1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chết òy!!!
    Lại mún Sò làm xì trum bé thiệt òy!!!
    Lộn xộn quá huynh ạ!!!
  2. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đang tâm trạng 1 tý!!!
    Cho em post thơ nhé cả nhà!!!
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên nhau
    Bởi đời sống vốn dĩ nhiều thay đổi
    Khi tình yêu như một điều may rủi
    Bận tâm làm gì chuyện cũ xa xôi
    Khi hai người đã không còn sánh đôi
    Chiếc bóng nhặt chính bóng mình trên cát
    Anh vẫn sống, đam mê và khao khát
    Em bình yên cùng năm tháng lẻ loi
    Mùa xuân bao giờ không có niềm vui?
    Anh từ tốn, em chẳng cần chạy đuổi
    Những sợi tóc sẽ khô dần theo tuổi
    (Như tình đã bắt đầu từ thời khắc tinh khôi)
    Sớm muộn gì mình cũng sẽ quên thôi!
    Anh còn đấy biết bao điều thay đổi
    Em cũng vậy - những nhọc nhằn đang đợi
    Có vẻ như chúng mình đang tàn lụi, mòn hơi...
  3. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    nữa nhá.....!!!
    Chúng mình dần dần trở thành khó hiểu trong nhau
    Câu chuyện như ấm trà nước thứ ba nhạt thếch
    Em vặn vẹo bàn tay, anh so bờ vai lệch
    Trái tim chúng mình hai nhịp cứ chênh
    Có phải thời gian làm hằn những vết nứt không em
    Những vết nứt sau bao ngày mưa nắng
    Hạnh phúc mòn dần đi nụ cười thưa thớt
    Chỉ những nỗi buồn còn ghim lại trong nhau
    Anh chả bao giờ tin mình sẽ mất em đâu
    Cái bông hồng đầu tiên anh có được
    Bông hồng đã một lần làm tim anh bị xước
    Cái màu hoa cứ đỏ đến nhường nào....
    Chúng mình dần dần khó hiểu trong nhau
    Cái khó hiểu gợi bao điều mới mẻ
    Nên em thân yêu ơi xin đừng lo lắng thế
    Hờn giận nào rồi cũng qua đi...
    Anh chỉ sợ một ngày thành cũ kỹ trong nhau...
  4. pink195

    pink195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0

    Hix hix, cảm động quá, Cám ơn anh Gió, em iu ( Anna) anh Táo và bạn Bằng chíu nhá.
    Mời cả nhà ăn bánh:
    [​IMG]
    Được pink195 sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 19/10/2006
  5. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Hehe, cô là cô toàn nghĩ xấu cho anh thôi nhá, anh nhầm thật, nhưng mà ko mún xóa đi để mọi người còn
  6. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mừng SN em Sò thêm 1 tuổi, hay ăn chóng lớn nhé !!! luôn luôn xinh đẹp , thành đạt trong cuộc sống ..........,
    [​IMG]
    Chúc cả nhà vui vẻ
  7. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị Sò sinh nhật vui vẻ
    làm vài vại đê
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    hoa đẹp thế
    sao sinh nhật em anh caovut ko tặng em, mà để dành tặng chị Sò hả
  9. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, mọi ngươ?i ma?i la?m việc quá, môfi một mi?nh mi?nh trông nha?, ----> kiếp ô sin
  10. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    làm ô sin thì sau này, con chúng ta thế nào hả anh?????
    ko dc, phải bỏ nhà ra đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này