1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch cafe chiều thứ 6

Chủ đề trong 'Singapore' bởi mytomvn, 12/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thứ 6 đi (viết bài kia xong mới nhớ là kô đi đc thứ 5 )
  2. huongviet

    huongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Để tiễn đưa cô Mỳ về Việt Nam vào chúa nhựt tuần này:)
    Bà con họ hàng gần xa ưa đàn đúm sẽ tổ chức tụ tập một buổi Cua cay vào chiều thứ 7 tuần này (khoảng 4h) ở MRT ???? gần khu Geylang mà lần trước chúng ta đã đập phá dịp cuối năm.
    Theo như đánh giá thì chỗ này là Cua cay khá nhất so với những hàng từ trước tới nay nên bác nào "máu" thì nhanh chân đăng kí nhé . Ai đi thì cần phơm lên đây một phát để mọi người khỏi phải đợi.
    Đây là nhóm ăn chơi đàn đúm nên yêu cầu không có PHHS hay file đính kèm.
    ===============
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia e ko tài nào liên lạc đc với 1 số già làng, ko hiểu chuyện gì đã xảy ra???
    Nếu ăn cua ở Geylang thì xuống MRT Aljunied line xanh, đi bộ 5'' là đến tính cả thời gian chờ sang đường . Mà ăn xong rồi làm gì nữa nhỉ? c Kat có cái vao chờ karaoke nào nữa ko ;)) ?
  5. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Mình kô phải già làng nên assume là nó kô liên lạc mình kekeke
    C Cat kô còn cái vao chờ vao đợi nào hết á, chỉ có MS card nhưng phải coá mẹt ở đoá...nhưng hôm đoá c Cat kô có đi được nên....chúc mọi người ăn cua cay thật ngon miệng
    Anh Cast, anh Tuấn, em Tuấn, Tôm và tất cả các anh em có mặt ở đó nhớ ôm hôn Mỳ thắm thiết và nồng nhiệt hộ Cat nhớ
    P/S 1: c iu ơi, sms cho em giờ và chuyến bay, CN em ra sân bay
    P/S 2: CN này Cat ra sân bay tiễn Mỳ, ai ra được thì ra cùng nhớ
  6. hquoctuan

    hquoctuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Hêhê,cái cụm từ Cua Cay do mình phiên dịch bay giờ có vẻ được chuyên dụng ghê.Vậy là mọi người nhất trí chiều thứ bảy phải kô ạ.Em xin đăng kí mội xuất.Bác HUY ơi,vui lòng nhắn tin vào máy em một cái nhá,vì hôm nọ chả hiểu táy máy cái gì làm xóa hết cả số điện thoại.Nhắn cho em số DT để có gì hôm đấy kô biết đường còn liên lạc.Kô thi` anh em mình hẹn nhau rồi đi cùng cũng được vì tiện đường mà.
    Thế SISTER CAT vì nguyên cớ chi mà bỏ lỡ một buổi ăn chơi hiếm có thế này vậy?Có gắng thu xếp đi cùng cho vui nha.
  7. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Số tel của anh Cast đây: 0-3-6-9, Tuấn chịu khó ngồi tính tổ hợp, xác suất (s hay x mà nhầm lẫn thì sửa nhớ ) để tìm ra số chính xác nhớ
    Sis Cat thì là trường hợp bất khả kháng, liên quan đến gangs, đến group nên kô thế delay hay postpone đc , nếu mọi ng đi muộn thì may ra đến hóng hớt đc tẹo...
  8. tomwind

    tomwind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    có gắng đi đi c Kat, gangs với group chứ có fải là boss với team đâu .
    ps: E bị mất số của Tuấn nhỏ với Vi rùi ai tiện thì kêu gọi luôn nhé
  9. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bi h c Cat mới đọc đc bài này Hôm nay kô đi đc đã thông báo trc với chị Mỳ roài Mai em ra sân bay mỳ nhớ
  10. mytomvn

    mytomvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành cảm ơn mọi người đã chia tay chia chân với tớ. Bữa tối mặc dù thiếu một số thành viên nhưng cũng vẫn rất ngon, đứa nào cũng ăn hùng hục, sau đó ngồi thở phì phò. . Mỳ thì vẫn thế, ăn được tí nhưng mà cũng tham gia ngồi thở rất hăng hái
    Sau bữa tối, ai về nhà đấy, Mỳ fải đi mua 1 số thứ làm quà cho lũ em ở nhà nên đành tạm biệt các bạn yêu dấu. Thông báo cho một tin vui (nhớ chia thì tương lai), là một ngày đẹp trời nào đó, nếu kiếm được vé rẻ, chị Mỳ sẽ bay sang Sin, đi shopping, ăn cua cay với mọi người và hôm sau bay về. . Thật là sang trọng - nhỉ. Hy vọng là có ngày đẹp trời như thế .. hé hé.
    Thôi, bây giờ đi dọn nốt đống đồ kia và chuẩn bị đi ngủ đây. Nhiều thứ lỉnh kỉnh quá, đang bực mình.
    Một lần nữa, cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
    All the best nha.

Chia sẻ trang này