1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Libra - THIÊN BÌNH - Online & Offline.....Party time....yeahhhhh!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    he he anh tập Aikido ca? tuâ?n nay roa?i, tập ca? thê? lực nưfa, em thích chiến thi? chiến luôn cho nó máu
  2. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Với tiến tri?nh thi công như thế na?y thi? không biết va?o tối mai nha? mi?nh có xây nha? mới được không nhê?, hơ ơ buô?n ngu? quá
  3. tinhcau81

    tinhcau81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.463
    Đã được thích:
    0
    Hix, thấy mấy ngươ?i thập tho? xong lại té đi đâu mất tiêu roa?i, đê? nha? mi?nh tụt xuống quá rốn roa?i , kéo lên phát
  4. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    kéo khoá mà kéo quá là ha..há.. đó nhá!!!
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Arigatoooooooo!!!!
  6. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi em buồn, chồng em lại cho em đọc Nk của anh ấy, thấy buồn cười, dường như mọi thứ trong mắt anh ấy đều có thể được nhìn 1 cách hài hước được, cái gì cũng có thể với tay lên hái, cái gì cũng có thể là sao lung linh trên trời, cái gì cũng có thể thành cái đùi gà hay bát ốc luộc ...
    Sì pam thế nào để nhà mình xây nhà mới trong ngày mai bây giờ, thôi thì cho vài trang mơ mộng trong NK của chồng lên, (P/s chồng ơi: Dù sao thì chồng cũng thích mọi người đọc Nk của chồng mà, nên nếu chồng có rón rén theo em mà nhìn thấy mấy dòng quen quen thì phải vênh mặt 45 độ tự hào nhá! Chồng tự hào như kiểu chồng có tận 49 bà vợ, không tính em vì, chúng mình chỉ là vợ chồng trong mắt thiên hạ thôi (trên giấy tờ ý) còn thực ra là anh em chồng nhờ, chồng cứ vênh mặt lên nhé, em không chê đâu )
    Và đây là bài tính toán về vị trí địa vị trong xã hội của chồng em, mọi người đọc để cười cùng Akiko nhé!
    Up phát!
    Dạo này nghèo kinh! Đã không kiếm được tiền từ cp mà còn thua thê thảm, thua đến không còn 1000 mà gửi xe. Vì học cả sáng lẫn tối nên không thể đi làm được, đành ngồi ở nhà cạo giấy kiếm chút tiền còm Xem nào! 1 ngày gõ được 2 bài, theo dự tính thì sẽ được 40K. Nếu cứ như thế thì 1 tháng sẽ được khoảng 1Mb, và 1 năm sẽ được khoảng 12Mb. Theo tỷ giá hiện thời thì 1 USD = 15908 VND. Từ đó suy ra 12Mb VND khoảng 754 USD. Với thu nhập như vậy, mình vào trang http://www.globalrichlist.com/
    để kiểm tra thì thấy mình đứng thứ 3,493,714,286 trong những người giầu nhất thế giới, tương đương với việc đứng trong top 58.22%. Tính toán một chút nào. Nếu coi một hàng người xếp hàng dọc đứng sát vào nhau, mỗi người chiếm một chiều dài là 20cm tức là 0,2m thì mình sẽ đứng cách bác Bill một khoảng là 698742857 m. Với ai từng...học Toán thì sẽ biết con số này gần bằng con số 698743km. Xa lắc nhé! Khoảng cách từ HN đến TPHCM cũng chỉ trên 2000km một chút, cứ cho là 2000km cho tròn đi. Vậy thì mình phải lượn ra lượn vào từ HN đến TPHCM và từ TPHCM về HN 349 lần. Nhưng mình vẫn đứng trong top 58,22% cơ mà! Xem ra, tuy mình nghèo nhưng vẫn hơn khá nhiều người.

  7. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0

    Còn đây là chuyện chồng em đi trượt cỏ với mấy thằng bồ zai!!
    Nhà mình cũng đi rồi, thôi thì cho cái chuyện này lên, biết đâu nhà mình lại nhớ về vụ 2.9 trước!! Trượt cỏ!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Sang nay di truot co o Hoa Binh. Dang thiu thiu thi Toan goi dien hoi den nha Cuong chua. Danh phai noi la dang don Dung net.hmm...Nhin troi that khong muon ra duong. Hoi mua mua, so mat cong day som, khong dua nao di thi chet. 5'' sau da ra khoi nha va den don Dung net. Den noi moi thay ong nay dang lom com day. Hen nhau 7h sang o Hoang Sam ma 7h kem 15 2 thang moi xuat phat duoc. Den noi cham mat 10 phut. Ngoi nha chu Cuong mot luc thi 8h bat dau khoi hanh. Troi Ha Noi bay gio lai rat dep. Tiec ghe! Biet co 5 thang con trai va troi dep the nay, ru Aikido, ahh..Akiko di cung. Toan con trai voi nhau, ma co em nay hinh nhu cung...nam tinh 90% (khong noi xau gi em dau nhe, tai em nhan the), chac cung hoa dong duoc thoi. 9h den noi. Đến nơi thấy vắng teo vắng ngắt, cứ như...mình thầu cả khu trượt cỏ hôm nay vậy Vừa bước vào thì...tự nhiên vang lên những âm thanh lạ tai. Mình bắt đầu tưởng nó...chửi mình thì bắt đầu vang lên tiếng hát. Hoá ra là rapVào bên trong thi ngoi nghi va an sang mot luc, sau do ra bể bơi ...nhin 2 thang tam. Nuoc nhin co ve ban, khong dam xuong nuoc. Sau mot hoi chup anh ben be boi thi bat dau thue giay de truot co. Nặng that! Cai chan cu cứng đơ, khong theo y cua minh nua. Bi nga may lan lien, nhung van vui
    Truot duoc 30'' thi dua nao cung tho phi pho. Met! Moi het ca tay vi chong cai gay.hihihi...Het cả hơi. Thay nguoi ta truot xe nhieu qua, cung tra giay va gay de chay sang truot xe Vui hon han truot co Lao tu tren doc xuong rat phe Lan dau tien cung hoi so so Sau thi thich mê Tranh nhau truot Con hàng Dũng net thì ăn xong nằm ỳ ra ngủ, con hàng Cương thì không thích, tình nguyện chụp ảnh cho 3 thằng. Vậy là chỉ có 3 thằng trựơt, đỡ tranh nhau
    Sau do vao nghi ngoi, thuê bàn bi a choi 1 tieng. Den khoang 11h thi chan roi, khong con gi vui thu nua, ca lu quyet dinh di suoi Ngoc. Đi 4 km thi den suoi Ngoc. Vang ve lam. Leo len doc ma tho phi pho. Đói bung qua ma! Di mot doan, den ben bo suoi chuan bi bo banh my ra an thi troi mua nho. Lai dao dac di ve va tim cho tru. Di duoc 100m thi lai tanh mua, lai quay lai. Chuan bi an, lai mua nho, lan nay thi ke, cu an:D An va uong 1 luc, chan! Suoi Ngoc chan that! Nhớ hồi học năm 1 cũng di voi truong Thuong Mai va bi mat doi giay. Cũng là thằng bạn mình rách chuyện. Bảo nó gửi đồ thì nó bảo tốn tiền, với lại em thấy 1 bụi rậm đằng kia, cả lũ để giầy dép giấu ở đó mới hay. Đi chơi về, tìm lại thì mất hết giầy dép cả lớp. Hoá ra nhìn từ dưới lên thì rất kín, nhưng nhìn từ trên xuống thì toang hoác. Rõ là tiếc 5 xu mất 1 hào. Lếch thếch đi bộ và chân đất về đến HN. Lại miên man rồi, quay lại hiện thực cái. 1h trua, ca lu len duong ve HN. Tren duong ve troi mua luc to luc nho. Duong nhieu dat cat nen ban len nguoi va xe nhu mới làm ruộng về. Gom ghiec. Lúc mình đèo thì ko mưa gió gì, lúc về ngồi sau lại mưa gió. Bùn đất văng lên gớm quá. Bùn bắn lên tay như là bị lang ben vậy Chỗ trắng chỗ đen. May cho akiko và Hương là không đi nhé! 2h30 thi ve den nha. Tam rua, thay quan ao, sau do qua nha dua ban ngu 1 giac. 6h, ca lu len Phung
  8. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cái thời gian chồng nói về chuyện thi cử!!
    Trưa nay lên mạng nói chuyện lung tung đến 2h kém. Sau đó đọc báo và...truyện tranh đến 2h30 rồi về nhà. Ngồi ôn từ chương 4 đến chương 11 winform đến 4h30. Vậy là xong phần Winform. Sau đó nghỉ ngơi một chút rồi ...đọc Azit Nexin đến 5h15 rồi ăn bánh mỳ và đi học Vừa bước vào lớp học thì điện thoại kêu, giật mình, hoá ra là báo thức cho nhớ để lấy ảnh. Chết thật! Quên mất. Hôm qua mang ảnh đi rửa để tối nay lấy mà lại quên. Sấp sấp ngửa ngửa phóng xe đi lấy. Sau đó về lớp ôn nốt 3 chương VB.NET. Xong! Mai thi lấy khoảng 80% là tạm ổn rồi:D Bỏ ra chưa đến 1 ngày để ôn thì chỉ mong thế thôi Thi xong chắc lại về nhà để làm lại mấy bài tập hồi xưa. Sau đó nghỉ ngơi và đợi đến chủ nhật đi trượt cỏ. Sáng thứ 2 thi thực hành là xong Nghĩ đến đi chơi sao ko muốn học hành gì hết nhỉ
  9. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã xong, "siêu tác phẩm" đã được ra đời. Sau 2 tiếng đồng hồ làm quen với sơn dầu, tác phẩm đã hoàn thành xong bước 1. Thật ra vẽ thì rất nhanh, nhưng với kinh nghiệm được hun đúc sau...2 tiếng, nhận ra rằng cần phải để qua ngày hôm sau để cho sơn dầu se lại rồi mới vẽ tiếp được. Vì thế đành tạm dừng tại đây. Và đây là kết quả sau 2 tiếng "miệt mài" vật lộn với màu sắc và cây cọ.

    Qua ngày hôm sau, bức tranh đã se se, vẽ tiếp để hoàn chỉnh bức tranh. 1 tiếng trôi qua. Xong! Vậy là nếu tính thời gian để vẽ bức tranh này thì mất 3 tiếng đồng hồ.
    Và đây là kết quả sau 1 tiếng đồng hồ ngồi "tô son trát phấn" cho bức tranh.
    Cuối cùng là công đoạn lắp vào khung tranh.

    Xem ra sau khi có khung, cũng ngon lành ra phết. Chỉ có một điều làm mình băn khoăn...biết treo nó ở đâu bây giờ? Có ý kiến là nên treo ở...restroom...
    Thật ra, đó là một ý kiến hoàn toàn không tồi:D Nghe đâu, đó đang là model thì phải
    Cũng có ý kiến cho rằng bố cục của bức tranh không hài hòa. Nào là cây quá to và nhà quá nhỏ. Hoặc là nước trong bờ hồ như sắp tràn lên bờ. Cũng có ý kiến rằng hồ gì mà như biển Không sao. Mình không thích một bức tranh quá hoàn chỉnh và quá giống thực tế. Mặc dù là đẹp nhưng nếu muốn giống, sao không dùng máy ảnh? Với lại, mình vẽ không chuyên mà. Nhất quyết bảo vệ quan điểm và tác phẩm đầu tay hết mình
    Và đây là chân dung tác giả! Phải tự giới thiệu bản thân chứ

    Sở thích gắn liền từ thuở ấu thơ đến bây giờ là đọc sách và vẽ tranh. Mặc dù sở thích đọc có sau sở thích vẽ (vì hồi chưa biết đọc đã "biết" vẽ) nhưng đây mới chỉ là bức tranh thứ 2 được "xuất bản" và là bức tranh đầu tiên vẽ bằng sơn dầu. Bức tranh đầu tiên là vẽ vịnh Hạ Long bằng mầu nước. Tiết lộ thêm, đoạt giải nhất cuộc thi "phường của phường" và được thưởng 100.000 hồi học lớp 9. Xa lắc xa lơ.
    Chà! Nhìn bức tranh thấy ngưỡng mộ mình quá Tự nịnh bản thân cái
  10. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay thời tiết Hà Nội thật đẹp, gió mùa Đông Bắc về làm cho thời tiết trở nên mát mẻ và con người cũng vì thế mà khoẻ mạnh hơn. Nhưng trước đó thì đúng là cực hình. Nghe nhé! Sáng đi học về mệt ngất ngư, về nhà lên giường ngủ luôn đến 1h30. Sau đó cố hết sức xuống nhà ăn 2 bát cơm, rồi lại lên ngủ. 5h30 mẹ gọi dậy ăn rồi đi học, không muốn dậy chút nào, nhưng đành cố gắng vậy. Học vì dân vì nước khổ thế đấy Lết được đến lớp thì cũng muộn 15''. Chuyện thường, mình mà không đi học muộn mới là chuyện lạ. May mà mới muộn có 15'' chứ không phải là 30'' như hôm qua Tan học, về nhà, ăn cơm. Hôm nay quyết ngủ sớm để sáng mai đi học đúng giờ. Nhưng...cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Sao mãi không ngủ được thế này? Thời gian cứ vô tình trôi, đã 12h30 rồi. Thao thức...thao thức...
    ...Một canh, hai canh, lại ba canh
    Trằn trọc, băn khoăn, giấc chẳng thành...
    Bỗng nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên những âm thanh lạ tai. Xào xạc, xào xạc...Gió, gió rất to. Nhìn đồng hồ, 1h30 sáng. 1 phút sau, mưa về, mưa to khủng khiếp và vì thế điện cũng tắt ngóm luôn. Nóng! Ngoài trời mưa như trút nước, lạnh băng mà sao trong phòng nóng thế? Không chịu nổi, mở toang cửa ra thì hứng ngay một màn hơi nước vào người, đóng cửa tức khắc. Nhưng nóng như này làm sao mà ngủ. Mơ màng một lúc đã nghe báo thức rồi. Chết thật, chưa ngủ được gì mà đã 6h45 rồi. Mở mắt và tắt báo thức ngay, cẩn thận sửa cái báo thức thứ 2 từ 7h sang 7h30 để còn ngủ rốn. Mới "ngơi" một lúc mà lại nghe tiếng báo thức rồi, phải dậy đi học thôi Mưa đã tạnh và thời tiết rất đẹp.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này