1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    ------> truyê?n thuyết cái quâ?n đu?i hoa
    Chúc mư?ng chiến thắng đội nha? na?o
  2. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn người gõ cửa trái tim em
    Dẫu câu chú "vừng ơi" còn lỗi nhịp
    Nên dù cố mà lòng em vẫn khép
    Để ngậm ngùi phải nói tiếng chia xa
    Anh đến rồi như cơn gió thoảng qua
    Không là gì nên em nào dám níu
    Lúc trống vắng thấy lòng mình đan chéo
    Ngỡ như mình vừa giày xéo tim anh!!!
    Em trở về khi ngày tháng trôi nhanh
    Mong tìm lại một tâm hồn thanh thản
    Nhưng muôn thuở lòng người đâu đơn giản
    Cứ bộn bề bao ký ức cần quên...
    Vu vơ là gì . Mà chẳng thể gọi tên
    Đành gửi gió những gì chưa nói hết
    Chỉ giữ lại cho mình lời từ biệt
    Để không buồn trong những lúc nhớ anh!!!
    Chạy trốn chi trong cái vòng quẩn quanh
    Khi nhân thế vẫn xoay vần con tạo
    Khi tình yêu không thể nào gượng gạo
    Dối vạn người đâu dối được một ai!!!
    Đừng trách mình không biết tại sao sai
    Vì vốn dĩ tình yêu đầy ngang trái
    ..................................................
    Xin lỗi đã thay đổi ý thơ của Anna!!
    Thân tặng một người bài thơ này!!!
  3. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Viết rùi đó thuôi!!! Phạt nhá!!! Cái tội không đeo mục kiểng nói liên thiên!!! Thay đổi thơ của Anna rùi đó, không biết kụ còn thấy buồn nghẻo nữa không thì cho kụ nghẻo luôn đây!!
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Bớ anh Gió kia, oánh chít giờ, gắn cái tít tờ "GHÊ GỚM" to oạch in hoa thía kia thì em còn đi đong giai được không hả? Hèn chi không có anh nào mon men bén mảng, ra là anh Gió chơi xấu nhá!!! Thía lày anh chít nhá, không biết võ Aikido nhưng biết Pencak Silat, biết Wushu anh thử hỏi Chột xem cậu ta lãnh giáo như thía lào hum 8/10 rùi mới đụng vào hàng này chứ!!! Chít anh rùi nhá!!! hừm hừm!!!!
    Này thìa Gió
    Em sợ giề
    Cứ gặp đê
    Anh sẽ chít!!

  5. nhoc_kenzoro

    nhoc_kenzoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------------
    cảm ơn Hoàng về lời khen ....nhưng tối qua cả nhà ta chơi tuyệt vời thì cònphần nhiệm phụ ghi bàn mà ko hoàn thành thì uổng công anh em nhà ta hết .....
    .... mừng chiến thắng cả nhà ...
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Anh hoà thượng ơi, đề nghị anh gửi cho em cái videoclip quay cái con sâu đo Akiko hum 8/10 nhá!!! Ngại quá, hum qua mới biết mình loi choi như sâu đo!! Nhảy cứ tưng tưng lên hệt trong cái game Con sâu
  7. nhoc_kenzoro

    nhoc_kenzoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------

    Trùi vừa ngủ dzậy đọc báo thể thao nhà Libra...chấn động dư luận quá ......trận đấu với tinhthần anhem quan trọng hơn chứ ...."cái ....hoa " kia thì là nhân tố phụ thui ...hic...hic...
    Mà cũng nhờ Akiko...đã có những lời khuyên mấy ngày trước trận đấu...phải gọi là chiến thuật....hiihihihi.....
  8. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Do_Hoang là nick còn tên thật là Phong em ạ
    Hôm qua nghe Hatuanluan nói là nếu không có gì thay đổi và với hiệu suất ghi bàn như hôm qua thì Kenzorro sẽ có 1 vị trí chính thức ở vị trí tiền đạo với siêu dự là Noet và dự bị của siêu dự bị Pion (cho đến tháng 12 năm nay), hix còn mình thì chỉ có chân bắt goal thoai
    PS: đang chờ đọc bài của Bằng
  9. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của anh Tú (tè), tổng biên tập báo lá cải Pằng chíu đành fải đứng ra đính chính bài viết của fóng viên Akiko.
    Trước tiên, xin cám ơn PV nhí Akiko đã hăng hái viết bài (nhiệm vụ đã được giao từ sân bóng mà lại).
    Tuy nhiên, bên cạnh đó, rút kinh nghiệm với em Akiko, chèn cảm xúc cá nhân vào nhiều quá, chả thấy tên tổng biên tập đâu (dù có cuốc bộ trong sân đàng hoàng), kế đến là việc tình huống trận đấu hơi sai lệch so với thực tế (ko tránh khỏi, nhưng vẫn fải rút kinh nghiệm, lần sau nhớ confirm lại với Pằng chíu nhé).
    Và sau đây là thông tin chi tiết về trận đấu này:
    Vì một số lý do khách quan và chủ quan nên Pằng chíu ra sân khi anh em đã đá rồi. Dù sao thì trận đấu cũng mới chỉ diễn ra một chút. Tương quan lực lượng 2 bên là khá chênh lệch, anh em nhà LibraFC có đúng 7 người trên sân (PC ra sau là 8), còn bên F_361 thì rất đông dự bị. Bù lại, chúng ta có 2 cổ động viên nữ kiêm fóng viên báo lá cải lo công tác hậu cần. Tiếp tục với trận đấu, đội hình ra quân nhà Libra gồm có: Thủ môn bất đắc dĩ Tú t - hôm nay anh mặc áo rất ***y, ko bít có ý đồ gì; bên cánh fải vẫn là Gà luộc- quần áo cắm thùng rất lịch sự; cánh trái là lão Hoàthượng béo ị (khà khà, lăn nhanh lắm); thòng vẫn là Tháikt quen thuộc, nhưng chân trái anh đang bị đau; Vẫn năng nổ ở tuyến giữa là Do_Hoang và Thaikt''- anh Dũng; Và hôm nay, tiền đạo cắm duy nhất là Nhóc_kenzo (chủ nhân chiếc áo ***y mà anh Tú mặc).
    Đi vào diễn biến trận đấu, LibraFC chủ động áp đặt lối chơi, tấn công ngay từ đầu. Song, với hàng fòng thủ dày đặc của đội bạn và đặc biệt có 1 Librans là Caovut trấn giữ hành lang cánh trái -theo đánh giá của các Librans còn lại, anh là cầu thủ chơi hay nhất bên đội bạn tối quan, đúng là ko hổ danh Libra ^^- nên các đợt tấn công dồn dập của LibraFC đều bị bật ra. Hậu quả tất yếu của việc tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, từ một tình huống đơn giản, cầu thủ số 8 đội bạn có bóng trước cầu môn Shooooooot--> Goaaaaaaaaaallll, 1-0 cho F_361.
    Sau bàn thắng này của đội bạn, LibraFC có vẻ ko có vấn đề gì về tâm lý, vẫn ép đều. Và điều gì đến cũng phải đến, trong một tình huống hỗn loạn (ko nhớ rõ vì lúc ý ở ngoài sân, hơi xa), Nhóc tung cú sút hạ gục thủ môn tonghoaison, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho LibraFC.
    Và hôm nay dường như là ngày của Nhóc khi trong một tình huống trước cầu môn đội bạn, Nhóc rất xông xáo khi thòng đội bạn chần chừ, và một cú sút cận chân cực mạnh đã làm bàng hoàng thủ môn đội bạn 2-1 cho LibraFC (lúc này bác Tinh Cầu đến nhé).
    Tuy hưng fấn nhưng các cầu thủ Libra có vẻ hơi chủ quan, chính vì thế mà bàn thắng thứ 2 cũng đến với F_361.
    Bừng tỉnh, các cầu thủ Libra lại ào ạt tấn công, và lại là Nhóc Kenzo, trong khi bóng lập bập ngay trước cửa khung thành của F_361, bỗng 1 cái áo đỏ từ đâu nhảy vào xoạc bóng rất liều lĩnh, và "hậu quả" là... Goalllllllllllllllllllllllllll, 3-2 cho LibraFC. Lúc này, bên ngoài sân cũng được hâm nóng nhiệt khi xem lại tăng 4 của vụ 8-10.
    Trong lúc bên ngoài đang say sưa chat chit thì bỗng: BỤP, BINH, RỘP, 4-2 cho Libra. Đấy lần lượt là tiếng sút, bóng chạm vào khung thành F_361 và tiếng vỡ xô nước ^^. Đây là sự fối hợp tuyệt vời giữa tiền đạo Nhóc và tuyến 2 của anh Dũng. Nhóc đã mớm bóng lại và anh Dũng sút 1 quả cứ gọi là trời giáng, bàn thắng ko thể ngăn cản (Hì, theo lời Nhóc thì fải can đảm lắm mới dám chuyền cho anh Dũng vì sợ bị bóng bay vào người >:) ). Hì, bàn thắng thứ 3 của đội bạn thì ko nói nữa nhé.
    Bài tường thuật kết thúc.
    Thông tin bên lề:
    - Do tình hình sinh nhật Xoăn nên 2 đồng chí Pion và Trdg ko đến đội bóng được (bị cáo Ru giữ chân).
    - Sau hơn 1 tháng giời với tư cách là cổ động viên, Pằng Chíu đã trở lại sân bóng.
    - Ra sân với một loạt các cầu thủ bị chấn thương cũng như vừa bình fục chấn thương (rất ngại va chạm) nhưng LibraFC vẫn có chiến thắng.
    - Khi Pằng chíu rời sân ko có mảnh áo che thân đã bị em Anna và Sò soi mói, sàm sỡ--> làm tớ fải mặc áo vào, nóng xế.
    Và kết thúc một buổi tối đẹp của Libra, chiến thắng này như một lời chúc của đội bóng giành cho những người sinh ra vào ngày giải phóng thủ đô.
    --Pằng Chíu--
    .
  10. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Băng chíu quả thật khô hổ danh với chức tổng biên tập, quá hay,rùi không cần bình luận gì thêm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này