1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIBRA - THIÊN BÌNH - YÊN BÌNH -Em là mùa thu......!!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi annakarenina, 08/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sieuquaylangthang

    Sieuquaylangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    ko đc chán quá ....................dỗi đêm vào fá
  2. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Sang nhà mới nhớ kéo ảnh sang up nhé....người xây sau
  3. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy buồn...và thất vọng về mình
  4. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
    Buồn không đủ bởi yêu thương nhiều quá
    Phố vẫn thế- ngác ngơ và xa lạ
    Dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên

  5. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Hàfy là? cơn giò
    Thoà?ng qua nĂfi buĂ?n
    KhuẮt sau vàt cò?
    MẶt chiĂ?u mưa tuĂn
    Hàfy là? tia nf́ng
    Ròi lĂn nù cươ?i
    Vu vơ mĂy trf́ng
    Bay vĂ? xa xĂi
    Hàfy là? ành mf́t
    NĂ?ng nà?n hương thơm
    Mù?a thu trong vf́t
    LẮp 'Ă?y hoà?ng hĂn
    Hàfy là? duy nhẮt
    MẶt mì?nh em thĂi
    Giữa trơ?i và? 'Ắt
    Lèf nà?o 'ơn cĂi...

  6. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Thà cứ là cổ tích
    Thà cứ là heo may
    Nhắm mắt làm trẻ nhỏ
    Mơ sao giữa ban ngày

  7. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình yêu có tan có hợp
    Phải chăng anh, tất cả là duyên số?
    Vì là nó khiến tim em lầm lỡ
    Rồi vô tình thành quá khứ của anh!
    Kỷ niệm thuở nào chắc sẽ quên nhanh
    Khi hôm nay anh trở thành người khác
    Chuyện hôm qua tựa bước chân lầm lạc
    Trái tim này vỡ nát chỉ vì ai?!
    Vẫn trách mình không biết tại sao sai
    Vẫn buồn lắm khi anh đi lối ấy
    Vẫn biết rằng anh vốn là như vậy
    Anh quá vô tình, em dang dở giấc mơ thu!!!
    Thôi đã qua một thuở dại khờ
    Anh cứ đi con đường khác nhé
    Đừng lo nghĩ về em, vì có lẽ
    Trước dòng người, em chẳng khóc nữa đâu!!
    Anh cứ nói với người đến sau
    Em là bạn, hay là gì cũng được
    Em sẽ gói chuyện chúng mình ngày trước
    Sẽ không lo em vướng lối anh đâu!!
    Anh sẽ không cần bận tâm lâu
    Bởi không bao giờ em cản đường anh bước
    Dù nước mắt trong lòng em chảy ngược
    Anh cứ yên lòng hạnh phúc, nhé anh!!

  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Còn điều gì đọng lại nữa không em
    sau cuộc chia ly không có người hạnh phúc
    hay chỉ một giọt nước trên bờ mi không thể khóc
    tựa hạt lệ vô tình trên lá cuối cơn mưa
    Còn điều gì day dứt nữa không em
    khi em quay đi - tay gạt khối pha lê - vỡ nát
    hay cũng chỉ một nụ cuời rất nhạt
    tựa ánh nắng cuối ngày nuối tiếc khoảng trời xanh
    Sẽ mãi là kỉ niệm ở trong anh
    dẫu nhức nhối tim mảnh dằm pha lê vỡ
    cũng đành lòng "hết duyên thì nợ"
    bao giờ cho đến ngày xưa???

  9. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Tự hỏi bây giờ Hà Nội đã vào đông?
    Gió bấc đã lùa trên lòng phố cũ?
    Hoa sữa cũng thôi không còn xao xác nữa?
    Phố nhỏ thưa người và vắng những cơn mưa?

    Tự hỏi bây giờ em đã đi chơi chưa?
    Cái rét buốt có làm em trăn trở
    Cái thương nhớ có làm em day dứt?
    Thao thức từng đêm, giấc ngủ chẳng tròn?

    Tự hỏi bây giờ em có nhớ không?
    Có như anh, vẫn chờ mong khắc khoải?
    Dẫu biết tình yêu chẳng thể là mãi mãi
    Nhưng vẫn ngày ngày nuôi những khát khao.

  10. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi em trong tiếng mưa sà sã
    Căn phòng xinh trông trống hơi cười
    Ôm gấu bông đi đừng sợ tôi ghen vụn
    Con gấu bông cũng cần hơi ấm non tươi
    Ngủ đi em đừng để nhăn nếp mắt
    Đau dìu dịu thôi chưa được phép sớm già
    Em vẫn còn nghe lời tôi đấy chứ?
    Dẫu chưa một lần mệnh lệnh dám trào ra?
    Ngủ đi em để tôi thay mặt nạ
    Cắn răng dấn thân vào vòng xoáy luân hồi
    Tôi chợt ước một điều ngu dại:
    Ngày mai em thức dậy sẽ quên tôi?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này