1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch chính thức đấu CS 17h ngày thứ 7(25/1/2003)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nguyenvietbach, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phoenix

    Phoenix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hay hoãn lại đê. 9h tui có việc bận đến 10h kém. Nếu ko hoãn được thì tui cố gắng vậy. Đảm bảo 1v1 là ok
  2. boy-chan-doi

    boy-chan-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Chắc là không thể hoãn được nữa rồi.Vì chiều chúng ta đấu rồi!Thôi nói chung là đến luyện half life là chính,mà đấu thủ half life thì đi được cả vậy nên mọi người cứ đi nhé!

    7h30 cổng sân bóng tr­­ường Y.Nếu ai đến muộn cứ vào trong hỏi nh­é.Cả chỗ đó có mỗi một hàng gamecomputer thôi!
    Cái gì dễ có thì cũng dễ mất đi!
  3. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Các anh em hôm đấy chỉ cần tập phối hợp HL thôi nhé , Star thế là tạm ổn rồi , đừng đầu tư nhiều thời gian cho Star quá ( nhất bên trọng , nhất bên khinh ) . Đêm thứ 7 em sẽ không lên mạng nữa , đóng cửa để luyện trình nên có thể sáng hôm sau đến muộn hoắc xấu nhất là ... nhưng chắc chắn chiều hôm đó Alone_Knight sẽ đến .
    To TuxedoZerg : Tớ nói thật đấy , cậu không phải đối đâu .
    À quên chúng ta sẽ thi đấu bản 1.3 ( người không cao) không ném mũ xuyên tường được , ít gian lận .
    Củi cả rừng không thắp được lửa ma trơi .
    Nước cả sông không đổ đầy được chén thủng .
  4. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới chỉ là bàn Dimat thôi mới cả hơn được người ta có mấy mạng hôm nào thử đấu Italy xem ai hơn ai.
    Vợ ơi ở lại chồng đi nhá....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  5. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Okie , map nào cũng là bài tủ của Alone_Knight mà , Italy thì ,he he .
    Củi cả rừng không thắp được lửa ma trơi .
    Nước cả sông không đổ đầy được chén thủng .
  6. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đúng 14h(giờ hoàng đạo!hơi bị đẹp đấy) 84 đã có mặt kịp thời để tham ra cuộc chiến đỉnh cao hiếm có.Gọi là hiếm vì tại trụ sở ttvn 21/130 Đốc Ngữ thì chẳng mấy khi Game lại đc tổ chức rầm rộ như rứa đâu,chứ ra ngoài hàng thì hôm nào chả có
    Phải đến 2h30' , trận mở màn mới đc bắt đầu_____
    .Age of Empres do NguyenVietBach phụ trách: TRẬN đầu-thua do ko quen sân; TRẬN 2- thắng đậm do... đã quen bàn phím; TRẬN 3- đáng tiếc là lại thua.Lần này do chiến thuật của Bách có phần sơ hở.Ko tận dụng tối đa đc cách đánh phủ đầu & đã đẻ đối phương phát triển mạnh đánh úp ngược lại.Thua chung cuộc 1-2
    .Cùng thời gian với AGE, trận Brood War cũng song song tiến hành dưới sự phụ trách của Boy_chan_doi:TRẬN 1-thua vì định xây Canon Gun ở nhà dđối fương nhưng định hướng nhà sai nên bị phản đòn; TRẬN 2: sau 1 loạt những giằng co từ cả 2 phía,đối phương vẫn chỉ đổ quân mà ko chịu nâng cấp,cũng ko ăn mỏ phụ để lấy thêm tài nguyên nên đã bị chàng "chán đời" của chúng ta lên đời hẳn rồng ngủ đông(zerg) và lật ngược thế cờ; TRẬN 3: sau khi chứng kiến 1 chiến thắng oanh liệt,ko ai nghĩ nổi rằng-hiệp quyết định:Thua.Đối phương tận dụng sơ hở khi Boy_chan_doi định đánh phát triển cao,trong khi bên họ chỉ dùng toàn chó Zerling đã nâng cấp chạy nhanh cắn khủng.
    Thua 2 game đó roài--->loại.
    ......Tạm 2 cái đó đã,cửa hàng này đóng cửa.Tớ về đi học mai post nốt cho.Ko thì bạn nào hôm nay đi,văn hay giúp mình khoản cuối cái.Xin cảm ơn!

    ScorpionKing

    tiếp tục cuộc chiến đấu HL.
    phải công nhận đến trận đấu cuối cùng này toàn thể tinh thần chiến đấu của đội 84 dâng lên rất cao sau 2 thất bại cay đắng lúc trước.Vào trận đấu chúng ta có 4 game thủ là
    1)fantomas
    2)boychandoi
    3)GiaDung
    4)Alone_Knight
    4 game thủ của chúng ta đã thi đấu một trận làm cho toàn bộ các game thủ đàn anh phải bàng hoàng và sân đấu trở nên vô cùng sôi động với những pha chiến thắng hết sức ngoạn mục của chúng ta.Hiệp một kết thúc với tỉ số 8-1 nghiêng về 84.
    sang hiệp 2 chúng ta đang bị dẫn trước 2-0 thì một cuộc lội nguợc dòng bắt đầu chúng ta đã chiến đấu tưng bừng và làm cho đội bạn thua một cách tâm phục khẩu phục với tỉ số của hiệp 2 là6-3
    tỉ số chung cuộc 14-4
    đại thắng 84 đã chứng tỏ mộ tinh thần đồng đội cực kì cao trong thi đấu mọt lần nữa toàn sân đấu đã phải vỗ tay khen ngợi
    mong rằng chủ nhật tuần sau 84 sẽ tiếp tục vững bước tiến vào bán kết và chung kết
    một chiến thắng mang đậm phong cách đồng đội thật tuyệt vời.
    84 muôn năm,tinh thần đồng đội muôn năm
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 13/01/2003
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chúng ta tham gia với tinh thần học hỏi là chính mà... sao giống nhau thế nhỉ??? thua 1 đầu thắng 2 thua 3
    chắc trận 2 phê quá nên trận 3 nương tay à???
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...
  8. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Rồi! Để tớ tường thuận nốt CS cho....
    Anh luôn luôn nghĩ đến em .

  9. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Thôi để Alone_Knight post tiếp cho bạn Scor cái nhỉ :
    Sau hai trận thua không đáng có :
    Nguyenvietbach thua vì không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đánh bản đồ small .
    Boy-chan-doi thua không phải bởi vì Batigol của đội họ quá mạnh mà là bởi him không vượt qua chính mình .Quang thua bởi chính điểm mạnh của mình hay nói chính xác hơn là đã xem nhẹ đối thủ.( Cả khottabit và Alone_Knight đều bàng hoàng không thể hiểu nổi cách đánh của BCD, không biết đấy có phải game thủ HongQuang đã từng thắng các game thủ 84 khác không ) .
    Sau hai loạt trận thất thủ trước Anti : Tiểu đội Couter Strike HalfLife của chúng ta vào trận hừng hực khí thế : Với sự nhất trí cao độ trong cách sắp xếp lực lượng + tinh thần đoàn kết , mưu trí , không nôn nóng , biết dứt điểm đúng lúc . Kết quả là chúng ta đã hạ gục đội AntiMU1 cả hai trận làm cướp lẫn làm cảnh với tỉ số cách biệt : 8-1 (cướp) 6-3 (cảnh) !
    Hi vọng chúng ta sẽ phát huy được những điểm mạnh đó trong trận đấu sắp tới . đè bẹp nốt đội còn lại ntn
    84 Tiến lên ​
    Củi cả rừng không thắp được lửa ma trơi .
    Nước cả sông không đổ đầy được chén thủng .
    Được Alone_Knight sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 13/01/2003
  10. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Sau khi Bách và BOYCHANDOI thất thủ AOE và STAR với cùng tỉ số 1-2(chắc là chê tiền thưởng ít quá),đội CS của chúng ta gồm Alone,Boy,Fan và tớ bước vào trận đấu với 1 quyết tâm cao,thứ nhất là để trả thù và thứ 2 là tiền thưởng gấp đôi 2 trò kia,hê hê .Chúng ta vào cuộc với tâm lí thoải mái ....
    Hiệp1:84 làm cướp ,với lợi thế thủ và trình độ khá đồng đều của cả 4 tay súng cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nên diễn biến của hiệp 1 diễn ra 1 cách thuận lợi với tỉ số rất rất áp đảo 8-1 nghiêng về 84 .
    Hiệp2:84 làm cảnh,với chiến thắng quá dễ dàng ở hiệp 1 nên tâm lí ở hiệp sau lại càng "Phởn" hơn nữa .Do làm cảnh bất lợi hơn ,nhưng đội chúng ta thực hiện khá hoàn hảo các bài bản tấn công nên 1 thất bại nữa đến với ANTI là điều ko thể tránh khỏi ,hihihi .Tỉ số của hiệp này là 6-3 lại cũng nghiêng về 84.
    Kết quả chung cuộc :84 thắng lớn(14-4)được quyền đi tiếp vào vòng trong.Ăn mừng đê......
    .
    Anh luôn luôn nghĩ đến em .

Chia sẻ trang này