1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch đá bóng hàng tuần: 7h30 sáng thứ 7 sân Nghĩa Tân và 9h30 sáng chủ nhật sân Y. Tiến lên....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vtd009, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    về HN lúc 7 rưỡi.
    TÌnh hình buổi đầu thế nào các bác ơi
  2. hiru

    hiru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ko trực tiếp sau trận đấu:
    Ra sân với đội hình lạ hoắc,gần như ko ai biết ai là ai,80F đã có những cố gắng tuyệt vời,và đã thành công trong việc ngăn chặn đội bạn ghi thêm bàn thắng thứ 5,cộng với việc chúng ta bỏ lỡ rất...rất...rất nhiều cơ hội,ko thèm ghi bàn nào...tôi nghĩ chúng ta đã có 1 thành công nhất định,xứng đáng với truyền thống hào hùng của đội bóng 80F trước đây...
    Qua trận đấu này tôi thấy có 1 số cá nhân rất xuất sắc,ví dụ như a quần carô,đá rất tốt(a nào mặc quần caro xin lên tiếng),hậu vệ trái tóc dài đá cũng rất tốt(a nào tóc dài lên tiếng),ngoài ra các cá nhân khác đều rất đều có những nỗ lực nhất định...Nhưng...thay mặt anh em,tôi xin khiển trách anh Kép-tần...CHÚNG TA CÓ THỂ THUA,NHƯNG CHÚNG TA KHÔNG ĐẦU HÀNG...vậy mà,khi bóng ra đường biên lần nào là a Kép lại quỳ xuống ôm chân đội bạn xin nghỉ(mặc jù rất thông cảm vì a có gấu mẹ đang cầm dao chờ cửa)...
    Kết thúc trận đấu nhớ đời,5 cầu thủ có thể lực tốt nhất gồm anh vtd,anh tóc dài hậu vệ fải,a có bồ cũ đi nước ngoài về(tạm gọi như thế..vì ko biết tên),anh 123321(là tôi),a Kép(ngạc nhiên) tiếp tục thi đấu tại sân vận động 35 Tam Đa,và mỗi a đều ghi được rất nhiều bàn thắng cho riêng mình với sự cổ vũ hết mình của các cổ động viên "lạc rang" và "nem chua"...riêng a Kép ko ăn nem chua vì vợ dặn bây giờ lợn tai xanh nhiều lắm...Nhưng...lại nhưng,a Kép ko biết rằng 95% nem chua tại các quán bia tại HN được làm từ hồi tai lợn còn chưa xanh....
    Tổng kết:đây là 1 trận đấu đầu tiên sau 1 thời gian dài fong trào bóng đá của 80F tụt xuống đầu gối... và chúng ta đã suýt thành công,hy vọng với sự nhiệt tình của các bạn,chúng ta sẽ kéo fong trào lên,ít ra là ngang bằng với thắt lưng của bè bạn 5 châu.
    Chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong các trận đấu tới...(ko biết bao giờ...)
  3. 123321

    123321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nhầm nhọt,reply trên post= nick của ông anh,anh là hiru,em là haro..bộ gõ Vietkey...hehe
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    2 cáin nổi cộm cần hỏi:
    1. Không thể quỳ đưowcj, quỳ ôm chân chúng nó cũng không cho nghỉ, phỉa lăn ra đất mới được
    2. SVĐ 35 Tam Đa ko nghe bao giờ, nhưng có vẻ như đá bóng ghi bàn bằng tay phỏng. Nếu đúng thì hê hê hê
  5. aloneness

    aloneness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    tớ là thành viên mới rất vui khi biết nhà 80 ta có đội bóng. Cho xin 1 chân khán giả nhé. ( ở công ty đá lởm quá nên toàn làm thủ môn thôi
  6. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đọc bài tường thuật chẳng thấy bác nào quen, trừ bác Kép nhà ta. Ko biết công cuộc tập luyện của các bác thế nào rồi để còn giao hữu 1 trận nhỉ.
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, đội đang thiếu thủ môn, welcome..............
  8. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    80F_FC (0-5) Lão Tướng Hoà Mã.
    Một kết quả hợp lý cho những gì diễn ra trên sân, nhưng cũng có phần hơi tiếc cho 80 khi không may mắn trong việc ghi bàn. "Nếu như" ngay ở những tình huống đầu tiên Tuấn (tiền đạo quần đùi carô) tinh tế hơn một chút thì 80 đã mở được tỉ số trận đấu và còn nhiều cơ hội khác bị bỏ lỡ.
    Bóng đá là môn thể thao của cả tập thể, như trận đầu ra quân 80 đá bóng mang tính tự phát, mạnh ai người đấy đá, đá nhiều lúc hơi tham, nên nhiều lúc các cầu thủ khác bị ức chế. Lần tới mọi người hiểu nhau hơn nên sẽ phải thay đổi.

  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Cái hôm ấy Bác Hoa Hà Lan đá hay thế nhưng hơi tham vì thiếu tin tưởng đồng đội.Và cũng 1 phần là do trình độ kỹ thuật của a e bị bào mòn theo năm tháng vật lộn cùng $$$$$$$$$ của a e.Đội bóng của chúng ta cần lập lại kỷ cương ngay những ngày đầu.Phân bố vị trí tốt hơn.Đá dốc sức và cần nhất là đội hình dự bị và cổ vũ hùng hục..à quên...hùng hậu.Hôm đó em đá lởm quá.Nhưng được mỗi cái máu.......hi hi.Trận tới hi vọng đá tốt hơn.
    Hãy cổ vũ cho tinh thần bống đá 80F nào.Chị em nào đi cổ vũ aem cho máu cái nhờ.Không có phần âm các bác nhà ta đá thấy chệch choạc lắm.
    Em nghĩ trước khi đá nên họp một tí cho có chiến thuật đàng hoàng,Đá sẽ nhàn hơn.....................Tránh ăn trứng sống như vừa rùi............................
    Thứ 5 đi off trước cái nhờ!!!!!!!!!
  10. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bác rằng thì là Hoa Hà Lan là một phụ nữ hấp dẫn chứ ko phải cầu thủ.

Chia sẻ trang này