    Bờ vai anh tin cậy bình yên
    Em dấu vào đó giọt tủi hờn ?" khóc cho người khác
    Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
    Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
    Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
    Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc?
    Một lần vơi đi ******** yêu đâu còn là vô hạn
    Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?
    _Vũ Thùy Dương_

    Được annakarenina sửa chữa / chuyển vào 04:43 ngày 11/10/2006
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày không anh[​IMG]
    Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
    Dẫu câu chú "vừng ơi" còn lỗi nhịp
    Nên đã cố mà lòng em vẫn khép
    Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa
    Anh đến rồi đi như cơn gió thoảng qua
    Không phải "nửa của mình" em dám đâu giữ lại
    Sao lúc vắng vẫn thấy lòng trống trải
    Ngỡ như mình vừa mất một người thân !!!
    Em trở về với ngày tháng không anh
    Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
    Nhưng muôn thủa lòng người không đơn giản
    Cứ bộn bề bao ký ức cần quên...
    Vu vơ là gì . Mà chẳng thể gọi tên
    Đành gửi gió những gì chưa nói hết
    Chỉ giữ lại cho mình một lời chào tạm biệt
    Để bạn bầu khi
    Em
    Không
    Còn
    Anh!!!
  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Lặng Lẽ
    Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra
    Không nhớ anh nhiều như em hằng nghĩ
    Không còn mộng mơ, không còn thi vị
    Bởi cuộc đời hạnh phúc quá mong manh
    Đã đôi lúc em chợt nghĩ đến anh
    Và nghĩ đến những ngày xưa cũ
    Chợt một thoáng mắt em buồn tư lự
    Em hiểu rằng em chẳng thể yêu anh
    Ở bên anh, em hiểu lá màu xanh
    Khi xa anh, em nhủ lòng lá úa
    Đi bên anh trái tim hồng nhảy múa
    Nhưng xa rồi tim lại hóa bình yên..???
    Rồi một ngày mùa Đông đến bên hiên
    Từng bông tuyết phủ rơi màu tinh khiết
    Em tự hỏi : Phải chăng màu ly biệt?
    Khi tâm hồn lạnh lẽo chốn phồn hoa?
    Rồi một ngày em cũng chợt nhận ra
    Mình là kẻ mang trái tim hóa đá
    Một trái tim mang sức nặng tàn phá
    Huỷ hoại tâm hồn qua những thương yêu!
  8. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Morning cả nhà!
  9. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Trận bóng hôm qua, biết nói thế nào bây giờ?!!! Thực tình, xin lỗi cả nhà. Ken, em tin Ken không giận Akiko khi không tường thuật lại cho cả nhà, bởi vì ... anh đã nói rồi, cũng đã làm được rồi, cả Ken và Akiko, những mem mới của nhà đã cùng làm được cái điều đó. Đó là lột xác để tìm thấy chính mình, đó là cố gắng hết mình để hoà đồng, chúng ta không là người ngoại đạo!!! Chắc chắn rồi!! Chúng ta chỉ có cái giọng không thuộc về đất Bắc thôi, anh Ken ạ, đúng không? Hôm qua, mọi người nói anh lột xác, Akiko thấy đó là 1 hình ảnh ví von hay ho thật, nhưng Akiko thì biết, sự lột xác đó xuất phát từ cái quần ^^ nên nếu nói là hát trích từ hành động ... quần thì đúng hơn. Thật may mắn và thoải mái với 1 cái quần như thế phải không anh Ken!!! Akiko rất vui vì được quen biết mọi người, quen anh Ken, và được trở thành 1 thành viên thực sự trong nhà, điều mà phải đến hôm qua, cả Akiko và Ken mới cảm nhận được. Akiko không có nhận bàn thắng đó của Ken đâu, vì cả nhà chung nhau 1 bàn thắng, thế thì Akiko thiệt thòi rồi còn chi, Akiko sao chen nổi, lần sau Ken hãy ghi 1 bàn thắng để tặng riêng cho 1 "Hoa hồng xứ khác" này nghen!!!Tỷ số hôm qua: 4-3
    Anh Tú đóng góp 3 quả vào goal nhà mình, do không chuyên tâm với nhiệm vụ mới, hơn nữa lại khá bị hấp dẫn bởi cái áo cực hở rún của anh Ken ... hih lộ hết hàng ... thú vị quá ta!!! Và trong những lúc như thế, những lúc ngắm hàng như thế, anh đã khiến đội bàn ghi bàn vào goal như thể chỗ không người. hihi
    Sau khi bi ghi 2 bàn không gỡ, thì .. khán giả Câu tình xuất hiện, và... liên tiếp ...1.. 2...3 Ken liên tiếp ghi bàn!!!! Sugoi!!!!!!!!! Anh Dũng mang áo số 12 đóng góp thêm vào niềm vui của cả nhà. 4-2 cho nhà mình .. 4-3 đội bạn gỡ thêm 1 quả nữa, nhưng không còn cơ hội san hoà, tất cả đã là định mệnh!! Bởi vì hôm nay, có 1 người ra sân bằng cả quyết tâm tìm lại và khẳng định chính mình, với chiếc quần hoa khác hẳn mọi ngày. Nghe đâu, chiếc quần này có cả 1 lịch sử và câu chuyện dài vô số trang ... Anh Ken nhỉ?
    Akiko chỉ có thể thuật lại như thế thôi, vì chuyện hôm qua, trận đấu không quan trọng bằng việc cái quần hoa của anh Ken, nhờ nó mà anh đã ghi bàn như 1 hunter chuyên nghiệp và có hạng!!!
  10. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Mo ning cả nhà. Đọc xong mấy bài thơ của em Anna lại muốn ngủ tiếp. Đội ngũ fóng viên đâu nhể...sao ko thấy bài viết là sao???????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này