1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIBRA - THIÊN BÌNH - YÊN BÌNH -Em là mùa thu......!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    chả mấy khi online muộn thế này. Đi tuần xem nhà cửa thế nào. Ổn cả rồi thì đi ngủ thoai.
  2. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    TUONG THUAT TRAN DAU NE ANH CHI EM OI@.@
    hơn 8 rưỡi, Akiko mới có thể có mặt tại sân Nghĩa Dũng. Thề là sân số 3 toàn màu da cam, choé hơn cả của anh Tiamo. Nhìn khắp các sân khác. Không thấy đội hình áo đỏ đẹp dã man của nhà mình đâu cả. Quyết định ra về.
    Dáng đứng của ai đẹp da man, quen quen lạ!!! Kụ Thái, phưỡn bụng, hình nhu không phải thế, nhưng cũng gần giống thế, lau kính, đúng Kụ rồi!! Gạt chân chống xe, khoá xoẹt, Vào thoai. Hôm nay nhà mình mặc áo klinh tinh màu, anh Noet có sự trở lại với bàn thắng san hoà tỉ số 2-2 ở những phút cuối cùng, trong trang phục quần sọc kẻ và áo 3lỗ trắng xoá (trắng quá nhìn không ra khiến cho nhà mình không biết anh ở đâu để truyền hờ hờ). Sau khi Akiko đến khoảng 20 phút thi fthay đội hình. Anh Tiamo thay vào vị trí anh Hoà thượng - người đã góp công để đội bạn chấm dứt tình trạng tỉ số hoà (không sao mà anh), nhưng anh Tiamo lại có những pha ngắm bóng bay và những cú chuồi bóng chỉ chân vòng kiềng mới làm được, rất tiếc anh Tiamo lại thẳng chân. Anh DŨng táo được đẩy lên vị trí tiền đạo khi anh Dũng thảo mai bị thay ra.
    Anh Cao vút được mọi người đánh giá là có lối đá xoắn xuýt, ríu rít (trichs lời anh Tiamo). Nhận xét chung của trận hôm qua: Anh hoà thượng phát biểu: " không uống rượu mà sao đen thế?" Anh Tú chốt :"nhà mình hôm nay đen" Anh Ken nói, "nhà minh hoà trong thế thắng" Chúng ta đón nhận sự trở về của thủ môn Bopbi (ko bít ghi sai ko lứa khứa khứa)
    Buổi tường thuật đến đây là hết ạ!!!
    Được NuHoangPencak sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 15/11/2006
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Em chào anh Noet ạ!!!
  4. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Chào nó sao không chào anh hả em?
    PS: hôm qua nhà mình đen quá, bỏ phí tầm 10 cơ hội, trong đó xà ngang cột dọc 4 quả trận sau quyết đè bẹp công ty Luận để gỡ gạc
  5. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Có thấy anh đâu mà chào!! Lúc này cũng k othấy, thì thôi, chào!! em chào anh ạ!!!
  6. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Oh, em Én nhận là Đại bàng rồi nhé, giờ cả nhà gọi em í là đại bàng. Lên đời rồi.
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    đại bàng xấu xí >>>>>>>>>>>>noooooooooooooooo
  9. noet

    noet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    985
    Đã được thích:
    0
    HeLố cả nhà!
    Sau thời gian đi phiêu bạt giang hồ hôm nay quay về thây nhà ta vẫn đông vui
    Chào em Akiko ! hôm qua em chuần về nhanh thế anh đang định đi nhờ xe em về ra quán nước thấy em té mất tăm
  10. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    8.214
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, nuôi lâu cũng phải lớn chứ em? không lớn thì tốn ... cơm quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này