1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Thật ko bác. Em sợ ko fải cãi nhau đâu
  2. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Thật mà, ngấu nghiến lắm, tóc tai bù xù, tay tiếc bóp đâ?u bóp cô? kinh lắm ma? thế cha? la? cafi nhau rô?i oánh nhau co?n gi?
  3. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SInh anh Gió và anh Fat.
  4. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Hơ? hơ? CHÚC MƯ?NG SINH NHẬT GIÓ MU?A ĐÔNG ĐỨC nhá
  5. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sn Chột nhá
  6. nhoc_kenzoro

    nhoc_kenzoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    .................................

    Đấy người ta gọi là [blue]" yêu nhau quá cắn nhau đau "[/blue .......Yyêu kiểu ÚC đấy"...
    ....chân sưng rồi ..hic...hic...nhà mình có Phóng Viên .....có cả Chăm sóc viên không vậy ...
  7. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng SN Gió và Fat
  8. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Libra FC 7-2 cty Gà luộc

    Hãy nhìn vào tỷ số của trận đấu, cả nhà sẽ thấy được sự hoành tráng của các giai nhà ta tối nay, và nhất là trong 9 bàn thắng thì có thế khẳng định rằng nhà ta góp đến 8,5 bàn.
    Trước trận đấu, các cầu thủ Libra tâm lý vô cùng thoải mái, lịch sử đang đứng về các anh (toàn thắng cho Libra FC), cùng với tâm lý vô cùng thoải mái là khí thế hừng hực với những trận thắng liên tiếp như chẻ tre trong tháng sinh nhật này như báo trước cho một trận đấu dễ dàng cho các cầu thủ cưng của chúng ta.
    Đội hình ra sân hôm nay vẫn vô cùng quen thuộc, chỉ có một vị trí vô cùng bất ngờ: tiền đạo người mẫu Pionochi được xếp đá ngay từ đầu cho dù phong độ của Nhóc_Kenzoo trận trước là vô cùng chói sáng (có thể ý anh Tú tè là đưa đội bạn vào thế trận ru ngủ, Nhóc sẽ là con bài chiến lược). Bên cánh trái là lão hòa thượng (hcx, Pằng chíu bao giờ mới lấy lại fong độ để giành giật lại vị trí này với lão cơ chứ); cánh fải hàng hậu vệ là Táo_ TrDg; Thòng vẫn là ku Thái; Cầu thủ trung tâm ko fải ai khác mà chính là Do_Hoang- Phong; Trên Do_Hoang là cầu thủ to cao đẹp giai Thaikt?T_ anh Dũng; suýt quên, thủ môn là anh Tú.
    Bước vào trận đấu, đúng là với chiến thuật ru ngủ, các cầu thủ của chúng ta thi đấu chậm rãi, ép sân từ từ S), ko hề vội vã. Và điều j` đến cũng phải đến, phút thứ 10 của trận đấu, bóng được chuyền đến chân Tiền đạo người mẫu, từ bên góc trái cầu môn, anh tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành lởm Monster_Chip, 1-0 cho Libra FC. Đội bạn dồn lên tấn công, nhưng vô ích. Và hậu quả là bàn thắng thứ 2 đã đến với Libra FC sau cú sút từ bên cánh fải của anh Dũng.
    Sau 30?T thi đấu, mặc dù vô cùng cố gắng và đã ăn cơm, nhưng sức cùng lực kiệt nên Pion đã fải lững thững ra sân, con bài chiến lược Nhóc_kenzoo lại tung tăng vào sân, liệu hôm nay anh có trở thành sao?
    Lúc này, Libra FC chủ động nhường sân cho đội bạn, tránh thế trận 1 chiều, bóng được đưa đi đưa lại theo thế giằng co (hậu quả: bóng lên trời rất nhiều, rất hay fải đi nhặt bóng).
    Phút thứ 50 của trận đấu, Pằng chíu vào sân thay Lão hòa thượng sau thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Và dĩ nhiên, như thường lệ, PC lại lên tham gia tấn công (ham hố). Trong một tình huống vô cùng ngon ăn trước cầu môn đội bạn, anh Dũng chuyền 1 đường chuyền như đặt vào chân PC và sútttttttttttttttt, rất tiếc, bóng dội xà ngang bay ra trong niềm tiếc nuối. Và càng đáng tiếc hơn khi sau đó anh Tú lại chủ động tặng đội bạn 1 quả làm quà: Từ một quả đá biên bên cánh trái của đội nhà, anh Tú đã 2 tay bê bóng và ném vào goal (kiểu như film hài ?oHai dính, ba dưa? ngày trước). Và ko dừng ở đó, tỷ số còn là 2-2 sau cú sút xa nhẹ nhàng của đội bạn (bóng bay qua chân anh Tú).
    Như bừng tỉnh, các cầu thủ Libra ào ạt dội bom tấn vào khung thành của Monster_chip. Kết quả là các bàn thắng thứ 3,4,5,6,7 đã đến do công của anh Dũng, Nhóc và TrDg?T_Cường. Không fải suy nghĩ gì khi bàn thắng của anh Dũng lại là 1 cú sút búa bổ, điều đáng nói là lại 1 hat trick được ghi bởi Nhóc_KenZoo. Và vẫn là từ những tình huống lộn xộn trước khung thành, đây đúng là một mẫu tiền đạo chớp thời cơ chụp giật kiểu Inzaghi (trận đấu trước và trận đấu này đều có 1 bàn thắng anh ghi trong tình trạng cả bóng và người dính nhau bay vào lưới, rất giống kiểu chơi bóng bầu dục của Mỹ, có thể trước đây nhóc chơi môn này thì fải ;)) ). Và bàn cuối cùng là cú sút khi khung thành ko còn 1 ai của bạn Cường.
    Trận đấu kết thúc trong sự vui vẻ của cả 2 bên.
    Thông tin bên lề
    - Hôm nay chị em ra sân khá đông gồm: Anna (sớm nhứt), Xoăn, Ru, Én, Akiko(trông rất mệt mỏi và yếu, những vẫn ra), lúc anh em rời sân là anh Tinh Cầu và cuối cùng là Sò (chỉ đến lúc hưởng thụ thui).
    - Anh em bên công ty Luận ko còn j` để nói lại đổ tại chị em nhà mình làm mất đi khí thế của họ. (Hehe, đẳng cấp là đẳng cấp, Luận về bảo anh em chịu khó tập luyện đê, bao biện thế ko tiến bộ được đâu nhá).
    - Lý trưởng Xoăn hum nay có lực hấp dẫn lớn nên bóng đã ko mời mà tìm đến? Rất may là mấy cái điện thoại đang nghịch không sao =)).
    - Thủ môn cuối cùng của đội nhà là Do_Hoang đã vừa bắt, vừa chơi, vừa hóng chuyện? nhưng có vẻ như anh rất có duyên làm thủ môn khi mọi đường bóng đều tránh xa khung thành đội nhà.
    - Luận gà hôm nay đá cánh trái, chả nên cơm cháo gì cả ^^ (mà là cánh trái của đội cty Luận nhé).
    Kết thúc trận đấu là một bữa tiệc nước trên tầng 4 của nhà hàng Bảo Oanh (Cáo lao động tích cực nhất, cắm đầu cắm cổ vào cạo ?oDừa? trong khi mọi người nói chuyện nhé).


    -- Pằng Chíu --
    Đính chính: Bàn thắng thứ 3 của anh Dũng được ghi trước bàn thắng thứ 2 của đội bạn (Nguồn: Anh Tú).

    Được bangktqd sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 18/10/2006
  9. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện chúc mừng sinh nhật các bác Gió và FAT em có 1 câu chuyện vui: biến N6030 thành Motorola V3 nhận dạng bằng vân...Mọi chi tiết xin liên hệ đội cổ động viên.
    Được trdg sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 18/10/2006
  10. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    À đấy, suýt quên: bên ngoài, chị em vô tư ngồi lên cái đồ của Táo: Mỏng, nhẹ, có vân. =)).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này