1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay đến nỗi Kụ Thái muốn ngủ quay
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    chúc mừng sinh nhật bác Gió Tây

  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đọc thơ đứa bạn, ngông phết, gần bằng của mình rồi, up cho cả nhà đọc chơi!!!
    ĐIÊN
    Mặt trơ?i điên lụi tàn sau tâ?ng mây
    Hoa?ng hôn điên nhươ?ng bóng tối phu? đâ?y
    Giọt lệ điên chát chúa xây vị mặn
    Trái tim điên bắn nhâ?m mufi tên yêu.
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này làm tặng anh Hoà Thượng!!!
    SAY
    Chông chênh ... mấy chén ... giọt vơi đầy
    Đất đảo ... trời điên ... Ta không say!!!
    Lảo đảo ... chân bước ... Phiêu bồng nhé!
    Ngả ngả ... nghiêng nghiêng ... Lãng du này!!!!!!

    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 11/10/2006
  5. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    em là em ko có j để nói về chuyện tối wa cả
    em chỉ muốn nói nhỏ với chị : thù dai vừa có hại cho sức khoẻ , lại vừa làm nhan sắc giảm sút . em nói thật đấy, thù dai là ko tốt đâu
    Được thien_binh289 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 11/10/2006
  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tuyên bố em Yến được tự do....
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    oài máu thía
    ai vào nói hộ em 1 câu
    em đi học đây
    tý về lại bơ vơ ko có chỗ lương tựa thì chít
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    thế là chỉ có em Anna trông nhà rùi! Mưa thế!! Nhà mình cũng bị ngập vì mưa rùi nhá!!!
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 11/10/2006
  9. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    , cơ mà ai đấy nhỉ?
  10. wind_t

    wind_t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bước qua ngày 11, đang cố gắng hoàn thành nốt cái CV.
    1h sáng, nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của ai đó... không rõ. Sáng mai gửi tin cảm ơn vậy.
    2h,...
    4h, nhận một cú điện thoại. Chà, được lệnh ra ga đón ông chú trong quê ra có việc... không được báo trước.
    Không ngủ được nữa.
    ... Sinh nhật, trước đây như thế nào nhỉ?
    Ha ha, nhớ rồi.
    Hồi bé, sinh nhật là cùng gia đình đi chụp ảnh (giờ vẫn còn giữ được cái hồi còn 4 tuổi ), còn nhớ năm 12 tuổi thêm một cái bánh ga tô, ít nước ngọt, hoa quả, bánh kẹo (nghĩ lại hồi ấy quả là sang thật) và lũ bạn trẻ nít hàng xóm (tất nhiên rồi), quà nữa, có thể là quyển vở, cuốn sổ, bút,... (toàn thứ phục vụ học tập ) có cả ảnh tạp chí hay sao ấy . Bắt đầu là chủ nhân hát mừng sinh nhật (có lần hát bài chú voi con ở Bản Đôn, em là hoa hồng nhỏ,... (vỗ tay đi chứ )). Còn nữa, hình như ai cũng phải hát. Đến phần chia bánh ga tô, ha ha, đứa nào cũng há mồm thật to để mẹ mình đút một miếng......
    Nhớ mỗi lần ấy, sau này gia đình không còn đủ điều kiện để tổ chức sinh nhật, nhưng vẫn được bố mẹ mua quà, có lần chỉ là cái khăn mặt thôi mà giờ vẫn còn nhớ.
    ...Những năm đại học, bạn bè cùng góp nhau tổ chức bữa nhậu , đến giờ vẫn không thay đổi, năm nay lại mệt nữa rồi.
    5h30, ông chú khác đã thức dậy, chút nữa phải đia chú đi khám.
    6h30, ông chú gọi điện lúc 4h gọi ra ga đón.
    ...
    8h30, có người gọi đến, chiều phóng vấn xin việc.
    12h, đón chú.
    ...tít mít
    ...điện thoại
    lại có người gọi, mai lại phỏng vấn xin việc.
    ...tít mít
    ...điện thoại
    4h, phù, tranh thủ tạt qua mạng nhé
    Cảm ơn tất cả.
    Cảm ơn.
    Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi trọn vẹn một năm.
    Cảm ơn ngày hôm nay, đã cho tôi sống như thể ngày mai tôi sẽ chết.
    Cảm ơn tất cả.
    Và, Chúc một ngày tốt lành.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này