1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ét sì tăng, bác Sơn uôi, lúc ăn nậu, không bít chúng mình có ngồi cùng nồi không ý nhẩy?
  2. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ẽo đâu rùi, nhà mình xấu nhá!! Cho em cái ảnh để em ***g khung đê, còn đi gặp bác sĩ lãnh cái án tử hình cho noá an tâm chứ, nhà mình uôi, ảnh đâu ruồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại:
    1. Naga (tên thật là Châu): cao, gầy, đến lúc hát, mặc quần đùi, áo sơ mi cộc tay màu đồng đun (tối quá không biết nhớ đúng mầu áo không?).
    2. Do Hoang (tên thật là Phong): thành viên đội bóng, thấp, béo, mặc quần cộc, áo phông màu đỏ, tham gia từ lúc ăn.
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thề với cả nhà là toàn úp thiếu sinh nhật iem!!!! Anna thêm cái ngày 269 của chị vào đê em, tủi thân chết liền bi giờ chứ lị!!!!!!!!!!!!
  5. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc quá cảm xúc quá, eo ơi hôm qua không cắn B1 sao mà lắc ác chiến thật
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Akiko luôn áo hồng!! Luôn ngoan hiền ngồi 1 góc, nhưng hum qua bức xúc hộ 1 người của nhà mình
    Làm trai đứng giữa đất trời
    Ứ sợ con gái cả đời không theo
    Tặng ai đó bài thơ do Akiko viết nè, thích thì cứ liém đá đi, sợ gì, cho vơi nỗi buồn!!! Mong bạn sớm là chính bạn!!!
    Bỏ quên phố cũ bài thơ
    Người đi, phố lại còn trơ lá vàng
    Ánh trăng ngủ gục mơ màng
    Yêu thương rát ruột mà nàng biết đâu?!
    Người đi, người lại u sầu
    Ghét sao cái sự buồn rầu linh tinh
    Giờ đây, người chỉ một mình
    Cõi lòng khắc mãi mối tình lá khô
    Thời gian có đợi bao giờ
    Hơi đâu trả nợ ngày vờ làm kiêu
    Người đi phố gió liêu xiêu
    Lá khô nằm lại ru chiều ngẩn ngơ
    Người đi, người lại bơ vơ
    Bơ vơ nên lại làm thơ sáng ngày
    Để rồi ai đó khen hay
    Khen hay, người lại sáng ngày thơ thơ
    Thơ hoài, tâm trí ngơ ngơ
    Thẩn thơ, thơ thẩn đến đơ cái đầu
    Thôi người chẳng thế nữa đâu
    Đôi khi thơ thẩn đỡ sầu vậy thôi
    Bài thơ chót đánh rớt rồi
    Tiếc chi cho cái sự đời đeo tang
    Người ơi xin chớ đa mang
    Sầu nên vứt bỏ, lạc quan với đời
    Gặp nhau vẫn sẽ nói cười
    Người ơi xin mãi là người nhé em!
    Không yêu cho gái nó thèm ...
    Được viettel_akiko sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 09/10/2006
  7. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt đâu nhể, phóng viên đâu hết rồi, tường thuật chi tiết các vụ cho bà con thèm
  8. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Khoe hàng lộ qué anh zai ơi!!!!!
  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    tóm lại TC ABC rất lộ liễu~~~~~
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    ảnh đâu hết rồi
    em đi học đây
    tý về up ảnh nhé

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này