1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ai kì kọ
  2. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    TRỜI MƯA GIÓ----------->BÙN, VUI LẪN LỘN
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế trời mưa à. Tối lạnh rùi. Hcx
  4. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hì hì chả biết bé nào, thanks nhá, dưng mà post như này mất hết điểm của anh, nguy hiểm lắm.
    Thơ bé hay phết hợp tâm trạng vote cho phát hum sau cho ngồi mời anh chén rượu.
  5. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đang dở chén thì phải đứng dậy, chạy trời tí dính cơn mưa buồn tình chẳng thấy ai trông nhà vào xì pem cho ACE nhà phát
    ĐỘC ẨM
    Chiều xuống buồn tình ta uống rượu
    Nhưng tiền không đủ một cơn say
    Sầu Đông mây cũng lưng chừng phủ
    Tám cõi kiền khôn buốt heo may
    Giá có tiền mua dăm cốc nữa
    Rót mời bằng hữu với tri âm
    Mời ai biết trọng điều nhân nghĩa.
    Lặng lẽ hy sinh kiếp con tằm
    Giá có tiền mua dăm cốc nữa
    Mời em kẻ số một bạc tình
    Giỏi bán mua tính quen lỗ lãi
    Đem tình yêu đặt trước đồng tiền
    Giá có tiền mua dăm cốc nữa
    Uống say mà chửi cuộc đời chơi
    Chửi bọn sắm tuồng hay bôi mặt
    Chửi phường chịu đấm cố ăn xôi
    Chửi đứa ăn không mà nói có
    Chửi thằng hai mặt giỏi đãi bôi
    Chửi quân Ưng Khuyển bầy rêu mọt
    Hại nước hại dân nhục giống nòi
    Dỡ dang chén rượu chiều mông quạnh
    Trái đất buồn như buổi chợ tàn
    Nhà ai lửa tắt trên bếp lạnh
    Mai mốt ai còn giữa điêu mang.
    Trần Hậu​
  6. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sau Một Đêm Say
    một đêm say rồi cũng qua đi
    khi thức dậy, lon , chai xấp ngửa
    một mình thôi, không còn ai nữa
    đã vừa tan buổi họp...chợ, ồn ào
    sáng vừa lay tỉnh một xôn xao
    rà xoát lại rã rời miền tri giác
    bởi hạnh ngộ bên đời đã khác
    những ngày vui rũ áo, qua rồi
    chỉ còn căn phòng nặc mùi hôi
    bởi những hoà tan đời thừa thãi
    chợt xót xa thấy tình vương vãi
    chẳng thơm như từng ước ao hoài
    chỉ còn mình ta, không còn ai
    ngày tháng rộng mà ta thì hẹp
    trời vẫn cao, biển còn gào tiếng sóng
    mà sao ta im lắng cả đôi bờ
    chai rượu lại chảy nghiêng qua hủ...
    giòng sông xưa chẳng có ai về
    bến đời mãi như hoài vẫn thiếu
    lại đầy ly xủi bọt những u mê
    Phôi Pha ​
    Được hoathuongphagioi sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 11/10/2006
    Được hoathuongphagioi sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 11/10/2006
  7. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Say
    Nước cay rót xuống tận đáy lòng
    Men đắng tan vào khắp châu thân
    Môi mềm, mắt đỏ, đầu sao nặng
    Đổ đất, nghiêng trời, hất rơi trăng ./.
    Nguyên Phong
  8. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Say
    Ừ thì thôi nhé, thì thôi
    Sầu tư ta cứ uống môi say mềm
    Tuyết rơi phủ trắng ngoài thềm
    Đèn soi rượu rót cho đêm sáng ngời...
    Ku em Pin tiểu ​
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0

    Nhiễm em Anna rùi cả nhà ơiiiiiii
  10. hoathuongphagioi

    hoathuongphagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Oánh cho lại bảo là ác
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này