1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIBRA - THIÊN BÌNH - YÊN BÌNH -Em là mùa thu......!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Mai ai đi chơi ko???
  2. goldswan1010

    goldswan1010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2.277
    Đã được thích:
    0
    ui kụ Thái nhắc đến chân gà nướng làm thèm quá chẹp chẹp
    anna có hình ở chữ ký mới iu thế
  3. trdg

    trdg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    một ngày mệt mỏi. Ngủ thoai cả nhà ơi!
  4. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Phục rồi đó,hình này mà cũng up lên.
  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Yeah!
    Hide bác cũng sang nhà em chơi hén!!!
    EM còn ko dám quote lại nè

  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chị Xoăn khen===> Sứơng!
    Nhìn iu chị nhỉ

  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Về đâu con sóng tan trong biển lớn
    Về đâu mây trắng lang thang chiều mưa
    Về đâu bài ca lãng du
    Về đâu mùa thu cuối trời
    Tình yêu ơi sao mãi xa xôi mù khơi
    Về đâu con sóng tan trong biển lớn
    Về đâu mây trắng lang thang chiều mưa
    Về đâu bài ca lãng du
    Về đâu mùa thu cuối trời
    Tìm trong thơ tình yêu còn trong giấc mơ
    Vắng em phố xưa nay thưa người lắm
    Nhớ tiếng nói em con chim họa mi hót xa xăm
    Vắng em biết em vui trên đường mới
    Sỏi đá không còn bâng khuâng
    Để trái tim thật thà
    Vắng em phố xưa nay thưa người lắm
    Nhớ bóng dáng em thông reo lời ca thiết tha
    Vắng em biết em nay quên đường cũ
    Để biết anh còn ngây thơ
    Cùng trái tim yêu thật thà

  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    oạch, tù bao h rồi mà vẫn có người lôi lên
    cái này chỉ có người nhà dc phát biểu ý kiến thôi nhá
    Được thien_binh289 sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 19/11/2006
  9. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0

    vừa ngủ dậy mà sao thấy mệt mỏi wá
    chẳng muốn làm j hết
  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ngoan đi cưng!!!
    Chị Anna về rùi nè...
    Sau tất cả những gì thất vọng mệt mỏi và buồn chán....
    Ta sẽ phải tiếp tục cố gắng thôi....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này