1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhẽ lại bảo a Tú à
  2. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    [r39r39)]
    [/quote]
    )]
    u?c Gio_mua_dong_bac s?a vo 13:52 ngy 12/10/2006
  3. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    năm sau sẽ biết
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó mà không lớn thì anh cũng bắt lớn
    Ân oán cá nhân thì tự giải quyết đi em
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Uầy!!!!!!!!!!!!!!!!! Không kiếm được đồng minh ruồi!!! Kiếm cao nhân khác vậy!
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng đồng tình với anh Tú.
  7. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sắp sang năm rùi đấy, còn có 2 tháng nữa thôi
  8. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    uầy!!!!!!!!!! Hôm qua đi sinh nhật thằng người yêu của con bạn của anh Tinh cầu. mặc ít áo nên run run Thế rồi cảm nhận được cái lạnh giá của Hà Nội tiết giao mùa, chợt nhớ tới bài thơ của 6 năm trước đây ... Se buồn. Se lạnh. Thấy lòng trống trải!
    Nhớ đến bài thơ đó, lại nhớ anh Gió mùa đông bắc Bình sinh, mình ghét nhất mùa đông, vì mùa đông HN lạnh cắt da cắt thịt, mùa đông làm cho những người thích tung tăng chạy nhảy như mình phải ngồi ôm con mèo mà chẳng được đi chơi đâu cả, nhà đứa bạn cũng không thể sang chơi. Mình sợ cái lạnh của HN dã man!
    Mình thích nhất mùa thu, vì đó là mùa có cái ngày 269 của mình, thích vì mùa thu nhuộm vàng cây lá, khi đó, lại có những chiếc lá Phong đỏ vàng rực lửa, xoè 5 cánh như bàn tay mũm mĩm của trẻ con... Mùa thu luôn đẹp trong mắt mình. Mùa thu với những cơn gió hiu hiu mát rượi, không se sắt như gió mùa đông bắc. Mình ghét nhất gió mùa đông bắc! Những cơn gió mùa thu luôn dịu nhẹ và làm cho con người thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhưng cũng không tránh khỏi, đôi khi, thoảng qua 1 cơn gió độc. Hừm! Lúc này thì ghét gió dã man, dù là gió lào hay gió heo may , hay gió mùa đông bắc thì cũng ghét tất. Gió làm cổ mình đau, ngủ cũng thấy đau. Ghét gió lắm. Ghét không chịu được.
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sinh Nhật Pằng chíu hờ hờ....
    hoa nè
    hun nè
    Bia nữa nè
    Sn nhật zui zẻ nha

  10. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhiều nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này